ATP Cup: “Dọa” vượt qua Federer, Djokovic và Nadal, Tsitsipas thua ngay trận mở màn, Hy Lạp thảm bại

Những bài học “ăn to, nói quá ắt rước hậu hoạn” trong quá khứ có vẻ vẫn chưa sửa được hội chứng ảo tưởng bản thân của “Chiến binh thành Athens” Stefanos Tsitsipas. Có lẽ, ngôi vô địch ở ATP Finals 2019 là lý do khiến tay vợt trẻ người Hỵ Lạp quá tự tin vào bản thân. Anh vừa đòi vượt qua Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic thêm một lần nữa, rồi ngay lập tức thua trận đau đớn…

Tsitsipas nên thận trọng với những phát biểu của mình trước các giải đấu lớn
Tsitsipas nên thận trọng với những phát biểu của mình trước các giải đấu lớn

Đang hiện diện ở Brisbane để tham dự bảng F của ATP Cup 2020, thay vì tập trung chơi tốt ở giải đấu khai mùa này, Tsitsipas lại một lần nữa “cảnh báo” các Titan rằng, anh sẽ qua mặt họ. Tay vợt mới 21 tuổi người Hy Lạp mạnh mẽ cho biết khi đang chuẩn bị cho trận đấu giữa tuyển Hy Lạp với tuyển Canada: “Rafael Nadal, Novak Djokovic, và Roger Federer vẫn đang ở ngoài đó, thi đấu ở đẳng cấp rất cao. Với tôi, sẽ là thách thức để bước ra sân đấu, chống lại tất cả bọn họ. Tôi cảm giác, có thêm thứ gì đó để săn đuổi khi họ ở bên kia lưới, cộng thêm việc tôi được học hỏi rất nhiều trong những trận đấu này”.

“Tôi so sánh họ với tôi, để xem xem, điều gì phù hợp với họ, và tôi nên làm việc nhiều hơn để thách thức họ một cách mạnh mẽ hơn, họ chỉ là siêu nhân theo một cách nào đó mà thôi. Tôi đang cố gắng để đạt đến đẳng cấp của họ và làm những gì tốt nhất để có thể vượt qua họ, tôi có thể trở nên giỏi hơn, tốt hơn. Đó chỉ là vấn đề của thời gian, sự kiên nhẫn và khả năng cống hiến cho những gì tôi làm. Tôi đã cải thiện một số yếu tố trong lối chơi của mình, trong suốt giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải năm mới, để trở nên chắc chắn hơn, và thậm chí siết chặt một mùa giải còn tốt hơn năm 2019”, Tsitsipas khẳng định.

Có điều, ngay sau khi ôm mộng vượt qua “Bộ 3 Titan” thêm-một-lần-nữa, Tsitsipas lại nhận lấy trái đắng, anh thậm chí còn không thể vượt qua Denis Shapovalov, một “đàn em” trong lứa Next Gen, năm nay mới 20 tuổi (nhỏ hơn Tsitsipas 1 tuổi). Xuất quân ở trận đấu thứ 2, Tsitsipas đã để thua sát nút Shapovalov với điểm số 6-7 (6-8) và 6-7 (4-7), một kết quả quá đáng thất vọng sau khi anh “dọa nạt” Federer, Djokovic và Nadal bằng những ngôn từ mạnh mẽ như mọi khi. Trước khi Tsitsipas xuất trận và thua, đồng đội của anh - Michail Pervolarakis, cũng đã để thua một tay vợt thuộc lứa Next Gen của Canada, đó là Felix Auger-Aliassime.

Pervolarakis đã thất thủ với điểm số tan nát là 1-6 và 3-6. Điều đó có nghĩa là, trận thua của Tsitsipas chính thức khiến Hy Lạp thất thủ ngay ở trận đầu ra quân tại bảng H. Sau đó, họ thậm chí còn không tìm được điểm số danh dự khi bộ đôi Pervolarakis và Petros Tsitsipas (chính là em trai của… Tstitsipas) thua tiếp Felix và Shapovalov với điểm số 2-6 và 3-6.

Thảm bại 0-3 ngay ở trận mở màn của ATP Cup 2020, Hy Lạp của Tsitsipas tạm xếp bét bảng vì tuy có cùng thất bại như tuyển Đức (thua chủ nhà Australia của Nick Krygios cũng với tỷ số 0-3) nhưng không giành nổi một ván thắng nào - kết quả tủi nhục với một người có nhiều hoài bão như Tsitsipas.

Lại một lần nữa, tay vợt người Hy Lạp được dạy một bài học về việc nên thận trọng trước khi phát ngôn ở các giải đấu lớn, vì sau đó, anh thường thua rất đau đớn. Ngôi vô địch ATP Finals không phải là “bảo chứng” cho thành công sau đó. Tsitsipas cũng phải nên nhớ rằng, ngoại trừ Federer và Djokovic, những tay vợt vô địch ATP Finals sau đó đều không có “kết quả tốt”, kể cả Andy Murray, Grigor Dimitrov và cả Alexander Zverev.

Tin cùng chuyên mục