Aegon Championships (Queen’s Club): Murray bất ngờ bị loại


Chỉ vài ngày sau khi “soi” những bình luận của John McEnroe, Andy Murray đã tự “lột trần bản thân” ra cho cả thế giới chê cười khi anh để thua ngay ở trận đấu mở màn của đấu trường Aegon Championships (Queen’s Club) 2017. 
Andy Murray thể hiện sự bất lực trong trận đấu mở màn ở Queen’s Club.
Andy Murray thể hiện sự bất lực trong trận đấu mở màn ở Queen’s Club.
Tay vợt người Scotland đã thất thủ với điểm số 6-7 (4-7), 2-6 trước tay vợt kém tiếng tăm người Australia là Jordan Thompson ở giải đấu mà anh đang là nhà đương kim vô địch, thậm chí đang sở hữu 5 danh hiệu và đang nhắm đến danh hiệu thứ 6 trong năm nay.

Trận thua đáng ngạc nhiên 
Thua ngay ở vòng đấu đầu tiên trước một tay vợt vô danh vốn dĩ đã là bất ngờ, với Murray, mọi chuyện còn bất ngờ hơn khi Thompson (người thua anh đến 89 bậc trên bảng điểm xếp hạng) lại là một tay vợt đến với vòng đấu chính tại Queen’s Club thông qua “cửa sau”. Vốn dĩ, tay vợt hạng 90 thế giới người Australia đã bị loại từ vòng đấu loại (anh này thua tay vợt người Pháp Jeremy Chardy ở vòng đấu loại thứ 2); nhưng do một tay vợt có suất trong vòng đấu chính là Aljaz Bedene (người Anh gốc Slovenia) bất ngờ rút lui vì chấn thương cổ tay, thế là Thompson đã nhận được lá thăm may mắn để đôn lân thay thế. Chắc chắn, ở vào thời điểm đó, chàng trai 23 tuổi quê ở Sydney không hề biết rằng mình sắp trở thành tay vợt thứ… 9 có “vinh dự” đánh bại “Nhà vua ATP” trong mùa giải năm nay.
Thất bại trước Thompson mới chỉ là trận thua đầu tiên trên mặt sân cỏ của Murray kể từ mùa giải 2015 cho đến nay. Nghĩa là, kể từ khi để thua Roger Federer sau 3 ván đấu ở bán kết Wimbledon 2015, Murray đã trải qua 12 trận toàn thắng trong mùa giải sân cỏ 2016, giành ngôi vô địch ở Queen’s Club và Wimbledon. Đó là mùa giải sân cỏ thành công nhất trong sự nghiệp của Murray, nó cũng đánh dấu mùa giải 2016 cực kỳ rực rỡ của tay vợt người Scotland, để rồi sau đó, anh leo lên ngôi số 1 thế giới, “đứng trên đầu cả thiên hạ”. Nhưng kể từ khi mùa giải năm nay bắt đầu, ngoài trừ ngôi vô địch ở Dubai, Murray cho thấy một phong độ không hề xứng đáng là một “Nhà vua ATP”. Chính vì vậy, anh đã bị McEnroe đánh giá là “có trình độ thua kém Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic trong tốp 4”, bình luận này đã khiến Murray nổi xung và phản ứng mạnh mẽ, nhưng với thất bại mới nhất này, liệu rằng anh có còn điều gì để biện minh cho màn trình diễn thất vọng của mình?

Cú sốc phải gánh chịu
“Chắc chắn, đây là một đòn giáng mạnh mẽ vào thẳng mặt tôi”, Murray thừa nhận về cú sốc mà anh đang phải gánh chịu sau trận thua Thompson, “Rõ ràng, giải đấu này đã trao cho tôi sự chuẩn bị tuyệt vời trong quá khứ, và khi đó tôi đã luôn chơi tốt ở đây. Đó không phải là một ý tưởng rõ ràng, nhưng trong quá khứ, có nhiều chàng trai đến với Wimbledon mà trên hành trang không có nhiều chiến thắng. Nhưng đương nhiên, mọi chuyện sẽ là rất có ích hơn nếu có được nhiều trận đấu trong chuyến hành trình đến Wimbledon. Không có gì bảo đảm là tôi sẽ không chơi tốt tại Wimbledon. Dù vậy, chắc chắn phải thừa nhận rằng, tôi sẽ không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch ở All England Club nếu như tôi vẫn chơi như cái cách mà tôi đã thể hiện trong trận thua Thompson ở vòng 1 tại Queen’s Club.
Trong những kết quả rất  đáng chú ý khác, Stan Wawrinka cũng phải trải qua một trận thua “cực sốc” khi thất thủ trước đối thủ kỳ cựu Feliciano Lopez (người Tây Ban Nha) với điểm số 6-7 (5-7), 5-7; còn Milos Raonic cũng đã bị loại khi để thua tay vợt hạng 689 thế giới mới vừa quay trở lại sân đấu sau gần 2 năm vắng bóng do chấn thương – Thanasi Kokkinakis (Australia) với điểm số 6-7 (5-7) và 6-7 (8-10).
John McEnroe đã bình luận về đẳng cấp của Andy Murray so với 3 tay vợt còn lại thuộc tốp “bộ tứ quyền lực” như sau: “Thật tuyệt vời khi cậu ấy leo lên được ngôi số 1 thế giới, nếu so sánh với những trở ngại mà cậu ấy phải vượt qua, những sự cạnh tranh mà cậu ấy phải đối mặt. Tôi nghĩ, điều đó thật kỳ lạ. Và cũng vì vậy, cậu ấy đang phải chơi rất  chật vật ngay vào lúc này. Quả là một nỗ lực to lớn để leo đến đỉnh cao danh vọng, và tôi nghĩ, cậu ấy đã bị sốc. Nhưng các bạn nên biết, những 3 chàng trai còn lại đều hay hơn Murray. Không hề có sự thiếu tôn trọng ở đây. Họ giỏi hơn cậu ấy, xét về toàn cục. Các bạn đang nói về 3/5 huyền thoại sống vĩ đại nhất. Đó là một trật tự rất rõ ràng. Cậu ấy luôn nằm trong tốp 4. Nhưng có một khoảng cách lớn giữa số 4 với 3 tay vợt còn lại, cậu ấy là một tay vợt hạng 4 bị bỏ lại rất xa”.
Bực mình, Murray đã phản ứng: “Với tôi, không quan trọng bất kỳ ai nghĩ gì. Tôi tự hào về những tấm huy chương Olympic (ý nói anh có 2 HCV đơn nam, còn Nadal chỉ có 1 HCV đơn nam, Federer hay Djokovic thậm chí còn không có một tấm HCV đơn nam nào). Chúng rất có ý nghĩa với tôi. Trong quần vợt, rất nhiều người có thể nói đơn giản: “Ồ gã này giỏi hơn chàng kia vì anh ta thắng nhiều Grand Slam hơn, hoặc cô này hơn nàng kia vì cô ấy sở hữu nhiều Grand Slam hơn. Nhưng liệu đó là tất cả mọi trường hợp của chúng ta trong những ngày này? Tại sao mọi người luôn xem xét những chuyện này. Vẫn còn có những giải đấu nằm ngoài tầm Grand Slam cơ mà? Nếu bạn nhìn vào danh hiệu, mọi thứ mà những anh chàng kia đã thắng, tôi thậm chí không thể so sánh bản thân mình với họ. Có lẽ có vài thứ mà tôi đã từng làm được trong khi họ không thắng, dù phần lớn thời gian tôi phải xếp hạng 4. Nhưng hồi năm ngoái, mọi thứ đều không có thật vì tôi là số 1 thế giới. Tôi đã giỏi hơn họ trong suốt 12 tháng vừa qua, đó chính là cái cách mà bảng điểm xếp hạng thể hiện tiêu chí của mình”.

Tin cùng chuyên mục