Djokovic đã không tham gia một trận đấu nào kể từ khi để thua tay vợt người CH Séc – Tomas Berdych ở tứ kết Wimbledon hồi tháng 7. Đó là một trận đấu dang dở khi anh buộc phải bỏ cuộc trong ván đấu thứ 2 vì chấn thương khủy tay. Sau một thời gian dưỡng thương, Djokovic quyết định rút ngắn mùa giải để tìm cách hồi phục thể lực hoàn toàn, hòng “toàn tâm toàn ý” quay trở lại sân đấu kể tư tháng Giêng năm sau. Djokovic đã học theo cái cách mà Roger Federer và Rafael Nadal đã áp dụng ở mùa giải năm ngoái (và họ đã thành công). Sau đó, đến phiên Andy Murray cũng “bắt chước” theo Nole.

Tình trạng chấn thương thực sự của Djokovic nghiêm trọng hơn so với những gì dư luận đồn đoán. Hôm cuối tuần rồi, khi tham gia sự kiện bóng rổ vinh danh HLV Dusan Ivkovic (HLV huyền thoại của làng bóng rổ Nam Tư cũ và Serbia, từng thắng 3 ngôi vô địch châu Âu, 1 lần vô địch World Cup và 1 lần giành HCB ở Olympic), dù được các phóng viên “khích tướng” vào sân ném thử một pha bóng 3 điểm, Djokovic đã từ chối và cười nói: “Tôi sẽ ngồi đây và quan sát các huyền thoại làm điều đó như thế nào”. Sau sự kiện này, Djokovic tiết lộ: “Tôi từng chơi bóng rổ, nhưng với cái khủy tay này thì không. Tôi vẫn còn chấn thương, đến cầm vợt còn không nổi nữa mà”.


Các tin, bài viết khác
-
Bị đồn chia tay HLV Sascha vì tiền, Osaka đau lòng
-
Rafael Nadal: Xác nhận tham gia Mexican Open, BTC mừng rơn vì sẽ bán hết vé
-
Davis Cup: Federer không thích “Pique Cup”, Pique phản ứng, nói đến sự dính dáng của Messi
-
Tiếp tục “trả giá” vì thắng Federer, Tsitsipas “thua chính mình” ở Rotterdam
-
Argentina Open: Cháy lửa lần cuối, Ferrer thắng trong trận đấu thứ 1.100
-
16 ngày sau khi vô địch Australian Open, Osaka bất ngờ chia tay HLV
-
Quên Tsitsipas, Zverev đi, Medvedev mới là “Next Gen” đáng chú ý
-
Federer nhận 1 triệu EUR chỉ để tham gia 1 giải đấu
-
Roger Federer: Không còn săn ngôi số 1, vẫn muốn bay lên 9 tầng mây ở Wimbledon
-
Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic: Tiếp theo là gì?