Wimbledon: Khát khao tận hiến của Matteo Berrettini, dù thi đấu 5 ngày liên tiếp cũng “không nhằm nhò gì”

Là một tay vợt chuyên nghiệp năng động, Matteo Berrettini (Italia, hạng 38 ATP) cực kỳ ghét cảm giác phải nằm trên giường chữa bệnh hoặc điều trị chấn thương. Anh luôn muốn dành trọn thời gian trong sự nghiệp thi đấu để bước ra sân, chơi bóng và tận hiến. Ấy vậy mà, vận rủi không ngừng ảnh hưởng anh. Gã trai 27 tuổi quê ở Rome, Á quân của Wimbledon 2021, phải bỏ Grand Slam tại All England Club hồi năm ngoái vì bị Covid 19, vừa quay trở lại sau ca chấn thương dài 2 tháng từ Monte Carlo...
Berrettini đang chơi khá cháy ở Wimbledon
Berrettini đang chơi khá cháy ở Wimbledon

Berrettini vừa dựa vào sức nặng của các quả giao bóng để đánh bại Alexander Zverev (Đức, hạng 21 ATP) với điểm số 6-3, 7-6 (7-4, 7-6 (7-5) sau 2 giờ 27 phút đồng hồ và lọt vào vòng 4 Giải đơn nam của Wimbledon 2023.

Lịch thi đấu dồn dập, do hàng loạt trận đấu bị tạm hoãn vào ngày thi đấu thứ 2 vì trời mưa, sẽ là lý do khiến Berrettini phải bước ra sân đấu vào ngày hôm sau, ngay sau khi vừa đánh bại Zverev. Như vậy, Berrettini sẽ có 4 ngày phải ra sân liên tiếp tại Wimbledon năm nay (ngày 6 và 7-7; ngày 9 và 10-7).

Điều đó không khiến Berrettini nề hà. Với anh, được ra sân chơi bóng tận hiến, được thi đấu với cơ hội giành chiến thắng vẫn là quan trọng nhất: “Phải là thứ gì đó thật đặc biệt về nơi chốn này. Tôi yêu mến được thi đấu tại đây".

"Năm ngoái, kém may mắn là, tôi đã phải bỏ lỡ giải đấu và hiện tại, tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau lần rút lui đó. Giải đấu này đã thay đổi sự nghiệp của tôi, cuộc đời của tôi (ám chỉ thành tích lọt đến chung kết, chỉ thua Novak Djokovic hồi 2 năm trước), thật là đặc biệt khi được hiện diện ở đây”.

Trái ngược với trận ra quân chật vật trước đối thủ đồng hương - anh Lorenzo Sonego, Berrettini đã chơi cháy lửa trong các chiến thắng chỉ sau 3 ván trước Alex de Minaur (Australia) và trước Zverev.

Màn trình diễn này cho thấy khát khao muốn được chơi bóng nhiều đến như thế nào của tay vợt từng leo lên ngôi hạng 6 thế giới (hồi tháng Giêng năm ngoái) và dù tối khuya nay, 23 giờ 30 thứ Hai 10-7, Berrettini phải đối đầu với một đối thủ nguy hiểm nhất - Nhà Vua ATP, Carlos Alcaraz, anh vẫn sẽ cảm thấy sung sướng vì được “ra sân và hành động”.

“Tôi đã trải qua quá nhiều, quá nhiều ngày, khóc lóc trên giường bệnh vì không thể thi đấu, vì thế, chơi bóng trong 5 ngày liên tục cũng chẳng nhằm nhò gì. Tôi nhớ việc được bước ra sân đấu và chơi bóng, được thi đấu chống lại các đối thủ đến quay quắt. Tôi đang tìm thêm năng lượng bổ sung mỗi ngày”, Berrettini chia sẻ về khát khao của anh.

Đối thủ của anh, gã trai trẻ trung người Tây Ban Nha - Alcaraz, sẽ là một đối thủ khó nhằn. Tay vợt số 1 thế giới quê ở El Palmer hiện vẫn đang trong quá trình tìm hiểu và hoàn thiện kỹ năng chơi bóng trên mặt sân cỏ xanh mượt mà.

Nhưng cứ mỗi trận đấu trôi qua, dù khó khăn hay dễ dàng, dù cháy lửa hay hơi cùn nhụt đôi chút, Alcaraz vẫn không ngừng gia tăng sức mạnh của bản thân, để dần trở thành một tay vợt hoàn hảo, một kẻ thống trị tương lai của ATP Tour trên mọi loại mặt sân.

Trong quá khứ, Berrettini đã từng 3 lần đối đầu Alcaraz. Nếu như anh để thua 2 trận đấu ở tứ kết Vienna Open 2021 và Rio de Janeiro Open 2022, anh lại có chiến thắng rất quan trọng 5 ván đấu tại vòng 3 của Australian Open hồi đầu năm ngoái.

Berrettini đã kể lại: “Lần đầu tiên thi đấu với cậu ấy hồi 2 năm về trước, tôi cảm giác rằng cậu nhóc này thật là đặc biệt. Cậu ấy đã thắng rất nhiều thứ rồi đó. Chúng tôi luôn có những cuộc đối đầu tuyệt vời, vì thế, tôi thật sự chờ đợi trận đấu lần này”.

Tin cùng chuyên mục