Wimbledon: “Hạnh phúc, tình yêu, bổn phận và tự trọng” của Novak Djokovic

Novak Djokovic vừa có được 1 chiến thắng ngược dòng kiểu “kinh điển”. Đối đầu với đối thủ trẻ trung giàu khát khao - Jannik Sinner, chịu vô vàn khó khăn khi để thua trước 2 ván đầu với điểm số 5-7 và 6-2, nhưng “Cựu Hoàng” người Serbia vẫn tìm được cách thay đổi cục diện, và thắng ngược 6-3, 6-2, 6-2 trong 3 ván đấu cuối cùng, qua đó giành quyền vào bán kết.

Novak Djokovic
Novak Djokovic

Chiến thắng của Djokovic trước Sinner, hay là một chiến thắng “kinh điển khác”, của Rafael Nadal trước Daniil Medvedev ở chung kết Australian Open hồi đầu năm (cũng thắng ngược sau khi bị dẫn trước đến 2 ván đấu) là tiêu biểu cho thấy đẳng cấp, bản lĩnh của những huyền thoại thuộc về nhóm “Big Three” như Djokovic và Nadal. Họ sẽ không bao giờ đầu hàng…

Tất nhiên, có những thời điểm bản lề xoay chuyển cục diện mà với Djokovic, đó là khi anh rời sân vào nhà vệ sinh tạm nghỉ trước khi ván đấu 3 diễn ra. Djokovic chia sẻ: “Cậu ấy là tay vợt chơi tốt hơn trong 2 ván đấu đầu tiên. Nhưng tôi có khoảng thời gian nghỉ ngơi trong nhà vệ sinh, đối diện với cái gương nhà tắm và tự động viên bản thân mình. Đó là sự thật, đôi khi những thứ như vậy là rất cần thiết. Quãng nghỉ ngơi trong nhà vệ sinh là bản lề”.

“Không có những câu từ hung hăng ở đó. Đơn giản chỉ vài lời tự động viên bản thân, lời nói lạc quan. Khi mà sự bi quan và cảm giác chìm đắm là thứ bạn cảm nhận được trong thời khắc đó, nó thật sự có tác dụng. Vì thế, đó là những gì mà tôi đã làm. Tôi cũng đã từng làm như vậy sau khi để thua 2 ván đầu tiên ở Roland Garros. Hôm nay, nó lại có tác dụng. Thường, nó cũng không có tác dụng, vì sẽ chẳng có gì bảo đảm là nó sẽ luôn có tác dụng”.

“Nhưng tôi cảm thấy giống như là, tôi phải thay đổi thứ gì đó. Khi đó, tôi đang không chơi tốt trên sân đấu. Tôi cũng không có cảm giác tốt trên sân đấu. Tôi hoàn toàn bị áp đảo bởi Sinner. Rất may mắn các kỳ giải Grand Slam thi đấu theo thể thức 5 ván thắng 3, vì thế, tôi mới có được cơ hội để quay trở lại!”, Djokovic đã nói về “vận may” của bản thân…

Djokovic nâng thành tích của anh ở All England Club lên 26 trận thắng liên tiếp. Anh sẽ chẳng phải bảo vệ một điểm số nào ở đây, vì giải đấu năm 2022 này không được ATP tính điểm, nhưng sự tự tôn, lòng tự trọng là những thứ anh vẫn phải bảo vệ nếu bước ra sân đấu. Và cả ngôi vô địch nữa, để tiếp tục bám sát Roger Federer với 7 danh hiệu Wimbledon.

“Hạnh phúc, tình yêu, bổn phận và tự trọng, tôi cảm thấy tất cả mọi thứ trên sân đấu này (Sân Trung tâm của All England Club)”, Djokovic tâm sự khi tiếp tục chiến thắng, “Tôi yêu sân đấu này. Tôi nghĩ, phần lớn các tay vợt đều sẽ đồng ý rằng, đây là giải đấu lớn nhất trong lịch sử môn thể thao của chúng ta, vì thế, sân đấu này cũng quan trọng nhất, chắc chắn quan trọng nhất trong sự nghiệp và cuộc đời của tôi. Sân đấu này truyền cảm hứng cho tôi cầm lấy cây vợt lên tay lần đầu tiên khi mới 5 tuổi. Mỗi lần tôi bước vào sân đấu này, chuyện tình lại càng tiến triển. Vì thế rằng, hy vọng tôi có thể duy trì được chặng hành trình hoàn hảo này”.

Ở bán kết, Djokovic sẽ đấu Cameron Norrie, tay vợt người Anh đang khiến cả đảo quốc sương mù sôi sục, vì trở thành tay vợt chủ nhà thứ 4 lọt vào bán kết Grand Slam tại All England Club (từ Kỷ nguyên mở đến nay). Djkovic từng dễ dàng đánh bại Norrie với điểm số 6-2, 6-1 ở vòng đấu bảng của ATP Finals cuối năm ngoái. Kết quả cho thấy, Djokovic vẫn có một đẳng cấp khác hẳn so với đối thủ người Anh, Nhưng chắc chắn, BK sẽ khác…

Tin cùng chuyên mục