Vòng 5: Defoe “giải hạn”, Bournemouth thắng trận đầu

Tiền đạo Jermain Defoe đã ghi bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải mới, cũng chính là pha lập công quyết định giúp Bournemouth đánh bại Brighton 2-1 ở trận đấu sớm vòng 5 và chặn đứng mạch 4 trận toàn thua.

Jermain Defoe đã bắt dầu đặt dấu ấn tại Bournemouth. Ảnh: Getty Images
Jermain Defoe đã bắt dầu đặt dấu ấn tại Bournemouth. Ảnh: Getty Images

Đội khách Brighton gây bất ngờ khi Solly March mở tỷ số ở phút 55, nhưng Andrew Surman gỡ hòa cho Bournemouth ở phút 67 trước khi Jermain Defoe ấn định chiến thắng ở phút 73. Đã ở tuổi 34, nhưng với phong độ ổn định đều ghi 15 bàn ở Premier League cho Sunderland trong 2 mùa qua, Defoe được HLV Eddie Howe nỗ lực thuyết phục gia nhập Bournemouth sau khi Mèo đen rớt hạng. Mặc dù vậy, phải đến vòng đấu thứ 5, khi Bournemouth lâm vào tình cảnh khó khăn sau 4 thất bại liên tiếp, Defoe mới bắt đầu lên tiếng.

Như vậy, đây cũng là bàn thắng đầu tiên mà Defoe ghi cho Bournemouth kể từ ngày 5-5-2001, thời điểm anh còn thi đấu cho đội bóng này theo dạng cho mượn. HLV Eddie Howe, người từng là 1 trung vệ và đồng đội của Defoe trong năm 2001 đó, đã bày tỏ vui mừng về sự trở lại này: “Cậu ấy là một trong những tiền đạo dứt điểm tốt nhất mà tôi từng biết. Chúng tôi từng đón chào Defoe trở lại với Bournemouth và giờ hạnh phúc khi cậu ấy ghi bàn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì chiến thắng, áp lực thời gian qua thật sự rất lớn. 4 trận đầu tiên không thắng quả là một thời gian khó khăn, đặc biệt khi chúng tôi luôn nỗ lực hết khả năng mà vẫn không thu được kết quả. Vì vậy, Defoe ghi bàn và chiến thắng hôm nay là điều thật sự tuyệt vời”.

Với việc Bournemouth đã thắng, Premier League chỉ còn 1 đội duy nhất toàn thua là Crystal Palace. Tuy nhiên, những chú Đại bàng sau khi sa thải Frank de Boer và trao quyền cho một Roy Hodgson giàu kinh nghiệm, họ rất hy vọng vào một màn quật khởi khi đón tiếp Southampton trong hôm nay. Chiến thắng của Bournemouth vừa qua cũng chính là động lực để Crystal Palace phấn đầu hơn.

Vòng 5 đã khởi đi bằng một chiến thắng, cũng hứa hẹn một diễn biến sôi động trong đêm nay. Trong đó, ngoài cuộc chạy trốn vị trí chót bảng Crystal Palace, thì trong cuộc đua vô địch, nhiều khả ngôi đầu sẽ đổi chủ khi Man.City ra sân sớm hơn tại Watford. Lúc này, đội bóng của HLV Pep Guardiola đang xếp nhì bảng nhưng chỉ kém về hiệu số so với Man.United, đội sẽ ra sân muộn nhất vòng đấu này khi tiếp đón Everton vào Chủ nhật.

Thứ bảy, 16-9: (18 giờ 30) Crystal Palace - Southampton; (21 giờ) Huddersfield Town - Leicester, Liverpool - Burnley, Newcastle - Stoke City, Watford - Man.City, West Brom - West Ham; (23 giờ 30) Tottenham - Swansea

Chủ nhật, 17-9: (19 giờ 30) Chelsea - Arsenal; (22 giờ) Man.United - Everton

Tin cùng chuyên mục