Vật tế thần

Vật tế thần

Giới quan sát ghi nhận: Đã có không ít khán giả Man.United thở phào nhẹ nhõm khi tiền đạo Berbatov của họ được... thay ra. Quả là thất vọng thay cho Berbatov, những lần anh bỏ lỡ cơ hội mười mươi trên sân Sunderland đã khiến người hâm mộ chịu hết nổi. Nhưng Berbatov không phải là kẻ đáng trách duy nhất ở mùa giải này...

Một tình huống bỏ lỡ cơ hội của Berbatov trên sân Sunderland.

Một tình huống bỏ lỡ cơ hội của Berbatov trên sân Sunderland.

Thực ra thì đó là một cuộc trình diễn đẳng cấp cao. Các cầu thủ của Alex Ferguson lấy bóng nhanh hơn Sunderland, chuyền bóng chắc hơn Sunderland và đã có rất nhiều cơ hội mặc dù chỉ thắng 1-0. Điều đáng nói ở đây: Thái độ và phản ứng của họ không giống như sau một trận thắng quan trọng. Hình như họ không biết phản ứng thế nào, không biết có nên mừng hay không. Họ từ từ bắt tay nhau, gật đầu với nhau. Và chỉ có thế.

Chẳng một ai vung tay lên trời, dù trước họ chỉ có đúng 2 đội thắng được trên sân Sunderland ở Premier League mùa này. Rio Ferdinand đứng đó, tay chống nạnh. Paul Scholes trông như thể không phải thắng mà là mới thua trận đấu lớn nhất cuộc đời. Còn Berbatov cắm đầu vào thẳng đường hầm dẫn tới phòng thay quần áo. Các cầu thủ khác chầm chậm theo sau. Sự ỉu xìu đó, theo như chính các cầu thủ Man.United đã nói, là do họ biết tin Chelsea đã thắng Liverpool 2-0 trước đó.

Cho nên, theo cách nhìn của báo Guardian (Anh) số ra hôm qua, bàn thắng lấy 3 điểm của Nani ở phút 28 chỉ là kéo dài nỗi đau thêm một tuần. Vẫn biết bóng đá là một trò chơi lạ lùng, và Wigan Athletic có thể chặn bước Chelsea ở vòng đấu chót cho Man.United bất ngờ đăng quang bằng cách thắng Stoke City. Nhưng khả năng đó rất thấp, quá thấp, nếu biết Chelsea mạnh đến thế nào trên sân nhà và Wigan... yếu thế nào trên sân khách ở mùa này. Vì thế, hãy cứ tin rằng gần như chắc chắn chiếc Cúp Premier League sẽ rời Old Trafford sau 3 năm gắn bó để đến với người chủ mới ở Stamford Bridge.

Cũng theo báo Guardian, bóng đá Anh vẫn đang tồn tại một thứ “văn hóa phê phán”. Để chỉ trích một cách cực lực, họ luôn tìm được đối tượng. Với người hâm mộ Man.United, đối tượng ấy chắc chắn là Berbatov. Lối chơi thiếu lửa, thường tỏ ra lạc lõng trong thế trận chung, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn và ở trận Sunderland lại tiếp tục bỏ lỡ không dưới 2 cơ hội ăn chắc, anh chàng “lề mề” này chỉ khiến cho khán giả Man.United thở phào nhẹ nhõm khi... được thay bằng tiền vệ Carrick ở phút 71.

Nhưng chẳng lẽ Man.United đã thua đến 7 trận ở Premier League mùa này, đứng trước nguy cơ bị truất phế ngôi vô địch hoàn toàn là do Berbatov và chỉ một mình Berbatov? Không thể như vậy được. Berbatov chỉ là một nguyên nhân trong số rất nhiều nguyên nhân. Đó là nạn chấn thương, với 17 cầu thủ đã vắng mặt từ 1 tháng trở lên. Đó là sự xuống dốc của những cầu thủ như Michael Carrick và Rio Ferdinand. Đó là sự ra đi của Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez. Tổng số bàn thắng của Ronaldo ở Real và Tevez ở Man.City mùa này đã vượt qua con số 50.

Trong đó, sự ra đi của Ronaldo là một tổn thất lớn. Ronney có ghi bao nhiêu bàn, xuất sắc đến mấy thì mất Ronaldo cũng là một tổn thất lớn. Chẳng những Man.United đã bán mất một cầu thủ có thể ghi rất nhiều bàn thắng, họ còn mất đi một cái tên gây kinh sợ cho quá nhiều hàng hậu vệ ở Anh. Ronaldo đi rồi, Nani có tiến bộ đến mấy ở cánh trái hoặc Antonio Valencia có chơi tốt đến đâu ở cánh phải cũng không thay thế được.

Nói như thế không có nghĩa là Nani và Valencia chơi thực sự tốt hoặc rất tốt. Cây bút Daniel Taylor của Guardian cho rằng chỉ có Rooney, Darren Fletcher và Patrice Evra đúng nghĩa là xuất sắc ở mùa này. Trong những cầu thủ còn lại, rất nhiều anh đạt đến 6 hoặc 7 điểm nhưng chẳng có anh nào có thể chấm cho 7, 8 hay 9 điểm trên 10. Đó cũng là lý do khiến Man.United mùa này chỉ có đúng một mình Rooney được đề cử vào giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm” của Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề (và Rooney đoạt giải). Trái lại, trong danh sách đề cử gồm 6 người vào năm ngoái, Man.United có đến 5 cái tên.

Với tất cả những sa sút ấy, Man.United giờ đây chỉ còn mong chờ một phép lạ giúp Wigan làm nên một điều thần kỳ trên sân Chelsea trong khi chính họ phải thắng Stoke trên sân nhà. Sir Alex đã nói gì? Bóng đá là một trò chơi điên rồ, Wigan là một đội hình “mạnh” và không ai nói trước được điều gì. Đúng vậy. Nhưng theo Daniel Taylor của Guardian thì có chắc là Sir Alex thực sự tin vào những gì ông nói ra hay không?!

Tiến Minh (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục