US Open 2017 - Mùa vắng sao!

Nối gót những Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Milos Raonic, cựu số 1 thế giới người Scotland Andy Murray cũng đã quyết định rút lui khỏi giải đấu US Open 2017, để biến giải đấu đình đám này trở thành “mùa vắng sao” đầy thất vọng. 
Andy Murray quyết định rút lui khỏi US Open 2017.
Andy Murray quyết định rút lui khỏi US Open 2017.
Đây có lẽ là mùa giải mà nhiều tay vợt mạnh đã chạm đến giới hạn thể lực của chính mình. Nhưng cũng chính vì như vậy, cơ hội sẽ được mở ra cho những người khác…
Trong buổi công báo quyết định mới nhất của mình trước báo giới tại New York hôm thứ Bảy (theo giờ địa phương), Murray cho biết: “Tôi đã làm tất cả mọi thứ có thể trong khả năng của mình để sẵn sàng hiện diện ở giải đấu này. Tôi đã tận dụng những tuần lễ nghỉ ngơi sau Wimbledon để cố gắng hồi phục thể lực. Rõ ràng, sau khi nói chuyện với những bác sĩ, chuyên gia về chấn thương hông, tôi đã cố gắng tận dụng thời gian cần thiết để nghỉ ngơi, để điều trị hòng sẵn sàng quay trở lại. Trong mấy ngày vừa qua, tôi đã cải thiện thể lực khá nhiều. Tuy nhiên, hông tôi vẫn còn khá đau và với cảm giác đó, rất khó để giành chiến thắng giải đấu khi bước ra sân đấu. Cuối cùng, đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm được ngay vào lúc này. Rất không may là, tôi sẽ không thể tham gia thi đấu ở kỳ giải US Open năm nay”.
Khi được hỏi, liệu bản thân có thể quay trở lại sân đấu trong mùa giải năm nay hay là không, nghĩa là sau US Open, Murray có thể thi đấu trở lại hay là không, “Cựu Nhà vua ATP” cho biết: “Chắc chắn, tôi sẽ đưa ra một quyết định cụ thể với công chúng trong vài ngày sắp tới. Tôi cần phải cân nhắc rõ ràng trước khi đưa ra quyết định cụ thể và chính xác cho vấn đề này. Và đương nhiên, tôi cần phải ngồi lại với đội hỗ trợ của tôi trong thời gian sắp tới để tính toán. Đương nhiên, tôi sẽ không cố tổn hại bản thân với việc ngoan cố thi đấu nếu thể lực vẫn chưa bảo đảm. Đó là một câu hỏi mà chỉ có thời gian mới có thể trả lời. Mà rõ ràng, thời gian của tôi thì đã cạn lắm rồi. Tôi chưa bao giờ có đủ thời gian nghỉ ngơi vì chấn thương hông trước đây. Vì thế, chúng tôi hy vọng sẽ có vài tuần lễ nghỉ dưỡng để cho cái hông được chăm sóc và làm giảm tải áp lực suốt thời gian qua. Tôi từng hy vọng sẽ vượt qua được tình trạng này khi US Open đến gần để có thể tham gia thi đấu vừa kịp lúc, nhưng không may là, chuyện này rốt cuộc đã không thể xảy ra”.
Việc Murray trở thành tay vợt tên tuổi thứ 5 rút lui khỏi giải đơn nam của Mỹ mở rộng năm nay đã biến tay vợt trẻ 20 tuổi người Đức gốc Nga – Alexander Sascha Zverev – trở thành tay vợt có thứ hạng cao nhất nằm ở nửa cuối của nhánh thăm. Zverev đang xếp hạng 4 thế giới. Trong khi đó, Rafael Nadal (hạng 1 thế giới) và Roger Federer (hạng 3 thế giới) sẽ nằm ở nửa đầu nhánh thăm, cả 2 có nhiều khả năng gặp nhau ở bán kết.
Di sản của Murray
Federer đang chơi rất hay, Nadal cũng vậy, dù họ đã có những di sản cụ thể. Djokovic cũng thế, sau khi thống trị thế giới và trở thành người thứ 2 sau Rod Laver sở hữu cùng một lúc cả 4 danh hiệu Grand Slam. Nhưng Murray thì sao? Đến thời điểm này, anh vẫn bị xem là “chiếu dưới” trong nhóm “bộ tứ quyền lực” và từng phải viện dẫn những tấm HCV đơn nam ở đấu trường Olympic để so hơn – kém với bộ ba Federer, Nadal và Djokovic. 
Murray muốn có một di sản cho chính mình. Chắc chắn là như vậy. Nhưng thể lực đang ảnh hưởng rất nhiều đến năng lực của anh. Hiện nay, một số người tin rằng, Murray có kéo dài sự nghiệp quá 2 năm nữa, chính mẹ của Murray – bà Judy – cũng đã phải đăng đàn để bác bỏ thông tin này. Dù sao, Murray đang cố gắng rất nhiều và muốn xây dựng một di sản, để cho dù anh có chơi 2 hay 4, 5 mùa giải tiếp theo, anh vẫn có cái để nói chuyện với người đời.
“Điều quan trọng với tôi là có một di sản cụ thể”, Murray tâm sự, “Tôi rất muốn khi người ta nhìn lại sự nghiệp của chính tôi, người ta nghĩ về tất cả mọi thứ mà tôi đã làm không chỉ để thắng từng trận đấu mà còn chắc chắn một điều rằng, quần vợt đã trở nên mạnh mẽ hơn, chắc chắn hơn nhờ vào những kết quả mà tôi đã góp công. Đó cũng là một trong những lý do chủ yếu khiến tôi quyết định rời khỏi Scotland khi còn nhỏ vì ở đây không đủ điều kiện cơ sở vật chất để hỗ trợ tôi trở thành một tay vợt giỏi. Với tôi, điều này là vô cùng to lớn, vì giờ đây, quần vợt đã trở nên dễ tiếp cận hơn, không chỉ ở Scotland mà còn trên khắp nước Anh. Và nếu tôi tạo ra một di sản, tôi cần có những đóng góp cụ thể. Tôi sẵn sàng giúp đỡ thế hệ sau này của nước Anh trong khả năng của mình”.
Nhưng ở US Open, di sản của Murray vẫn còn rất nhỏ nhoi, với vỏn vẹn danh hiệu vô địch hồi năm 2012. Ở cả đấu trường Grand Slam, anh cũng mới chỉ có 3 danh hiệu, đặc biệt, có một thực tế mà ai ai cũng nhắc, anh đã để thua ở 5 trận chung kết tại Australian Open. Cả Federer, Nadal lẫn Djokovic đều để lại di sản của mình ở 4 kiểu đấu trường Grand Slam, chỉ còn riêng một mình Murray – vẫn đơn côi độc bước của mình.

Tin cùng chuyên mục