U22 Việt Nam lên đường dự SEA Games: Đối diện nhiều áp lực

Trong ngày 26-4, đội tuyển U22 Việt Nam đáp chuyến bay từ TPHCM sang thủ đô Phnom Penh (Campuchia) tham dự SEA Games 32.
HLV Philippe Troussier được kiều bào chào đón tại Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV Philippe Troussier được kiều bào chào đón tại Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngoài phóng viên Báo SGGP theo đoàn thì không một đơn vị truyền thông và người hâm mộ nào có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) tiễn thầy trò HLV Philippe Troussier. Ngay cả khi toàn đội kết thúc hành trình bay kéo dài 50 phút, cũng chỉ có 8 phóng viên Việt Nam “bám” mảng bóng đá trong nước có mặt ở sân bay nước bạn để tác nghiệp. Đã khá lâu rồi mới tái hiện cảnh một đội tuyển bóng đá nam quốc gia lên đường tham dự giải đấu quốc tế mà thiếu sự “săn đón” như vậy.

Điều này có thể được giải thích rằng trong đội hình U22 hiện nay không có những ngôi sao nổi tiếng như Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường... của 5 năm trước, để tạo ra sức hút. Ngoài ra, kết quả thua cả 5 trận giao hữu trước thềm SEA Games 32 cũng khiến đội tuyển đối diện với ánh mắt hoài nghi từ người hâm mộ.

Tuyển thủ U22 Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tuyển thủ U22 Việt Nam làm thủ tục nhập cảnh Campuchia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Có vẻ như, khi thời gian đếm ngược cho trận ra quân SEA Games 32 chỉ còn 4 ngày, thầy trò HLV Troussier vẫn còn điều đáng lo. Trong hành trình đến nước bạn, thầy trò ông Troussier lộ rõ sự căng thẳng. Nét mặt của thầy trò họ chỉ giãn ra khi nhận được sự chào đón từ kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở Phnom Penh cùng đại diện Ban tổ chức SEA Games 32 đón đoàn ở sân bay.

Trao đổi nhanh với truyền thông Việt Nam ngay tại sân bay Phnom Penh, nhà cầm quân người Pháp cho biết: “U22 Việt Nam sẽ chơi thứ bóng đá tốt nhất ở SEA Games 32. Áp lực là điều không thể tránh khỏi vì toàn đội phải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Đặt trong bối cảnh các đối thủ cũng muốn chiến thắng, thì đó chính là lý do mà giải đấu năm nay rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi đã sẵn sàng cho thử thách, cùng nhau hướng đến tầm nhìn lớn hơn và sẽ cố gắng giành chiến thắng”.

Nhìn ở góc độ tích cực, việc ít nhận được sự quan tâm lẫn kỳ vọng so với thế hệ “đàn anh” có khi lại tốt. Điều này sẽ phần nào giảm đi áp lực mà Phan Tuấn Tài cùng các đồng đội phải đối diện. Nhớ lại đầu năm 2018, thời điểm U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo rời thủ đô Hà Nội đến với Trung Quốc dự vòng chung kết giải U23 châu Á, sự quan tâm của mọi người, bao gồm cả giới truyền thông không lớn. Điều này khởi nguồn từ thất bại của toàn đội ở vòng bảng SEA Games 2017 trên đất Malaysia. Nhưng cũng nhờ việc ít được chú ý mà thầy trò Park Hang-seo đã viết nên câu chuyện cổ tích “Thường Châu tuyết trắng”.

Phía trước là hành trình SEA Games 32 rất dài và đầy chông gai, các học trò của HLV Troussier không khác gì một chiếc lò xo đang bị dồn nén. Khi đã chạm đến ngưỡng của sức chịu đựng, mong rằng họ sẽ bật dậy mạnh mẽ, vượt qua được ngưỡng của bản thân và mang tin vui chiến thắng về cho người hâm mộ.

Tin cùng chuyên mục