U22 Việt Nam gặp U22 Indonesia ở bán kết SEA Games 32

U22 Việt Nam cầm hòa U22 Thái Lan tỉ số 1-1, để khép lại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 với ngôi nhì bảng. Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ gặp đội đứng đầu bảng A là U22 Indonesia ở trận bán kết.
U22 Việt Nam thi đấu lấn lướt hơn, nhưng chỉ giành được 1 điểm chung cuộc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
U22 Việt Nam thi đấu lấn lướt hơn, nhưng chỉ giành được 1 điểm chung cuộc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sớm đoạt vé vào bán kết nên HLV Troussier đã thay đổi hơn nửa đội hình chính, để trao cơ hội cho các cầu thủ ít được thi đấu “thử sức” với U22 Thái Lan. Nhưng khi đội hình mới chưa bắt được nhịp trận đấu, thì sai lầm của Lương Duy Cương ở phút thứ 3 khiến U22 Việt Nam phải đón nhận bàn thua. Cú trượt chân tai hại của vị đội trưởng này mở ra cơ hội cho Achitaphon Kirom, thoát xuống trước khi đánh bại thủ môn Đoàn Huy Hoàng trong thế đối mặt.

Sau bàn thua, U22 Việt Nam xốc lại đội hình và bắt đầu tổ chức tấn công. Nhưng các đường lên bóng của các học trò HLV Troussier tỏ ra yếu ớt, chưa thể xuyên được hàng thủ được tổ chức kín kẽ bên phía U22 Thái Lan. Bên kia chiến tuyến, ngoài cơ hội chuyển hóa thành bàn thắng ở phút thứ 3, U22 Thái Lan cũng không tạo ra đợt sóng gió nào về phía khung thành của U22 Thái Lan. Tỉ số dẫn 1-0 nghiêng về đội bóng xứ chùa Vàng cũng là kết quả sau hiệp đấu thứ nhất.

Niềm vui của Lê Quốc Nhật Nam khi gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Niềm vui của Lê Quốc Nhật Nam khi gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Vào đầu hiệp 2, HLV Troussier gia cố hàng thủ với sự xuất hiện của trung vệ lệch trái Phan Tuấn Tài và hậu vệ trái Võ Minh Trọng thế chỗ Trần Quang Thịnh và Đinh Xuân Tiến. Các tuyển thủ U22 Việt Nam tiếp cận trở lại trận đấu bằng việc đẩy cao đội hình. Đến phút 54, hàng thủ của U22 Thái Lan đã không đứng vững trước sức ép do đội bóng áo đỏ tạo ra. Xuất phát từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của đối thủ, tiền vệ Lê Quốc Nhật Nam tung cú sút quyết đoán, gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Bàn thắng tiếp thêm đà hưng phấn cho U22 Việt Nam. Lần lượt các pha dứt điểm đến từ Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Trường và Nguyễn Thái Sơn sau đó đã thử thách tài phản xạ của thủ môn Thirawooth. Ở phút 74, Khuất Văn Khang tung cú sút phạt đẹp mắt vào góc xa khung thành, đáng tiếc “người nhện” của U22 Thái Lan đã xuất sắc cứu thua. Trong khi U22 Thái Lan tiếp tục thể hiện sự bế tắc trên mặt trận tấn công. Tình huống nguy hiểm nhất mà đối thủ tạo ra ở phút 60, khi Anan đánh đầu khiến thủ môn Huy Hoàng phải bay người hết cỡ để cản phá.

U22 Việt Nam khép lại vòng bảng với ngôi nhì bảng B. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

U22 Việt Nam khép lại vòng bảng với ngôi nhì bảng B. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Kết quả hòa 1-1 được giữ nguyên đến khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc. U22 Việt Nam và U22 Thái Lan cùng có 10 điểm, nhưng phải xếp nhì bảng B vì thua kém chỉ số phụ. Đối thủ của thầy trò HLV Philippe Troussier ở vòng bán kết là U22 Indonesia, đội bóng đứng đầu bảng A. Trận đấu diễn ra vào ngày 13-5 trên sân Olympic. Trong khi U22 Thái Lan đối đầu với U22 Myanmar ở trận bán kết còn lại.

Tin cùng chuyên mục