
Solskjaer từ chối cơ hội cầm quân ở World Cup
Cựu HLV Man.United, Ole Gunnar Solskjaer được cho là đã từ chối cơ hội trở thành HLV trưởng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Iran tại World Cup 2022 với lý do là ông đang có những ưu tiên ngắn hạn khác.
Cựu HLV Man.United, Ole Gunnar Solskjaer được cho là đã từ chối cơ hội trở thành HLV trưởng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Iran tại World Cup 2022 với lý do là ông đang có những ưu tiên ngắn hạn khác.
Ngay vào lúc này, tay săn bàn chủ lực của đội bóng mạnh nhất nước Nga - Zenit St Petersburg, không phải là “Cỗ xe tăng -14 Armata” Artem Dzyuba, mà lại chính là “Messi của Iran” - Sardar Azmoun. Tiền đạo 26 tuổi quê tại Gonbad-e Kavus, người từng chọc thủng lưới Đặng Văn Lâm của tuyển Việt Nam những 2 lần ở Asian Cup 2019, vừa lập cú đúp giúp Zenit hạ Sochi 2-1.
Đối thủ của tuyển Việt Nam ở tứ kết, tuyển Nhật Bản – vốn được xem là… “lão đại” trong lịch sử của Asian Cup với 4 lần đăng quang (trong các năm 1992 – trên sân nhà Hiroshima, 2000, 2004 và 2011) – có thực lực mạnh nhất nhì ở giải này, với 11 cầu thủ đá chính trong trận đấu gần nhất với Saudi Arabia đều đang thi đấu ở châu Âu…
Cùng có 2 trận thắng, cả 2 đội bóng láng giềng là Iran và Iraq sẽ bước vào “trận chung kết của bảng D” với 1 sự thoải mái, dù những “ân oán” trong quá khứ của 2 làng bóng đá, cả những mâu thuẫn chính trị trong lịch sử phát triển của 2 đất nước khiến mọi thứ không chỉ đơn thuần là… giản đơn.
Saman Ghoddos, người từng đối đầu với Arsenal ở Europa League mùa trước, khi còn chơi cho Ostersunds, vừa dành cho tuyển Việt Nam sự tôn trọng nhất định trước thềm trận đấu chiều tối nay. Có thể đó chỉ là “xã giao”, động thái mang tính “ngoại giao”, nhưng ít nhiều cũng nói lên sự trọng thị mà một đội bóng mạnh nhất châu Á dành cho các học trò của Park Hang Seo.
Dù được đánh giá là 1 “ông kẹ” ở bảng đấu có đội tuyển Việt Nam – bảng D của Asian Cup 2019, là ứng cử viên cho ngôi đầu bảng, bên cạnh tuyển Iraq nhiều khả năng sẽ chiếm được ngôi nhì bảng, tuy nhiên, tuyển Iran lại không được đánh giá quá cao trong cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch ở Giải bóng đá vô địch châu Á năm nay. Tại sao lại như vậy?
Là thầy cũ của Cristiano Ronald và cũng từng đụng độ tuyển Argentina trong tư cách HLV tuyển Iran, ông Carlos Queiroz đương nhiên hiểu được tầm nguy hiểm của siêu sao Lionel Messi. Ông này vừa có những trải lòng trên FIFA.com và tin rằng, FIFA nên… cấm Messi thi đấu cho đến khi nào họ chứng minh được anh chỉ là một con người bình thường.