Solskjaer từ chối cơ hội cầm quân ở World Cup

Cựu HLV Man.United, Ole Gunnar Solskjaer được cho là đã từ chối cơ hội trở thành HLV trưởng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Iran tại World Cup 2022 với lý do là ông đang có những ưu tiên ngắn hạn khác.

Ole Gunnar Solskjaer được cho đã từ chối cơ hội dẫn dắt tuyển Iran tại World Cup 2022.
Ole Gunnar Solskjaer được cho đã từ chối cơ hội dẫn dắt tuyển Iran tại World Cup 2022.

Solskjaer đã bị Quỷ đỏ sa thải vào tháng 11 năm ngoái sau một chuỗi kết quả tệ hại. Sau khi liên tục chịu những thất bại nặng nề trước các kình địch Liverpool và Man.City, số phận chiếc ghế của nhà cầm quân người Na Uy được định đoạt sau thảm bại 1-4 tại Watford. Nhà cầm quân 49 tuổi bị sa thải chỉ vài tháng sau khi ông được Man.United tưởng thưởng cho một hợp đồng 3 năm nhờ giúp CLB về đích ở vị trí thứ 2 Premier League mùa giải trước đó.

Cho đến nay, Solskjaer đã trải qua 8 tháng không có công việc. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi ông được cho là đã từ chối cơ hội trở lại công việc quản lý. Theo Foot Mercato, LĐBĐ Iran nhanh chóng xác định Solskjaer là ứng cử viên lý tưởng thay thế Dragan Skocic, người vừa bất ngờ bị sa thải vào hôm thứ hai. Dưới quyền Skocic, tuyển Iran đã chơi rất hay tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, với thành tích thắng 8 hòa 1 chỉ thua 1, qua đó giành tấm vé đến Qatar vào tháng 11 tới. Vì vậy, nếu nhận lời thì Solskjaer sẽ có cơ hội quý giá được trải nghiệm cầm quân ở cấp độ đội tuyển, và đặc biệt hơn là tại một kỳ World Cup. Tuy nhiên, Solskjaer cuối cùng đã từ bỏ cơ hội này với lý do là đang có “các ưu tiên ngắn hạn khác”.

Trong sự nghiệp cầm quân của Ole, sau nhiệm kỳ tại CLB quê nhà Molde, và sau đó là quãng thời gian ngắn ngủi cùng Cardiff City, thì điểm sáng lớn nhất chính là 969 ngày ngồi trên ghế nóng của Man.United - cũng là “triều đại” dài nhất của một HLV thời hậu Sir Alex Ferguson. Tuy nhiên, trong 2 năm rưỡi đó, cựu tiền đạo này đã không giành được bất kỳ danh hiệu nào - trong đó đáng chú ý nhất là vào chung kết Europa League mùa 2020-2021.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Promes trong màu áo Spartak

Tiền đạo Hà Lan Quincy Promes: “Chiến binh lê dương” ghi hơn 100 bàn cho Spartak Moscow, tạo dựng tên tuổi ở RPL nhưng bị truy tố tại quê nhà

Với cú dứt điểm mở tỷ số ở trong trận bán kết của Cúp Quốc gia Nga, giữa Spartak Moscow - và Ural, tiền đạo người Hà Lan Quincy Promes đã nâng tổng số bàn thắng mà anh ghi được cho Đội bóng Nhân dân lên thành 102 bàn. Trước đó, ở trong trận thắng Fakel Voronezh 3-2, thuộc khuôn khổ Vòng 19 giải RPL hôm 11-3, anh đã lần lượt đạt cột mốc 100 bàn và 101 bàn cho Spartak, trở thành cầu thủ quốc tế ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội bóng Moscow.

Champions League

Man City quyết chiến Bayern, Real Madrid gặp lại Chelsea

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League chiều nay tại Nyon (Thụy Sỹ) đã gầy dựng những cuộc hẹn hò định mệnh, khi đương kim vô địch Real Madrid sẽ đối đầu với Chelsea mùa thứ hai liên tiếp, trong khi Manchester City đụng độ Bayern Munich để mang đến trận chung kết sớm mùa này.

Premier League

Arteta gửi thông điệp cho học trò trước khi chia tay về đội tuyển

HLV Mikel Arteta đã đưa ra lời kêu gọi tập hợp các cầu thủ của mình trước những lo ngại về chấn thương ngày càng tăng, kêu gọi học trò “hãy cống hiến nhiều hơn một chút” trong 10 trận còn lại ở Premier League, khi Arsenal đang tiến gần đến chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2004.

La Liga

Serie A

Bundesliga 1

Joao Cancelo xung đột với HLV Nagelsmann?

Liên tục phải ngồi dự bị thời gian qua và sắp tới sẽ là trận cầu với Paris Saint-Germain tại Champions League, điều gì đang xảy ra với Joao Cancelo? Phải chăng hậu vệ ngôi sao người Bồ Đào Nha có vấn đề với HLV Julian Nagelsmann?

Ligue 1

Kun Aguero: 'Messi cần phải rời khỏi PSG!'

Đáp lại vụ việc Lionel Messi bị khán giả Paris Saint-Germain tẩy chay, cựu danh thủ Sergio Aguero bày tỏ sự phẫn nộ cũng như mong muốn người bạn thân rời khỏi nước Pháp sau mùa giải này.

Các giải khác

Man United chạm trán Sevilla, Juventus đụng độ Sporting

Lễ bốc thăm vòng tứ kết Europa League diễn ra tại đại bản doanh của UEFA tại Nyon đã mang đến những cuộc đụng độ nóng bỏng khi Man United gặp phải thách thức từ Seviolla, trong lúc Lão Phu nhân phải vượt qua kình đích Sporting Lisbon.