Tuổi 16, xạ thủ xinh đẹp mất 3 năm tập bắn để giành HCV Olympic... thứ 100 cho Hàn Quốc

Ban Hyo-jin, nữ xạ thủ chỉ mới 16 tuổi 10 tháng 18 ngày, đã trở thành vận động viên (VĐV) trẻ tuổi nhất của Hàn Quốc xuất sắc đoạt được tấm huy chương (HC) vàng thuộc một kỳ Thế vận hội Olympic.

Nữ xạ thủ Ban Hyo-jin đã mang về tấm HC vàng Olympic thứ 100 cho thể thao Hàn Quốc.
Nữ xạ thủ Ban Hyo-jin đã mang về tấm HC vàng Olympic thứ 100 cho thể thao Hàn Quốc.

Cô gái sinh năm 2007 đứng trên bục vinh quang của nội dung súng trường hơi 10m nữ tại Olympic Paris 2024 vào chiều 29-7 (giờ địa phương). Xạ thủ người Hàn Quốc đánh bại đồng nghiệp đến từ Trung Quốc là Huang Yuting với khoảng cách đúng 0,1 điểm nhiều hơn.

Trường bắn Chateauroux (Pháp) đã chứng kiến Ban Hyo-jin cùng các thành viên thuộc Ủy ban Olympic lẫn đội tuyển bắn súng Hàn Quốc vỡ òa trong cảm xúc chiến thắng. Nước mắt lăn dài trên gò má của Ban Hyo-jin. Bởi không chỉ trở thành VĐV trẻ tuổi nhất có được HC vàng tại một kỳ Olympic, Ban Hyo-jin còn đi vào lịch sử khi mang về tấm HC vàng thứ 100 cho đoàn thể thao Hàn Quốc tại các kỳ Olympic.

Chia sẻ cảm xúc khi trở thành VĐV Hàn Quốc trẻ tuổi nhất giành được HC vàng tại một kỳ Olympic, Ban Hyo-jin ngượng ngùng nói: “Tôi nghĩ mình đạt được kỷ lục này vì còn quá trẻ. Tôi sẽ không bao giờ quá tự tin và tôi muốn bước vào trận đấu với thái độ học hỏi như những gì tôi đã làm từ trước đến nay. Tôi chỉ mong bản thân tiếp tục thể hiện phong độ tốt ở các giải đấu tiếp theo”.

Song, điều mà giới điệu mộ ấn tượng về Ban Hyo-jin khi cô chỉ mới có 3 năm kinh nghiệm làm quen với bộ môn bắn súng.

PYH2024072923420001300_P4.jpg
Ban Hyo-jin chỉ mới có 3 năm tập luyện và thi đấu môn bắn súng.

Vào mùa hè năm 2021, thời điểm Olympic Tokyo 2020 đang diễn ra sôi động trên đất Nhật Bản, Ban Hyo-jin có lần đầu tiên cầm trên tay khẩu súng. Cô đi tập bắn với một người bạn với mục đích giải trí sau giờ học căng thẳng. Nhưng càng chơi, cô càng thấy thích thú và chứng tỏ được năng lực chuyên môn vượt trội so với đồng lứa. Trong cuộc tuyển chọn VĐV của đội tuyển bắn súng Hàn Quốc tham dự Olympic Paris 2024, Ban Hyo-jin mang đến sự bất ngờ khi giành vị trí dẫn đầu.

Bắn súng Hàn Quốc kỳ vọng vào Ban Hyo-jin, một nữ sinh đang theo học tại trường Trung học Giáo dục Thể chất Daegu, sẽ làm nên điều kỳ diệu tại Paris. Điều mà tiền bối của cô, Yeo Gap-soon, từng tạo ra địa chấn tại Olympic Barcelona 1992 khi HC vàng nội dung súng trường nữ.

Tuy nhiên, giới chuyên môn khi đó bình về khả năng giành HC vàng của Ban Hyo-jin rất khó, bởi không có nhiều cơ sở. Dù thừa nhận kỹ năng của cô phát triển nhanh chóng chỉ sau 3 năm, nhưng đã có lo ngại việc tiến bộ quá nhanh sẽ khiến Ban Hyo-jin gặp vấn đề về cân bằng cảm xúc.

Mặt khác, “vốn liếng” của Ban Hyo-jin trước khi đến Paris là tấm HC bạc giành được tại Giải bắn súng vô địch thế giới vào tháng trước. Kinh nghiệm này là chưa đủ nhiều để số đông xếp cô vào danh sách ứng cử viên cho Olympic Paris 2024. Khi đó, Huang Yuting, người bị Ban Hyo-jin đánh bại vào chiều 29-7 lại được hội đồng chuyên môn đánh giá cao nhất. Bởi nữ xạ thủ người Trung Quốc đang xếp thứ 16 thế giới.

PYH2024072923700001300_P4.jpg
Ban Hyo-jin gây ấn tượng khi đánh bại ứng viên đến từ Trung Quốc là Huang Yuting (bên trái).

Không quan tâm đến những bình luận từ mọi người, đội tuyển bắn súng Hàn Quốc đã chuẩn bị Ban Hyo-jin như “một vũ khí bí mật”. Ban Hyo-jin với điểm mạnh là “tinh thần thép”, bởi cô hiếm khi dao động ngay cả trong những trận đấu lớn, đã tạo ra cột mốc lịch sử không chỉ cho bản thân mà còn với thể thao Hàn Quốc.

Lúc này, truyền thông xứ Kim Chi lúc này đang ca ngợi về “một cô học sinh trung học” đang tạo ra tiếng vang tại đấu trường Olympic. Còn Ban Hyo-jin vẫn khiêm nhường nói: “Tôi mới bắt đầu quay phim được ba năm, vì vậy tôi khiêm tốn nhất có thể và kiểm soát suy nghĩ của mình bằng cách nghĩ ‘Hãy để tôi học thêm những điều nữa’ từ việc thi đấu. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ để khiến mọi người phải đặt ra câu hỏi về tôi sẽ còn phát triển đến mức nào?”.

Tin cùng chuyên mục