Đang ngự ở ngôi đầu bảng 4 League A, Tây Ban Nha bất ngờ để thua Croatia 2-3 bởi bàn thắng phút 90+3 khiến giờ họ trở thành kẻ ngoài cuộc, ngồi nhìn Anh và Croatia tranh giành suất vé duy nhất vào vòng chung kết năm tới.
Tiền vệ Barcelona Sergio Busquets nói: “Quả là tiếc khi Croatia ghi bàn phút cuối để hạ chúng tôi, mặc dù một trận hòa cũng không giúp chúng tôi nhiều".
Busquets phân tích là nếu Croatia không ghi bàn phút cuối thì Tây Ban Nha sẽ có 7 điểm, nhưng Croatia sẽ bị loại và họ sẽ dễ dàng buông xuôi trong chuyến làm khách ở London vào Chủ nhật. Anh thừa nhận: “Croatia đã nhập cuộc mạnh mẽ, còn chúng tôi gặp rắc rối trong hiệp đầu, nhất là trong mấy phút đầu tiên. Họ xuống sức trong hiệp 2 và chúng tôi có một số cơ hội, đặc biệt là trong khu phát bóng”.

"Bây giờ chúng tôi chỉ hy vọng cho Anh và Croatia hòa vào chủ nhật vì chúng tôi không còn dựa vào chính mình nữa".
"Đó là một bảng rất khó, với những đội tuyển quốc gia mạnh đến từ những màn trình diễn tốt tại World Cup. Chúng tôi là đội tuyển tốt nhất của bảng, nhưng chúng tôi đã bị trừng phạt bởi một số sai lầm".
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
Chung kết Europa Conference League: Chờ Mourinho hoàn tất bộ sưu tập
-
Feyenoord có lợi thế hơn AS Roma
-
Lịch thi đấu Europa League ngày 4-11: West Ham và Lyon quyết giành vé sớm
-
Europa League 2020/2021: Người chiến thắng sẽ nhận được bao nhiêu tiền thưởng?
-
Chung kết Europa League: Quỷ đỏ quyết nhấn chìm Tàu ngầm vàng
-
Arteta thúc giục Arsenal quyết thắng để vào chung kết Europa League
-
Lịch thi đấu bán kết lượt về Europa League: Arsenal quyết lội ngược dòng trước Villarreal
-
Lịch thi đấu bán kết Europa League: Roma hy vọng gây sốc cho Quỷ đỏ, Tàu ngầm vàng đối mặt Pháo thủ London
-
Lịch thi đấu tứ kết lượt về Europa League: Quỷ đỏ dạo mát trên sân nhà, Arsenal quyết thắng trên sân khách