Rome Masters (Italian Open): Carlos Alcaraz bị lật đổ bởi tay vợt hạng... 135 thế giới người Hungary - Fabian Marozsan

“Vua sân đất nện mới” Carlos Alcaraz đã phải dừng bước ở mặt sân đất nện tại Foro Italico, nơi anh chưa từng đăng quang trong sự nghiệp. Thất bại quá bất ngờ có điểm số 3-6, 6-7 (4-7) trước tay vợt hạng 135 thế giới người Hungary - Fabian Marozsan, của gã trai sẽ tái chiếm Ngôi số 1 thế giới, ngay sau khi Rome Masters - Italian Open 2023 kết thúc, đang gây ra cú sốc cho toàn thể thế giới quần vợt.
Marozsan loại Alcaraz
Marozsan loại Alcaraz

Alcaraz đến với giải đấu còn có tên là Internazionali d’Italia (theo nghĩa Ý) với tư cách là “Ứng viên nặng ký nhất” cho ngôi vô địch. Thậm chí, anh còn được đánh giá cao hơn Đương kim vô địch Novak Djokovic - do đang có phong độ hoàn mỹ ở trên mặt sân đất nện năm nay: Thắng 16 trận đấu liên tiếp trên mặt sân đỏ đầy bụi. Tuy vậy, Alcaraz đã để thua một đối thủ thi đấu rất quyết tâm và quyết liệt.

Trong suốt trận đấu, mỗi khi cầm giao bóng, “King” Carlos đều phải đối mặt với năng lực “săn break-point” của đối thủ kém tiếng nhưng có thừa quyết tâm quê ở Budapest. Anh đối mặt với 7 nguy cơ thua break, và đã cứu đến... 5 nguy cơ. Tuy vậy, tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha vẫn "để lọt lưới" 2 nguy cơ và Marozsan đã tận dụng 2 thời cơ này để thắng break-point, qua đó, tạo ra sự khác biệt lớn lao!

Marozsan đã giành chiến thắng lớn nhất trong suốt sự nghiệp sau 1 giờ 42 phút đồng hồ. Anh đã chia sẻ đầy hạnh phúc sau chiến thắng ngập tràn ý nghĩa: “Thật không dễ để nói bất kỳ thứ gì ngay vào lúc này. Tôi đang cảm thấy rất, rất hạnh phúc. Tôi không thể tưởng tượng nổi về chuyện này. Đây chính là giấc mơ của tôi vào tối hôm qua. Giờ đây, nó đã trở thành sự thật, tôi hạnh phúc vì câu chuyện này!”.

“Đơn giản, tôi chỉ cố gắng làm thứ gì đó thật đặc biệt khi bước vào trận đấu này. Có lẽ, đơn giản chỉ là... thắng vào game đấu hay là 1 ván đấu, hay thứ gì tương tự như vậy. Còn giờ đây, chỉ là tôi đã đánh bại Tay vợt số 2 thế giới mà thôi!”, Marozsan sung sướng cho biết khi trở thành tay vợt người Hungary đầu tiên lọt vào vòng 16 tay vợt mạnh nhất ở giải Rome Masters, sau suốt 42 năm trời “chờ mong” của đất nước Hungary.

Marozsan tiếp tục nói khi tạo ra “rất nhiều cái đầu tiên” cho sự nghiệp tại Foro Italico: Những chiến thắng đầu tiên ở một giải đấu thuộc hệ thống ATP Tour, Cơ hội đầu tiên ở Masters 1.000, và đặc biệt là: Chiến thắng đầu tiên trước một đại biểu thuộc Tốp 10, và thậm chí là Tốp 2 thế giới: “Mọi thứ đều hoàn hảo trong ngày hôm nay. Đám đông, thời tiết, sân bãi. Tôi hạnh phúc khi làm công việc của mình. Tôi nghĩ, tôi đã bị dẫn 1-4 ở loạt đánh tie-break để rồi sau đó, tôi đã thắng với loạt 6 điểm liên tiếp...”.

“Thật tuyệt vời. Tôi không biết điều gì xảy ra trong suốt những điểm số, tôi chỉ cố gắng đánh trả lại tất cả mọi đường bóng và cố chơi hết sức của mình. Tôi cố gắng tìm ra cách làm sao để thắng cậu ấy trong những hình huống khó khăn và đơn giản, câu chuyện đã xảy ra. Giờ đây thì, tôi cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa”, Marozsan nói về khoảnh khắc tươi đẹp nhất trong sự nghiệp trước đây rất “buồn tẻ” của anh.

Phía trước Marozsan sẽ là Borna Coric (Croatia, hạt giống số 15 của giải). Coric đã đánh bại Roberto Carballes Baena (Tây Ban Nha, hạng 51 ATP) ở trong một trận đấu vòng 3 khác với điểm số 7-6 (7-3), 6-1. Trong quá khứ, Marozsan chưa từng đối đầu Coric. Nhưng nếu đã có “ân oán” thì đã sao? Tay vợt xem Marton Fucsovics như “kim chỉ nam” đã sẵn sàng cho bất cứ thứ gì, một đêm bùng nổ khác ở Foro Italico...

Tin cùng chuyên mục