Roland Garros 2023: Djokovic trước ngưỡng cửa lịch sử

Đánh bại Carlos Alcaraz với tỷ số 3-1 (6/3, 5/7, 6/1 và 6/1) ở bán kết, Novak Djokovic đã giành quyền lọt vào trận chung kết Grand Slam thứ 34 trong sự nghiệp lẫy lừng của mình.
Novak Djokovic tiến vào trận chung kết Roland Garros 2023
Novak Djokovic tiến vào trận chung kết Roland Garros 2023

Huyền thoại người Serbia đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử: trở thành tay vợt nam đầu tiên giành được 23 danh hiệu Grand Slam.

Trận bán kết đơn nam đầu tiên của Roland Garros - French Open 2023 đã diễn ra hấp dẫn trong 2 ván đấu đầu tiên, phần nào thỏa lòng mong đợi của giới mộ điệu, truyền thông và chuyên gia quần vợt thế giới. Djokovic chơi tấn công chủ động linh hoạt, sử dụng chiến thuật sớm kết liễu điểm số từ 5 lần chạm vợt trở xuống để nắm quyền kiểm soát ván 1.

Tuy vậy, chàng trai trẻ 20 tuổi người Tây Ban Nha đã sớm phản đòn trong ván đấu thứ 2. Lối đánh bóng sử dụng thể lực và tốc độ, với những pha đánh bóng xoáy và nặng về phía cánh tay vẫn còn ảnh hưởng bởi chấn thương của Djokovic, đã giúp Alcaraz khắc chế được điểm mạnh của đối thủ, giúp anh thắng lại ván 2 và gỡ hòa tỷ số 1-1.

Thế nhưng, sự nóng vội và lối chơi tận dụng sức trẻ - tốc độ quá trớn khiến tay vợt này phải trả giá. Sau một pha trả giao bóng để gỡ điểm 1-1 trong ván đấu thứ 3, Alcaraz trở bộ chân bị sai và bị chuột rút bắp chân phải. Sau đó, anh lại sử dụng medical-time-out, để nhờ bác sĩ vào chăm sóc chấn thương, dù đây vốn là ca chấn thương bình thường không được dùng quyền trợ giúp, khiến anh bị trừ game giao bóng.

Đột nhiên để thua break-point và bị dẫn 1-2 khiến tâm lý Alcaraz bị ảnh hưởng. Dù được chăm sóc y tế, sau đó chân của anh vẫn tê cứng, không thể di chuyển nhịp nhàng. Đó là lý do Alcaraz thua thiệt hoàn toàn trong các game còn lại của ván 3. Tình thế không thay đổi trong ván 3, khi Djokovic chơi chủ động, còn Alcaraz hầu như đi bộ và lại thất bại 1-6.

Djokovic sẽ tiến vào trận chung kết của Roland Garros năm nay với vai trò là ứng viên nặng ký nhất. Đây là một kết quả rất hợp lý dành cho Djokovic, nó cũng đã cho thấy, những chàng trai trẻ như Alcaraz cần thêm nhiều bài học để trưởng thành.

Djokovic nói lời động viên khi bắt tay Alcaraz: “Tôi nói với cậu ấy rằng cậu còn trẻ, còn rất nhiều thời gian ở phía trước; cậu rồi sẽ vô địch giải đấu này rất nhiều lần”. Tay vợt số 1 thế giới tiếp tục nói về đối thủ của mình: “Cậu ấy là một đấu thủ khó tin, và là một chàng trai rất dễ thương. Cậu ấy xứng đáng với tất cả những tràng pháo tay động viên và ủng hộ. Rất khó với cậu ấy khi biết phải bỏ cuộc, hoặc phải hoàn tất trận đấu này. Xin chúc mừng vì đã chiến đấu và cố gắng hết sức. Rất tôn trọng những gì cậu ấy đã làm. Tôi nghĩ rằng, cả 2 người chúng tôi đều đã đạt ngưỡng giới hạn về thể lực ở trong ván đấu thứ 2. Sau chấn thương chuột rút của cậu ấy, trận đấu hoàn toàn đi theo một hướng khác”.

Tối nay, tại SVĐ trung tâm Philipp Chatrier, cả thế giới cùng chờ đợi khoảnh khắc Djokovic trở thành “độc nhất vô nhị” nếu đoạt được danh hiệu Grand Slam thứ 23 trong sự nghiệp…

Tin cùng chuyên mục