Rogers Cup - Toronto Open 2017: Genie và điệp khúc thua trận

Sự cuồng nhiệt của đám đông khán giả người Canada trên các dãy khán đài sân đấu của Trung tâm Aviva cũng không thể giúp cho Eugenie Bouchard thoát khỏi một thất bại kế tiếp.
Eugenie Bouchard trong buổi trả lời họp báo.
Eugenie Bouchard trong buổi trả lời họp báo.
Tay vợt nữ xinh đẹp từng là niềm hy vọng số 1 một thời của làng quần vợt nữ Canada giờ đây giống như một cô ca sĩ hết thời, cứ hát đi hát lại mãi cái “điệp khúc thua trận”. Với trận thua có điểm số 3-6, 4-6 trước Donna Vekic (Croatia, giành quyền vào vòng đấu chính sau khi vượt qua vòng loại) ở vòng 1 Rogers Cup – Toronto Open 2017, tay vợt có cái tên thân mật là Genie đã trải qua 16 trận thua trong mùa. Cô đã không còn là chính mình.

Được hưởng suất wild-card là ưu ái mà BTC dành tặng cho tay vợt đồng hương luôn được xem là “đứa con cưng” của làng quần vợt Canada. Vì với thứ hạng hiện tại, hạng 70 thế giới, Genie không có cửa chen chân vào vòng đấu chính thức mà “ép cô” phải tranh đấu từ vòng loại thì ai mà biết còn có xui xẻo gì sẽ diễn ra? Nhưng cuối cùng, “tính già hóa non”, BTC Rogers Cup 2017 vẫn không thể cứu vãn tình thế Genie tiếp tục thua trận, vì đó chính là năng lực thực tế và phong độ thực tại của tay vợt từng được tuyên đoán là sẽ sớm giành danh hiệu Grand Slam đầu tay sau mùa giải 2014 đầy bùng nổ. Genie ngày hôm nay, là một thực thể nhạt nhòa với điệp khúc: “Lại thất bại nữa à?” – đang ám ảnh tâm trí…

Kể từ khi để thua ngay từ vòng 2 của French Open năm nay, (thua thảm Anastasija Sevastova của Latvia khi chỉ giành được 3 game thắng danh dự trong 2 ván đấu), Genie mới chỉ giành được 1 trận thắng, nhưng đã trải qua 6 trận thua, trong đó có 4 trận thua liên tiếp từ French Open cho đến Citi Open ở Washington DC (Mỹ). Đó là phong độ mà dư luận không hề ngạc nhiên, vì kể từ mùa giải bùng nổ 2014 cho đến nay, Genie liên tục phải sống trong thất vọng và chật vật tìm lại phong độ “cháy lửa khát khao” xa xưa của chính mình. Chống lại một Vekic đang trong quá trình tìm lại bản thân, Genie đã mắc đến 32 lỗi đánh bóng hỏng và chịu 7 lỗi giao bóng kép. Thậm chí, cô để thua 6 break-point trước đối thủ mới 21 tuổi là bạn gái của Stan Wawrinka. Đó là một màn trình diễn rất tồi tệ của một tay vợt từng được xưng tụng là “tương lai của WTA” và do vậy, việc cô thua, thậm chí sau 2 ván trắng, là hợp lý.

Cho biết ở trong buổi họp báo sau trận thua chỉ diễn ra trong 94 phút đồng hồ, Bouchard thất vọng nói: “Rõ ràng, tôi đang có trạng thái khá kém tự tin ngay vào lúc này. Vì thế, rất khó để vượt qua những trận đấu khó nhằn kiểu như thế này, khi mà bạn đang ở trong những khoảnh khắc rất khó xử về mặt tâm lý. Trong suốt thời gian thi đấu của trận đấu, đơn giản là tôi đã mắc phải quá nhiều lỗi đánh bóng hỏng. Những sai lầm không thể thay thế đó đã khiến tôi thất bại một cách rất rõ ràng”. Khi được một phóng viên trong phòng họp báo cắc cớ hỏi rằng: “Vậy thì, làm thế nào để xây dựng lại sự tự tin của cô?”, Genie đã trả lời một cách ráo hoảnh: “Thắng nhiều trận đấu”. Cơ sở nào để cô thắng nhiều trận đấu khi mà cơ số trận thua của cô đã trở thành một con số quá lớn, không chỉ riêng trong mùa giải năm nay, một “điệp khúc” được lập đi lập lại đến nhức đầu. Đến bao giờ, thì sự tự tin của Genie mới có thể quay về? Câu hỏi đầy rắc rối đó, có khi cô cũng không thể trả lời được.

Trong khi Genie liên tục sa sút phong độ, người Canada lại có cơ hội chiêm ngưỡng màn trình diễn đầy hứa hẹn của một tay vợt xứ sở lá phong đỏ khác, đó là cô gái 17 tuổi Bianca Andreescu (gốc Rumani). Dù để thua Timea Babos (Hungary) ngay trong trận đấu mở màn với điểm số 4-6 và 1-6, tay vợt cũng được hưởng suất wild-card như Genir đã có những pha bóng rất ấn tượng, làm nức lòng giới mộ điệu Canada. Trước đó, Andreescu cũng đã chơi cực kỳ thành công ở Citi Open tại Washington DC khi lọt đến vòng đấu tứ kết nhờ chiến thắng trước tay vợt hạng 13 thế giới người Pháp là Krystina Mladenovic. Khi được hỏi về “đàn em” Andreescu, lần đầu tiên người ta trông thấy Genie có nét cười trong buổi họp báo khá nặng nề: “Vâng, tôi nghĩ cô ấy là một tay vợt giỏi. Tôi đã tập luyện với cô ấy đôi chút ở Citi Open hồi tuần trước. Tôi nghĩ cô ấy đã có cuộc phiêu lưu khá ấn tượng ở giải đấu đó. Bạn biết đó, khi có ai đó mang vác gánh nặng cho quần vợt Canada, thì đó là một tín hiệu rất đáng mừng!”.

Tin cùng chuyên mục