Rogers Cup 2017: Kyrgios dũng mãnh vào vòng 2

Nick Kyrgios cho thấy, anh đã không còn nhiều “dấu hiệu của chấn thương” khi dũng mãnh hủy diệt Victor Troicki (Serbia) với điểm số 6-1, 6-2 để giành quyền vào vòng 2 của giải đấu Rogers Cup – Montreal Masters 2017.
Nick Kyrgios đang thi đấu rất dũng mãnh.
Nick Kyrgios đang thi đấu rất dũng mãnh.
 Chiến thắng này đã giúp tay vợt 22 tuổi người Australia đặt dấu chấm hết cho chuỗi 3 trận đấu phải bỏ cuộc nửa chừng vì chấn thương, lần lượt ở vòng 1 Aegon Championships tại Queen’s Club (London), vòng 1 Wimbledon và vòng 2 City Open. Đồng thời, nó cũng giúp Kyrgios tạm thời thoát khỏi áp lực khó chịu từ dư luận…

Kyrgios vẫn còn đau. Bằng chứng là, ở phút thứ 51 của trận đấu, anh đã tạm bước ra ngoài sân đấu theo yêu cầu của bác sĩ để kiểm tra chấn thương. Chấn thương hông và vai phải đã làm phiền tay vợt số 1 của làng quần vợt nam nước Úc kể từ hôm 30-5, khi anh đánh bại đối thủ gạo cội người Đức là Philipp Kohlschreiber ngay ở vòng 1 French Open. Những lần bỏ cuộc nửa chừng trong 3 trận đấu ở 3 giải đấu tiếp theo – điều khiến Kyrgios phải nhận lấy rất nhiều chỉ trích từ dư luận và bị khán giả la ó khi rời sân đấu – chính là hệ quả tất yếu của những ca chấn thương này. Dù vậy, Kyrgios đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong mùa giải năm nay khi thể hiện rất tốt trong trận đấu mở màn ở Canada Masters. Đó là lý do, Kyrgios đã đạt tỷ lệ thắng điểm khi cầm giao bóng 1 lên đến 88% (thắng ở 21/24 tình huống cầm giao bóng 1) và không hề phải đối mặt với một nguy cơ thua break-point nào trong trận đấu chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 50 phút đồng hồ. Đó là phong độ của một Kyrgios thời đỉnh cao.

“Tôi vẫn còn đau, nhưng tôi đã chơi bóng rất ổn trong trận đấu ngày hôm nay”, Kyrgios (hiện đang xếp hạng 24 thế giới, mới tuột 4 bậc, văng khỏi tốp 20 thế giới khi ATP công bố bảng điểm mới hồi đầu tháng này) hào hứng tâm sự với trận thắng thứ 20 trong mùa, “Tôi đã phải thi đấu chật vật trong suốt vài tháng qua vì cả đống chuyện trong người, từ chấn thương đến chuyện buồn gia đình và tình cảm. Đó là thời điểm mà có những hôm tôi thức dậy, tôi khao khát được chơi bóng. Để rồi sau đó khi thức dậy, tôi cũng không biết nữa, có những ngày tôi chẳng muốn chơi bóng một chút nào. Rõ ràng, tôi đã cảm thấy rất tốt trong ngày hôm nay. Tôi không có cảm giác giống như là tôi đã đánh bóng hoàn toàn tốt. Tôi cũng không giao bóng quá tuyệt vời. Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi đã giao bóng khá ổn. Dù vậy, ở bên kia sân đấu, đối thủ của tôi lại cách rất xa với năng lực tốt nhất của anh ấy. Do vậy, chiến thắng đã đến với tôi”.

Đối thủ của Kyrgios, tay vợt nổi tiếng người Serbia, cũng đang bị chấn thương làm phiền. Tay vợt cựu tốp 20 thế giới cũng đã phải rút lui khỏi một trận đấu vòng 1 Wimbledon vì thể lực không bảo đảm, và cùng với Kyrgios, anh này bị nhiều người chỉ trích là “ham phần tiền thưởng vòng 1” nên vẫn tiếp tục thi đấu dù thể lực không bảo đảm, “không tạo điều kiện cho những người khác khỏe khoắn hơn”, bằng cách rút lui ngay trước khi giải đấu bắt đầu. Nói về chuyện này, Kyrgios thừa nhận: “Chúng tôi kiểu như ở trên cùng một con thuyền vậy”.

Kyrgios đã bẻ game giao bóng của Troicki 2 lần trong cả 2 ván đấu, trong khi đó, Troicki không làm được gì trong các game mà đối thủ người Úc cầm giao bóng. Chấn thương của Kyrgios, dù đang khiến anh này trở thành đối tượng của nhiều sự chỉ trích từ dư luận, vẫn hồi phục nhanh hơn chấn thương “kém tiếng” của tay vợt hạng 45 thế giới người Serbia. Kyrgios đang bị “soi rất kỹ” trong thời gian gần đây, và dù đã đánh bại Novak Djokovic những 2 lần ở các giải đấu tại Marseille (Pháp) và Indian Wells (Mỹ), đồng thời từng 3 lần lọt đến bán kết ở những giải đấu trong mùa này, anh vẫn bị dư luận đặt dấu hỏi về phong độ, cả về khát khao và tham vọng trong tương lai, khi anh cứ dính vào rất nhiều chuyện rắc rối cả trong lẫn ngoài sân đấu. Nói về chấn thương của mình, Kyrgios tâm sự: “Tôi đã trải qua rất nhiều điều trị, tôi đã cố chữa trị chấn thương của mình qua mỗi ngày. Tôi đoán là, tôi đã làm tất cả mọi thứ”.

Nhưng có những thứ mà không một loại thuốc nào, không một quá trình trị liệu nào, ngoại trừ thời gian, có thể chưa được. Đó là… vết thương lòng. Kyrgios mới vừa thừa nhận, anh đã chia tay vợt cô bạn gái vốn là một tay vợt Australia, Ajla Tomljanovic, sau vụ đi chơi đêm “với 2 em gái trẻ trung và mơn mởn” ở London ngay sau thất bại tại Wimbledon. Sau vụ việc đó, Ajla đã đóng tài khoản Twitter và hủy tương tác với Kyrgios. Người ta từng tưởng, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng giờ này, họ đã chia tay, hay Kyrgios đã… bị đá. Trong buổi tập luyện mới đây ở Montrel, Kyrgios có mời 3 CĐV trẻ xuống sân chơi đùa với anh, anh ra một thách thức: “Nếu bạn nào trả được cú giao bóng của tôi, tôi sẽ tặng bạn đó một cây vợt”. Có một người đã vượt qua thách thức. Sau đó, Kygios tiết lộ: “Tôi từng chơi rất hay. Nhưng sau đó, tôi đã chia tay với bạn gái của mình. Hiện tại, tôi không thể tập trung chơi bóng”.

Có thể, đó chỉ là một câu nói vu vơ để gửi đến “người cũ”, còn lại, anh đã rất tập trung trong trận thắng Troicki.

Tin cùng chuyên mục