Raducanu dao động

Tài năng trẻ quần vợt nữ người Anh Emma Raducanu đang lâm vào tình cảnh sa sút đến cùng cực. Cô gái mới 20 tuổi này từng là niềm tự hào số 1 của quần vợt Anh quốc khi lên ngôi vô địch đơn nữ ở US Open 2021, nhưng hiện đã rớt xuống hạng 130 thế giới, đồng thời đã để thua 50% số lần ra sân mùa giải năm nay.
Raducanu mới bị loại ở Stuttgart
Raducanu mới bị loại ở Stuttgart

Nếu nói về thành công, Raducanu là người làm rạng danh quần vợt Anh quốc khi còn quá trẻ và là người phụ nữ Anh quốc đầu tiên bước lên bục cao nhất ở giải Mỹ mở rộng, kể từ thời của “Nữ tiền bối” Virginia Wade (hồi năm 1968).

Nhưng nếu nói về thất bại, cô lại là bài học đáng nhớ của một người “không thể vượt qua được áp lực và kỳ vọng”, sau khi giành Grand Slam đầu tay, và là hình mẫu của sự thiếu kiên định, thủy chung trong việc lựa chọn HLV.

Gần đây, khi trả lời phỏng vấn The Times, Raducanu có nói một câu gây chấn động, rằng đôi khi cô cũng cảm thấy “hối tiếc” khi giành được ngôi vô địch US Open hồi 2 năm về trước.

Cụ thể, cô nàng sinh năm 2002 này chia sẻ: Khoảnh khắc đó trên sân đấu, khi tôi ăn mừng chiến thắng, tôi đã nghĩ rằng “Tôi thật sự sẽ đánh đổi bất kỳ cuộc tranh đấu nào trên thế giới cho khoảnh khắc này!”. Bất kỳ điều gì cũng có thể đến trên đường đi của tôi, tôi sẽ nhận lấy nó cho những gì mà tôi đang có ngay vào lúc này, bởi vì đây là thứ tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất trên thế giới. Tôi đã tự hứa với bản thân mình điều đó, trên sân đấu vào ngày hôm đó.

Raducanu nhớ lại suy nghĩ của cô khi đứng trước khoảnh khắc của cuộc đời, khoảnh khắc có giá trị suốt cuộc đời cô. Tuy nhiên, sau quá nhiều thăng trầm, Raducanu đã dao động và có những suy nghĩ khác: Kể từ đó, tôi đã gặp quá nhiều thất bại, hết lần này đến lần khác. Tôi rất kiên cường, khả năng chịu đựng rất cao, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Và đôi khi tôi tự nghĩ với bản thân, “Tôi ước rằng tôi chưa từng thắng giải Mỹ mở rộng, tôi ước điều đó không xảy ra”. Rồi tôi lại nhớ đến cảm giác đó, lời hứa đó, vì nó hoàn toàn trong sáng.

Đó chính là sự dao động của Raducanu, sự dao động vì đã bước lên đỉnh cao nhất rồi trượt dài xuống thất bại. Hình bóng của Raducanu hao hao giống với Dominic Thiem, Hoàng tử sân đất nện một thời nhưng nay đã “hạ phong” vì đánh mất bản ngã của chính mình sau ngôi vô địch đơn nam US Open hồi năm 2020. “Lạc mất bản thân” là thứ mà cả Thiem lẫn Raducanu đang phải đối mặt, kéo theo đó là sự dao động, dao động cả với Grand Slam đầu tay.

Raducanu đang làm việc với HLV mới, không biết đó là “ông thầy thứ mấy” mà cô đã trải qua. Chuyện cô thay HLV “như thay áo” đã trở thành “truyền kỳ”, thậm chí, Vua Charles III từng hỏi: “Liệu cô đã tìm được HLV chưa?” khi 2 người gặp nhau trong một buổi lễ.

Người ta vẫn kỳ vọng Raducanu sẽ quay trở lại. Nhưng ở thời điểm này, cô chỉ cần tìm lại chính mình, không cần thắng thêm bất cứ Grand Slam nào...

Tin cùng chuyên mục