Quentin Halys: Đối mặt với Rafael Nadal và Novak Djokovic nghĩa là thi đấu chống lại lịch sử của quần vợt

Tay vợt hạng 87 thế giới người Pháp, anh Quentin Halys, vừa có bài trả lời phỏng vấn khá thú vị được xuất bản trên Tạp chí We Love Tennis, trong đó, anh không tiếc lời ca ngợi sự vĩ đại và tuyệt vời của bộ đôi huyền thoại sống của làng quần vợt thế giới: Novak Djokovic và Rafael Nadal!
Halys (mặc áo xanh sậm tay áo viền vàng) ở một sự kiện ATP 250
Halys (mặc áo xanh sậm tay áo viền vàng) ở một sự kiện ATP 250

Halys chuyển sang chơi quần vợt chuyên nghiệp từ năm 2012. Tay vợt 26 tuổi (anh sinh năm 1996 ở Bondy, ngoại ô Paris - Pháp) từng leo lên vị trí thứ 66 trên Bảng điểm xếp hạng ATP hồi tháng Giêng năm ngoái và chưa giành được danh hiệu nào trong suốt sự nghiệp dài... 11 năm tuổi của mình.

Cũng một phần vì lý do này, bên cạnh sự vĩ đại của Nadal - Djokovic, Halys có chia sẻ với We Love Tennis (trong thời gian tham dự Monte Carlo Masters hồi đầu của mùa giải sân đất nện năm nay) về lần hiếm hoi anh được đối đầu với Nadal, đó là ở trận đấu vòng 1 của Roland Garros hồi năm 2015, rằng anh trân trọng những khoảnh khắc đấu Djokovic và Nadal.

Theo trí nhớ của Halys, anh ấn tượng với đối thủ vĩ đại người Tây Ban Nha ngay lập tức, khi mà Nadal cố gắng tạo áp lực lên Halys ngay từ đầu trận đấu và coi trọng từng điểm số một (đó cũng là cách Nadal đuổi theo từng pha bóng, theo đúng phong cách của anh), trong trận đấu Halys đã để thua hoàn toàn với điểm số 3-6, 3-6, 4-6.

“Chuyện đó diễn ra lâu lắm rồi, khi tôi còn trẻ. Tôi chỉ có đôi chút hối tiếc, bởi vì tôi đã không hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc đó. Tôi nhớ rằng, cả đám đông khán giả đã ở bên cạnh Rafa. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là khả năng gây áp lực ngay từ đầu trận đấu của anh ấy, không bao giờ bỏ qua 1 điểm số nào như thể đó là match-point mọi lúc”.

Ngoài một lần được “vinh dự” đối đầu với Nadal, Halys còn có có thêm 2 trải nghiệm thú vị khi đấu với Djokovic. Anh để thua huyền thoại người Serbia với điểm số 1-6, 2-6, 6-7 (3-7) ở Úc mở rộng hồi năm 2016, và mới đây nhất, là một kết quả thua khác với điểm số sát sao là 6-7 (3-7), và 6-7 (5-7) ở Adelaide 1 diễn ra hồi đầu năm nay.

Helys giải thích rằng, anh và các tay vợt khác, luôn gặp phải khó khăn nhiều như thế nào, mỗi khi bước ra sân đấu mà bên kia lưới chính là 1/2 huyền thoại sống, hoặc Nadal, hoặc là Djokovic, vì 2 người này luôn mang theo “hào quang” của họ, và chống lại họ giống như bạn đang phải chống lại định mệnh, lịch sử.

“Mặt khác, khi bạn thi đấu chống lại Nadal hoặc Djokovic, như chúng ta đã làm hồi đầu mùa giải năm nay, bạn không chỉ chống lại một đối thủ mạnh, mà quan trọng hơn, bạn đang phải chống lại lịch sử của quần vợt. Bạn cũng phải chống lại cả hào quang của họ, những gì mà họ đang đại diện”.

Tuy nhiên, Halys và các tay vợt còn lại ở ATP Tour sắp sửa phải chia tay Nadal, và tiếp theo đó sẽ là Djokovic!

Tin cùng chuyên mục