Quá sớm và quá xa

Việc Ajax giành được quyền góp mặt ở trận chung kết Europa League mùa này được xem là tia sáng cuối đường hầm cho một nền bóng đá vốn rất lừng lẫy
Chứng kiến thất bại của Ajax Amsterdam trước Man.United (0-2) mới cảm nhận được rằng trận chung kết Europa League mùa này đã đến quá sớm với một đội hình trẻ nhất trong lịch sử các trận chung kết Cúp châu Âu và quá xa so với trình độ của thế hệ Patrick Kluivert, Marc Overmars, Edgar Davids, Clarence Seedorf, Frank de Boer…  trong những năm 1990 chứ nói chi đến thế hệ của Johan Cruyff, Johnny Rep, Arie Haan, Johan Neeskens, Ruud Krol… trong những năm 1970.     

Tất nhiên, việc Ajax giành được quyền góp mặt ở trận chung kết Europa League mùa này được xem là tia sáng cuối đường hầm cho một nền bóng đá vốn rất lừng lẫy nhưng lại vắng mặt ở Euro 2012 và đang thi đấu không thành công tại vòng loại World Cup 2018. Và do vậy, thất bại của Ajax là một cú sốc với những ai từng kỳ vọng kiểu bóng đá tổng lực danh tiếng đã hồi sinh qua những đôi chân trẻ trung và tài năng từ “Những đứa con của Thượng đế”. 

Không thể trách HLV Peter Bosz khi ông vẫn mang nặng tư tưởng của “một nhà thơ trong bóng đá” bởi nếu Ajax không chơi theo kiểu của Ajax thì chẳng hy vọng gì sẽ giành được chiến thắng hoặc lọt vào đến trận chung kết. Thế nhưng, nếu chỉ có thể phát huy tối đa sức mạnh trên sân nhà, qua những màn trình diễn xuất sắc trước Schalke (2-0) ở tứ kết hay Lyon (4-1) ở bán kết, thì cũng chẳng ích gì. Trong suốt cuộc hành trình ở Europa League mùa này, Ajax chỉ thắng được đúng 1 trận trên sân đối phương, còn lại thì thua 3 và hòa 3. 

Bóng đá tổng lực, đặc biệt là dưới thời của Cruyff, có thể hủy diệt mọi đối thủ ở bất cứ nơi đâu và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kể đối thủ chơi theo phong cách nào. Bởi chỉ khi nào làm được điều đó thì mới có thể áp đặt được thế trận để rồi giành chiến thắng ở các trận chung kết, vốn thường được tổ chức trên một sân trung lập và trước những đối thủ rất mạnh. Đằng này, khi đối mặt với chủ nghĩa thực dụng và cách chơi bóng dài của Man.United, trên một sân trung lập tại Stockholm, Ajax của HLV Bosz đã không còn là chính mình.

Trận chung kết đã trở nên quá ảm đạm với Ajax, nhưng không phải vì Man.United phòng ngự quá xuất sắc mà chỉ đơn giản là do các cầu thủ tấn công của đội bóng Hà Lan không có khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn. Họ vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm nên không thể gây phiền phức cho thủ môn Sergio Romero của Man.United trong phần lớn thời gian của trận đấu. Việc cầu thủ ghi bàn hàng đầu Kasper Dolberg của Ajax phải rời sân ở phút 62 để nhường chỗ cho David Neres sau khi thi đấu không hiệu quả đã phản ánh những vấn đề của Ajax.

Thế nhưng, vấn đề còn lớn hơn là liệu họ có còn nhiều thời gian thi đấu chung với nhau để cùng tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành hơn? Các cầu thủ như Dolberg, Davy Klaassen, Amin Younes, Davinson Sanchez và Jairo Riedewald chắc chắn sẽ không thoát khỏi cặp mắt “cú vọ” của những chuyên gia tuyển mộ từ các CLB hàng đầu châu Âu trong khi Hakim Ziyech và Matthijs de Ligt đã là chủ đề của những cuộc đàm phán chuyển nhượng trong thời gian gần đây. Tất cả họ đều đã chơi nổi bật trong một mùa giải đầy ấn tượng, cả ở giải VĐQG Hà Lan lẫn tại Europa League. Chìa khóa cho thành công trong tương lai của Ajax là phải giữ được càng nhiều người trong số họ càng tốt, chứ khó mà hy vọng sẽ giữ lại được tất cả sau thất bại này. 

Tin cùng chuyên mục