PFL Super Fights: "Battle of the Giants": Renan Ferreira - “Minh chủ” hạng cân nặng của PFL và Bellator - hài lòng khi “bay bên dưới tầm ra đa”

Cuối tuần này, tại The Mayadeen (Riyadh - của Saudi Arabia), “The Predator” Francis Ngannou sẽ tái xuất MMA lần đầu tiên sau 2 năm 9 tháng vắng bóng. Anh sẽ đấu với võ sĩ đang là Đương kim vô địch hạng cân nặng của cả 2 tổ chức PFL và Bellator tại sự kiện PFL Super Fight: Battle of the Giants.

Ferreira (áo đỏ" sẽ đối mặt với Ngannou vào cuối tuần này
Ferreira (áo đỏ" sẽ đối mặt với Ngannou vào cuối tuần này

Dù là “Minh chủ” hạng cân nặng của cả 2 tổ chức là PFL và Bellator, sau khi giành lấy chiến thắng trong sự kiện có ý nghĩa như “Siêu Cúp” mang tên “PFL vs Bellator”, diễn ra hồi tháng 2 năm nay, đánh bại “Darth” Ryan Bader bằng TKO ngay ở hiệp 1, “Problema” Renan Ferreira vẫn bị đánh giá không cao như Ngannou.

Sức hút của “The Predator” vẫn rất lớn. Anh này là Cựu vô địch hạng nặng của UFC, là tổ chức MMA số 1 thế giới. Anh này cũng dành thời gian 2 năm qua tranh phong cùng những võ sĩ quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, như Tyson Fury “giận dữ” hay Anthony Joshua “cơ bắp”.

Có thể nói, trước sự kiện “Đại chiến những gã khổng lồ” này của PFL, Ngannou hiện đang “bay rất cao” nằm trong sự chú ý của tất cả dư luận, và giới mộ điệu MMA thế giới. Ngược lại, võ sĩ cao 2 mét 03 người Brazil (cao hơn Ngannou... 10 centimet) đang bày ra tư thế “điệu thấp” và anh hài lòng với “tầm bay” của chính mình.

“Bước vào trận đấu này, tôi sở hữu rất nhiều năng lượng nhưng cũng có không ít lo lắng. Nói chung, tôi đã thật sự rất nỗ lực cho khoảnh khắc sắp tới này”, “Problema” cho biết thông qua một phiên dịch viên trong buổi họp báo tại Fifa World Cup Exhibition Centre (Riyadh).

“Tôi mong rằng, đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời. Và đối với bản thân tôi lúc này, tất cả là về giải tỏa mọi căng thẳng, và làm sao để chuyển hóa nó thành thứ năng lượng tích cực”.

“Không có gì bất thường khi mà bất cứ võ sĩ nào cũng phải trải qua tình trạng không chắc chắn và cảm xúc trước một trận đấu có quy mô như thế này. Nhưng khi nhìn nhận theo hướng tích cực, tham gia một trong những trận đấu hạng nặng lớn nhất này là một môi trường rất hay ho”.

Lần cuối cùng khi Renan thất bại đó là trận thua bằng TKO ở hiệp 1 trước “Walking Trouble” Ante Delija (Croatia) tại sự kiện PFL 8, diễn ra hồi tháng 8-2022. Kể từ đó trở đi, anh đang sở hữu thành tích “bất khả chiến bại”, với 1 trận không có kết quả - và 4 trận thắng liên tiếp gần đây (đều thắng bằng KO hoặc TKO).

“Tôi đến với sự kiện PFL vs Bellator khi trải qua 3 trận đấu chỉ trong vòng 5 tháng trời, kể từ tháng 6 đến tháng 11 và cơ thể tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi cần có quãng nghỉ ngơi. Vì thế tôi quay trở lại Brazil và sau 3 tháng, tôi đến với trại tập huấn chuyên sâu, còn giờ đây, tôi ở đây trong trạng thái tốt và sẵn sàng cho trận đấu đêm”.

“Đây sẽ là một trận đấu đặc biệt, vì giành chiến thắng trước một Nhà vô địch tối thượng có ý nghĩa rất lớn với tôi. Vì thế, đối với tôi, chắc chắn giành chiến thắng là điều rất quan trọng”.

Theo Ferreira, dù Ngannou đã vắng mặt ở đấu trường MMA - gần 3 năm trời qua, nhưng như thế vẫn khó có thể làm giảm sức tác động của võ sĩ người Cameroon khi tái xuất hiện!

“Francis là một VĐV tuyệt vời. Anh ấy đã tham gia MMA trong một thời gian dài. Vì thế, tôi thật sự cảm thấy rất tôn trọng anh ấy”, Renan nói về Ngannou với sự trọng thị lớn lao.

“Rõ ràng, anh ấy là một nhà vô địch vĩ đại, và việc anh ấy quay trở lại với sàn đài MMA sẽ không phải là vấn đề lớn lao. Tôi không cảm thấy như vậy chút nào. Rõ ràng, anh ấy là nhà vô địch tuyệt vời, còn tôi, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc khi được hiện diện ở đây”.

Xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng giờ đây, Renan đang là võ sĩ “huyền đai” của môn jiu-jitsu. Trước khi tham gia khóa đào đạo jiu-jitsu tại một Dự án xã hội dành cho trẻ em, từ các gia đình có thu nhập thấp ở Brasilia hồi năm 2013, anh từng làm bảo vệ, công nhân xây dựng để kiếm sống.

Cuộc sống anh hoàn toàn thay đổi vào 3 năm sau, khi anh chuyển đến Rio de Janeiro, toàn tâm toàn ý theo đuổi võ thuật: “Đó là công việc của Chúa và tôi vẫn luôn biết ơn về điều đó. Còn giờ đây, là được hiện diện tại đây, một trong những sàn đấu MMA lớn nhất thế giới”.

“Tôi cảm nhận được điều đó. Đây sẽ là một trận đấu tuyệt vời, một trận đấu to tát. Chúa chủ yếu đứng ở sau hậu trường. Không dễ dàng để đến được đây và ở trong nơi chốn này”.

“Tôi thậm chí còn cảm thấy tự hào hơn nữa, khi là một VĐV - một võ sĩ đến từ Brazil và thật sự gặt hái được thành công nhờ được trui rèn và tập luyện ngay tại quê nhà”, Renan nói.

“Đây chính là nguồn cơn của niềm vui, nguồn gốc của hạnh phúc. Đây là thứ khiến tôi xúc động, để tôi cống hiến hết mình trong môn thể thao này. Tôi rất tự hào và rất vui sướng. Và tôi cám ơn Chúa vì cơ hội mà tôi có được ở đây. Tôi hạnh phúc khi được ở đây sau tất cả vất vả và những nỗ lực. Tôi tuyệt đối biết ơn, vô cùng hạnh phúc”.

Ngannou đối mặt với Ferreira

Tin cùng chuyên mục