Artur Beterbiev: Giành chiến thắng lịch sử cho nước Nga và trở thành “Minh chủ” làng quyền dưới nặng

Đánh bại Dmitry Bivol với điểm số “tương đối” sau 12 hiệp đấu: 114-114, 115-113, 116-112 (!??), Artur Beterbiev “nhất thống giang hồ làng quyền hạng dưới nặng”, trở thành “Minh chủ” quyền Anh chuyên nghiệp người Nga đầu tiên trong lịch sử. Kết quả có thể gây tranh cãi, nhưng Beterbiev cũng xứng đáng!

Beterbiev giành cả 4 đai vô địch hạng dưới nặng
Beterbiev giành cả 4 đai vô địch hạng dưới nặng

Trong suốt 36 phút tranh tài kịch tính và hấp dẫn, chia đều cho 12 hiệp đấu, có đến 80% thời lượng thời gian khán giả chứng kiến Beterbiev “lừng lững” tiến lên phía trước, quyết không hề e ngại - suy nghĩ thiệt hơn và sờn lòng, như thể anh chính là một chiếc xe tăng T-90 vậy.

Ở phía ngược lại, người ta chứng kiến một Bivol linh hoạt, bước tới - và lùi về, nhún nhảy tạo khoảng cách một cách năng động như thể anh là một chiếc xe mô tô địa hình, hay một chiếc UAV bay lượn tự do không hề bó buộc, thi đấu hoàn toàn phóng khoáng cả trận đấu.

Hai phong cách khác biệt, những bộ pháp và chiêu thức hoàn toàn khác nhau đã tạo ra một trận đấu quyền mãn nhãn giữa 2 tay đấm người Nga, được đánh giá là những quyền thủ giỏi nhất thế giới nhưng lại không mấy nổi tiếng vì khiêm tốn và không gây chuyện thị phi!

Nhưng rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), tại sàn đài “Vương giả” - Kingdom Arena, lịch sử đã được tạo ra bất chấp người ta có thích hay không. Beterbiev đã giành chiến thắng xứng đáng, dù không phải là một kết quả thắng điểm quá thuyết phục, hay một có KO, đi vào lịch sử.

Sẽ còn có rất, rất là nhiều tranh cãi sau trận đấu này, cho đến khi trận... tái chiến diễn ra, rất có thể vào khoảng 6 tháng nữa. Thực chất, cho đến hết hiệp đấu thứ 10, ai cũng thấy Bivol đang có ưu thế về điểm số, nhưng anh đã hụt hơi trong 2 hiệp cuối và Beterbiev xông lên.

Bivol đã đánh cực hay ở trong 10 hiệp đấu đầu tiên, và nếu anh có thể duy trì nhịp điệu cũng như sự nhịp nhàng đó, kết quả hẳn sẽ khác (hoặc không? - theo thuyết âm mưu). Tuy vậy, ở trong 2 hiệp cuối, anh chủ yếu che kín đầu và mặt bằng 2 cánh tay của mình. Beterviev liên tục dồn ép và đã gỡ những điểm số rất quan trọng trong 6 phút cuối cùng này.

Kết thúc trận đấu, khi các võ sĩ đang chờ trọng tài công bố điểm số đã được 3 ban giám khảo chấm, gương mặt khá buồn cười của Bivol với mắt trái bị sưng lên, không rõ do trúng đòn của Beterbiev hay găng tự đập vào mắt anh khi đối phương tấn công, thoáng cứng đờ thất vọng khi nghe kết quả anh thua điểm số “tương đối”.

Nhưng là một quân tử khẳng khái và chuyên nghiệp, Bivol không hề dùng lý lẽ bào chữa thất bại của mình: “Cám ơn các bạn vì cơ hội thượng đài lần này. Tôi là một chiến binh và lý ra thì tôi phải làm mọi thứ thật sự hoàn hảo. Không vấn đề gì, tôi sẽ suy nghĩ về số phận mình”.

“Quyết định của ban giám khảo ư?? Tôi không biết nữa, đó là quyết định của bọn họ. Artur đã giành được chiến thắng, đó là thứ tôi có thể nói. Mắt tôi bị thâm đen vì găng tay của tôi và vào mặt sau cú đấm của anh ta. Anh ta đấm quá mạnh”, Bivol lên tiếng thừa nhận.

“Một trận tái đấu ư? Đương nhiên tôi muốn như vậy. Hiện tại, tôi muốn chúc mừng Artur và cả đội của anh ấy. Anh ấy xứng đáng đến điều đó. Còn bản thân tôi không muốn đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, vì cuối cùng, nó chỉ giống như những lời bào chữa mà thôi”.

Về phần mình, Beterbiev cho biết: “Hôm nay tôi không quá giỏi. Tôi cảm thấy không thật sự thoải mái trong trận đấu này. Tôi muốn trở nên tốt hơn nữa. Đây là một trận đấu khó khăn ư? Bivol cũng là một nhà vô địch thế giới, nhưng tôi đã hay hơn trong trận đấu này”.

“Tôi cố gắng thay đổi một số thứ trong thời điểm khởi đầu trận đấu. Tôi muốn đấm anh ta thật nặng, thật đau. Nhưng cuối cùng thì, chưa bao giờ tôi làm được như vậy”, Beterbiev đã cho biết sau khi trở thành “Minh chủ” quyền Anh chuyên nghiệp người Nga đầu tiên, cũng là “Minh chủ lớn tuổi nhất trong lịch sử quyền Anh chuyên nghiệp”.

Riêng “Ông bầu cáo già” Eddie Hearn là người phản ứng rất quyết liệt kết về quả chấm điểm của trận đấu Beterbiev vs Bivol: “Nghe này, tôi không muốn thiếu tôn trọng. Nhưng bạn có thấy cái cách họ (đội của Beterbiev) hành động sau khi trận đấu kết thúc, biết rằng họ đã thua?”.

“Artur thắng điểm 116-112 ư (điểm số của giám khảo Parwel Kardyni đã gây tranh cãi lớn lao vì để cho Beterbiev thắng Bivol những 4 điểm). Ai đó đã từ bỏ 4 hiệp đấu? Thật là quá nực cười. Đương nhiên chúng tôi muốn trận tái đấu. Bivol đã bị cướp vị trí Nhà vô địch tối thượng tối hôm nay. Thật kinh tởm. Tôi hoàn toàn phẫn nộ và bối rối trước điểm số này”.

Thôi thì, hãy chờ xem trận tái đấu, mọi ân - oán, đúng - sai, có lẽ sẽ được giải quyết ngay lúc đó.

Tin cùng chuyên mục