Giải “Bát đại cao thủ” tại London

Nối gót Federer, “Tiểu Federer” cũng vào bán kết

Grigor Dimitrov, tay vợt có biệt danh là “Tiểu Federer”, cũng đã trở thành người thứ 2 – sau “Roger Federer xịn” giành quyền lọt vào bán kết giải ATP World Tour Finals. Tay vợt trẻ người Bulgaria vừa đánh bại David Goffin (Bỉ) 6-0, 6-2 và vươn lên dẫn đầu bảng Pete Sampras với 2 trận toàn thắng.
Dimitrov giành quyền vào bán kết
Dimitrov giành quyền vào bán kết
Mùa giải thành công của Dimitrov
Dimitrov đang chơi cực hay trong mùa giải năm nay. Trước khi đến với giải “Bát đại cao thủ” tại London, anh đang sở hữu thành tích 44 trận thắng – 19 trận thua, đăng quang 3 danh hiệu trong mùa ở Brisbane International (hồi tháng Giêng), ở Sofia Open (hồi tháng 2) và đặc biệt là ở Cincinnati Masters (ngôi vô địch Masters 1.000 đầu tiên trong sự nghiệp của Dimitrov). Ngoài ra, anh cũng đã lọt đến bán kết Australian Open (chỉ thua Rafael Nadal ở bán kết sau 5 ván đấu), lọt đến bán kết China Open (cũng thua Nadal) và Stockholm Open (thua Juan Martin del Potro).
Nhờ những thành tích ấn tượng đó, anh đã trở thành “Đệ lục kiếm”, giành quyền tham dự giải “Bát đại cao thủ” tại London, và dù đây mới là lần đầu tiên anh tham dự giải đấu tổng kết cuối mùa của ATP, Dimitrov vẫn đang hòa nhập rất tốt, không hề có dấu hiệu bỡ ngỡ.
Ngay ở lần đầu tiên tham gia giải đấu mà đã giành được 2 trận thắng liên tiếp, nối gót Federer để trở thành người thứ 2 lọt vào bán kết của giải đấu năm nay, có thể nói chắc chắn rằng, Dimitrov đã có một kỳ giải cực kỳ thành công, bất chấp việc anh vẫn chưa hoàn thành “phận sự” của mình. Xếp đầu bảng Pete Sampras và “né” được Federer ở bán kết, cơ hội tiến sâu của Dimitrov là không nhỏ một chút nào.
“Hủy diệt” đối thủ người Bỉ chỉ sau... 74 phút đồng hồ, tay vợt có biệt danh “Tiểu Federer” hào hứng cho biết: “Tôi nghĩ, rõ ràng tôi đã chơi một trận đấu thật tuyệt vời trong ngày hôm nay. Sự tập trung của tôi là rất tốt. Tôi đã khởi đầu trận đấu rất hay và tôi đã tận dụng mọi cơ hội của mình. Tôi chăm nom mọi đường bóng mà tôi có. Tôi thắng những điểm số quan trọng nhất, đặc biệt trong ván đấu đầu tiên”.
“Tôi không còn là Tiểu Federer nữa”
Dimitrov đã có một phát biểu rất quan trọng sau trận thắng Goffin, giúp anh trở thành tay vợt người Bulgaria đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu có 48 năm tuổi. Trong khi báo giới vẫn có thói quen gọi anh là “Tiểu Federer”, anh cho biết mình không cần cái biệt danh đó nữa, vì anh đã thoát khỏi chiếc bóng Federer to lớn, đang tự đi trên đôi chân của mình trong một mùa giải quá đỗi tuyệt vời...
“Tôi nghĩ, sự so sánh, và tất cả những chuyện này (cả những chuyện tình ái liên quan giữa anh với... Maria Sharapova chẳng hạn), chúng thật sự không còn là vấn đề nữa rồi. Như tôi đã nói trước đây, và giờ đây, tôi vẫn đang nói, tôi đang thật sự đi tìm lối chơi lối chơi của mình, và những gì mà tôi cần làm một cách đúng đắn. Tôi nghĩ, một trong những điều sai lầm, là bạn cố gắng theo chân một ai đó hoặc cố gắng, như tôi đã nói, đi theo bước chân, những thứ mà họ đã từng làm”, Dimitrov tâm sự.
Đây là điều mà mọi người trông chờ từ rất lâu, một Dimitrov trưởng thành, một Dimitrov được nêu rõ tên tuổi cụ thể, chứ không phải một Dimitrov được viết mãi dưới biệt danh “Tiểu Federer”, từ ngày này sang ngày khác. Ở mùa giải 2014, người ta từng kỳ vọng anh rất nhiều sau chuyến hành trình lọt đến bán kết Wimbledon – ở đó, anh chỉ chịu thua Andy Murray. Nhiều chuyên gia tin rằng, mùa giải 2015 sau đó sẽ là thời điểm mọi người chứng kiến một Dimitrov thắng được Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp... để rồi anh sa sút và trải qua 9 kỳ giải Grand Slam liên tiếp thậm chí không lọt nổi đến vòng tứ kết.
“Các bạn chỉ nhắc đến một cô bạn gái của tôi ở đó? Người ơi, coi nào. Và các bạn bỏ lỡ 2 đất nước mà tôi đã sống? Sao cũng được, đủ công bằng mà. Đời sống của quần vợt, nó có thể diễn biến theo nhiều hướng khác nhau, người ơi. Ý của tôi là, một ngày nào đó, chắc chắn tôi sẽ nói cụ thể về chuyện đó. Tôi nghĩ, mọi người đều sẽ muốn nghe. Tôi có rất nhiều thứ để kể ra về những vấn đề trong suốt thời gian đó. Còn ngay bây giờ, tôi đang hưởng thụ mùa giải tốt nhất sự nghiệp. Tôi vẫn đang ở đây, hạnh phúc. Rõ ràng, mọi chuyện đang trở nên tốt hơn so với những gì mà tôi mong chờ, và tôi trân trọng điều đó”, Dimitrov nói.
Trong kết quả còn lại của bảng Pete Sampras, Dominic Thiem đã đánh bại Pablo Carreno Busta (người được đôn lên để thay thế chỗ trống của Rafael Nadal) với điểm số 6-3, 3-6, 6-4. Với kết quả này, Thiem tạm xếp thứ nhì bảng Pete Sampras với 1 trận thắng – 1 trận thua, hiệu số ván thắng – thua là 3-3 và hiệu số game thắng – thua là 30-31. Trong khi đó, Goffin tạm xếp thứ 3 với 1 trận thắng – 1 trận thua, hiệu số ván thắng – thua là 2-3 và hiệu số game thắng – thua là 21-29. Busta xếp chót bảng với 2 trận toàn thua.
*Tối nay, giải sẽ tiếp tục với loạt trận cuối cùng của bảng Boris Becker. Federer sẽ đấu với Marin Cilic (Croatia) vào lúc 21 giờ tối nay. Với Federer, đây chỉ là một trận đấu “thủ tục”. Trong khi đó, Alexander Zverev (Đức) và Jack Sock (Mỹ) sẽ tranh nhau tấm vé bán kết còn lại của bảng đấu trong trận đấu diễn ra vào lúc 3 giờ sáng mai, thứ Sáu 17-11.

Tin cùng chuyên mục