Mỹ nhân Ukraine Elina Svitolina cảnh báo: Không thi đấu ở Trung Quốc trong 2 năm tới vì sợ Covid-19

Với các tay vợt chuyên nghiệp, việc ATP Tour và WTA Tour sớm quay trở lại, ngay sau khi Đại dịch Covid-19 bị đẩy lùi, mang ý nghĩa sống còn. Chỉ bước ra sân đấu, họ mới có thu nhập, mới đảm bảo các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, ở thời điểm mà kinh tế thế giới, và tình hình tài chính làng quần vợt, đang gặp khủng hoảng. Nhưng không có nghĩa họ sẽ quay trở lại bất kỳ đâu có giải, và đây là quan điểm của Elina Svitolina – e ngại đến Trung Quốc.

Svitolina đang cách ly ở vùng núi Thụy Sỹ cách biệt
Svitolina đang cách ly ở vùng núi Thụy Sỹ cách biệt

Tay vợt nữ, thường được gọi là “Mỹ nhân của làng quần vợt Ukraine”, vừa có trả lời trên kênh Youtube “Big Tennis Ukraine” về quan điểm của cô với Covid-19 và với làng quần vợt chuyên nghiệp của thế giới: “Có thể là, chúng tôi vẫn kịp bước ra sân đấu và thi đấu ở trong mùa giải năm nay, nhưng phải sau tháng 9. Mỗi một quốc gia đều có cách tổ chức và thực hiện các biện pháp cách ly xã hội khác nhau, vì thế, có thể việc đình hoãn các giải đấu sẽ diễn ra lâu hơn. Thậm chí, có thể chúng tôi chỉ quay trở lại từ tháng 10”.

Cô nàng xinh đẹp có quê ở thành phố biển Odessa xinh xắn (nằm bên bờ Biển Đen huyền thoại) hiện đang nghiêm túc thực hiện lệnh cách ly cùng với bạn trai của mình - tay vợt nam người Pháp Gael Monfils, ở Thụy Sỹ, dù trước đó, họ cùng cư trú tại Monte Carlo. Tuy đề cập đến việc sẽ quay trở lại sân đấu vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay, nhưng Svitolina cũng lựa chọn điểm đến một cách cẩn thận, cô đã nói: “Không!” với Trung Quốc, nơi xuất phát Đại dịch Covid-19 và hiện vẫn có những chi tiết không rõ ràng về tình hình thiệt hại.

Mỹ nhân Ukraine Elina Svitolina cảnh báo: Không thi đấu ở Trung Quốc trong 2 năm tới vì sợ Covid-19 ảnh 1 Mỹ nhân Svitolina và bạn trai Monfils
Tay vợt nữ xếp hạng 5 trên bảng điểm của WTA, và đã đăng quang 1 danh hiệu trong “mùa giải ngắn ngủi” năm nay, khi lên ngôi ở giải Monterrey Open (diễn ra tại Mexico hồi đầu tháng 3 rồi) cũng đã lên tiếng cảnh báo: “Trung Quốc đã ít nhiều phục hồi với đại dịch, có lẽ họ cũng sẽ mời chúng tôi đến đó để thi đấu (từ tháng 9 trở đi, theo lịch trình gốc, Trung Quốc vẫn còn các giải đấu như là Zhengzhou Open, Guangzhou Open, thậm chí… Whuhan Open). Nhưng mà tôi cũng chẳng biết, liệu là tôi có muốn bay đến đó trong vòng 2 năm sắp tới hay không?”.

Lần cuối cùng Svitolina xuất hiện trên đất Trung Quốc, đó là khi cô tham gia giải WTA Finals tại Shenzhen hồi năm ngoái. Ở giải đấu mệnh danh là “Bát đại mỹ nhân” đó, tay vợt sinh năm 1994 người Ukraine trải qua 4 trận thắng liên tiếp từ vòng bảng đến bán kết (lần lượt đánh bại Sofia Kenin, Simona Halep, Karolina Pliskova và Belinda Bencic), trước khi thúc thủ trước tay vợt số 1 thế giới là Ashleigh Barty của Úc trong trận đấu chung kết với điểm số thua 4-6 và 3-6. Trong khi đó, lần cuối cùng cô xuất hiện ở… Whuhan là giải đấu hồi năm 2018, cô bị loại ngay ở vòng 2.

Mỹ nhân Ukraine Elina Svitolina cảnh báo: Không thi đấu ở Trung Quốc trong 2 năm tới vì sợ Covid-19 ảnh 2 Đêm chung kết trao giải của Whuhan Open 2019, năm nay, nếu dịch Covid-19 bị đẩy lùi, đã chắc có ai dám đến đây?
Một số video Svitolina thực hiện cách ly ở nhà
 

Tin cùng chuyên mục