Miami Masters 2018: Tránh nói về Federer, Djokovic tuyên bố: “Tôi không còn đau nữa”

Tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia vừa lên tiếng cảnh báo các đối thủ của anh ở Miami Masters – Key Biscayne 2018, rằng anh “đã có thể bước ra sân đấu một cách thoải mái mà không còn cảm thấy bị đau”. Chắc chắn, đây là tin không vui cho nhiều đối thủ ở Miami. Dù vậy, Novak Djokovic vẫn tỏ ra “úy kỵ” Roger Federer...
Novak Djokovic tuyên bố, anh đã có thể thi đấu mà không còn bị đau đớn hành hạ
Novak Djokovic tuyên bố, anh đã có thể thi đấu mà không còn bị đau đớn hành hạ

“Cựu Hoàng” của ATP hiện đã tuột xuống vị trí hạng 12 thế giới, đang rất muốn chơi một giải đấu “ra trò” trên đất Mỹ sau chuyến hành trình dang dở ở giải “tiểu Grand Slam” đầu tiên trong năm. Ở Indian Wells 2018, anh đã thất thủ ngay ở trận đấu mở màn khi để thua tay vợt kém danh người Nhật Bản Taron Daniel với điểm số 6-7 (3-7), 6-1, 1-6.

Nhưng ở Miami Masters (tên gọi chính thức giải đơn nam, còn với hệ giải đơn nữ, có thể gọi là Miami Open), nơi Djokovic đã 6 lần đăng quang – ngang bằng với kỷ lục của huyền thoại Andre Agassi – và đang tìm kiếm danh hiệu thứ 7, chắc chắn đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tuy vậy, Djokovic vẫn tỏ trái độ khá là… “úy kỵ” khi được hỏi về đương kim số 1 thế giới người Thụy Sỹ Federer, người đang tỏ ra rất thảnh thơi và thoải mái khi đến với giải đấu Miami Masters năm nay, trong tư cách của nhà ĐKVĐ giải (Federer đã thắng Rafael Nadal với điểm số 6-3, 6-4 trong trận chung kết hồi năm ngoái).

Trong buổi họp báo trước giải đấu mới đây, khi được hỏi suy nghĩ của anh về Federer, Djokovic đã “đánh trống lảng”, thay vào đó, anh chỉ đưa ra ý kiến liên quan đến bản thân: “Ở thời điểm này, tôi chỉ muốn tập trung vào bản thân mình. Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ bản thân. Quả là điều tuyệt vời và cũng là niềm hạnh phúc, khi vượt qua giai đoạn vừa rồi. Nhưng rõ ràng, tôi đã phải đối mặt với nhiều tình thế khó khăn, tình trạng mà tôi chưa từng phải vượt qua trong quá khứ”.

“Cứ mỗi khi tôi bắt đầu thẳng tiến với quỹ đạo chơi bóng chuyên nghiệp mới của tôi, thì mọi thứ lại đột nhiên thay đổi và chuyển hướng. Vì vậy, tôi lại phải ngồi lại và tính toán làm sao để thẳng tiến phía trước đúng đường, và trở thành phiên bản tốt nhất mà tôi muốn đạt được”.

Djokovic tiếp tục tâm sự: “Tôi vẫn chưa đạt được trạng thái tốt nhất của mình, nhưng tôi vẫn đang làm việc, đang tập luyện tích cực với mong muốn sớm tìm lại cái vị thế đó. Mỗi ngày luôn là một quá trình với tôi, và là một kế hoạch để học hỏi, để tiếp tục trưởng thành, để trở nên tốt hơn, hay hơn. Rõ ràng, trải qua 2 năm của chấn thương, giờ đây chính là lúc tôi cố tính toán làm sao để có thể chơi bóng thật thoải mái mà không còn bị đau nữa, và tôi đã đạt được “sự thỏa hiệp” cho riêng mình”.

“Ngay vào thời điểm này, tôi đã không còn phải thi đấu với cơn đau hành hạ, đó mới chính là điều quan trọng nhất. Tôi đã có thể tập trung vào lối chơi của mình nhiều hơn”.

Miami Masters 2018: Tránh nói về Federer, Djokovic tuyên bố: “Tôi không còn đau nữa” ảnh 1 Djokovic đã có thể thi đấu mà không chịu sự hành hạ của đau đớn
Djokovic mới trải qua những buổi tập khá sảng khoái ở Key Biscayne, một trong số đó là với tay vợt trẻ người Đức gốc Nga Alexander Zverev. Dù đã bị “thất sủng” suốt thời gian vừa qua, anh vẫn nhận được sự quan tâm từ đông đảo các CĐV và hẳn Djokovic sẽ thấy được an ủi, lấy đó làm động lực để chơi tốt ở Miami Masters 2018.
Miami Masters 2018: Tránh nói về Federer, Djokovic tuyên bố: “Tôi không còn đau nữa” ảnh 2 Djokovic tươi tỉnh trong buổi tập mới đây nhất
Ở Miami Masters 2018, Djokovic sẽ chơi trận đấu mở màn với tay vợt người Pháp Benoit Paire (người mới đánh bại anh trai của Zverev là Mischa Zverev với điểm số 6-1, 1-6 và 6-2). Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Bảy, 24-3. Nằm trong cùng nhánh thăm với Juan Martin del Potro – người vừa lên ngôi ở Indian Wells sau chiến thắng ngoạn mục trước Federer, đối với Djokovic, đây sẽ là một thách thức không hề nhỏ. Del Potro là tay vợt gây nhiều khó chịu với bất kỳ tên tuổi nào.
Miami Masters 2018: Tránh nói về Federer, Djokovic tuyên bố: “Tôi không còn đau nữa” ảnh 3 Tay vợt người Serbia vẫn nhận được sự ủng hộ từ nhiều CĐV
 
Roger Federer sẽ đấu với người thắng trong cặp Calvin Hemery (Pháp) và Thanasi Kokkinakis (Autralia) - cả 2 đối thủ đều phải vượt qua vòng đấu loại - trong một trận đấu vòng 2 đáng chú ý vào thứ Bảy này, 24-3. Đối thủ đáng ngại nhất trong nhánh thăm 1/4 có thể là Pablo Carreno Busta (Tây Ban Nha), hoặc Adrian Mannarino (Pháp). Quả là một sự khởi đầu dễ dàng dành cho tay vợt đương kim số 1 thế giới người Thụy Sỹ.
Federer đang tỏ ra rất thảnh thơi và thoải mái. Sau khi bay đến Chicago để quảng bá cho Laver Cup mùa giải thứ 2, gặp gỡ những người nổi tiếng như huyền thoại Rod Laver, John McEnroe và cả cầu thủ bóng đá người Đức Schweinsteiger - người mới vừa cùng cựu tay vợt nữ chuyên nghiệp Serbia Ana Ivanovic chào đón một bé trai kháu khỉnh - Federer đã quay trở về Key Biscayne để khởi đầu cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi vô địch của mình.
Miami Masters 2018: Tránh nói về Federer, Djokovic tuyên bố: “Tôi không còn đau nữa” ảnh 4 Federer tích cực tập luyện ở Key Biscayne
Các kết quả mới nhất của Miami Masters 2018

_Vasek Pospisil (Canada) - Ivo Karlovic (Croatia) 7-6 (7-4), 7-6 (7-5)

_Pierre-Hughes Herbert (Pháp) - Taylor Fritz (Mỹ) 7-6 (7-4), 6-4
_Jiri Vesely (CH Séc) - Lukas Lacko (Slovakia) 7-6 (7-2), 6-3
_Maximilian Marterer (Đức) - Marton Fucsovics (Hungary) 6-4, 6-4

Tin cùng chuyên mục