Miami Masters 2018: Djokovic lại thua sấp mặt

“Cựu Hoàng” Novak Djokovic đang đối mặt với một cơn khủng hoảng thật sự. Anh mới vừa để thua Benoit Paire (Pháp) với điểm số quá dễ dàng là 3-6, 4-6 ngay ở trong trận đấu mở màn tại Miami Masters, giải đấu mà anh sở hữu đến 6 ngôi vô địch (một kỷ lục). Với trận thua “sấp mặt” mới nhất, Djokovic đang trải qua chuỗi 3 trận thua liên tiếp tính từ hồi tháng Giêng…

Novak Djokovic phải trải qua trận thua thứ 3 liên tiếp trong mùa
Novak Djokovic phải trải qua trận thua thứ 3 liên tiếp trong mùa

*Ngược dòng ngoạn mục, Puig loại Wozniacki

*Osaka chấm dứt phiêu lưu

Chỉ 2 ngày sau khi mạnh miệng tuyên bố rằng, anh đã có thể thi đấu mà không còn bị cơn đau hành hạ, tay vợt cựu số 1 thế giới người Serbia lại phải nhận lãnh thất bại mới nhất. Đó là trận đấu mà Novak hoàn toàn tỏ ra “cạn kiệt năng lượng về thể lực”, và “kém cỏi ý tưởng về chiến thuật”, và một tay vợt kiểu như vậy, không xứng đáng giành được chiến thắng. Djokovic đã để thua một cách rõ ràng trước đối thủ kém danh người Pháp hạng 47 thế giới.

“Tôi đã rất cố gắng, nhưng mọi thứ đều không hiệu quả”, Djokovic buồn bã thú nhận trong buổi họp báo sau trận đấu, “Đó là tất cả mọi thứ. Ý của tôi là, rõ ràng, tôi không có cảm giác thoải mái khi tôi thi đấu theo cách thức như thế này. Đương nhiên, tôi vẫn muốn chơi thật tốt theo cái cách mà tôi mong muốn. Nhưng đơn giản, điều đó đã không thể xảy ra ngay vào lúc này. Tất cả là như vậy đó!”.

Paire đã tận dụng ngay match-point đầu tiên để giành lấy chiến thắng, khi cú đánh trái tay của Djokovic đi ngay vào lưới. Ở game đấu thứ 10 trong ván đấu thứ 2, tay vợt quê ở Avignon đã giành chiến thắng mà “không trao cho đối phương” một điểm số nào. “Tôi có cảm giác bản thân mình đã khởi đầu trận đấu không tồi, trong 6 game đấu đầu tiên”, Djokovic cố gắng bao biện, “Sau đó, đơn giản tôi hoàn toàn kiệt sức. Đối thủ của tôi thì giao bóng rất tốt. Tôi chỉ không thể bẻ gãy nhịp điệu thi đấu của đối phương. Anh ấy đã tiến lên phía trước với những cú đánh rất hay ở những thời điểm thích hợp. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh”.

Miami Masters 2018: Djokovic lại thua sấp mặt ảnh 1 Benoit Paire khiến Djokovic thua trận thứ 3 liên tiếp
Djokovic lý giải, việc thiếu nhiều trải nghiệm trên sân đấu là một trong những lý do đang ngăn cản anh tìm lại phong độ đỉnh cao. Tuy vậy, anh vẫn cố gắng tìm kiếm càng nhiều trận đấu trong khả năng có thể càng tốt, vì ở thời điểm này, Djokovic cũng chẳng còn lựa chọn nào. Rất tiếc, ở cả 2 giải “tiểu Grand Slam”, nơi Djokovic từng thống trị trong quá khứ, anh không có được kết quả như ý. Việc bị loại sớm ngay ở vòng 2 của 2 giải Masters 1.000 đầu tiên trong năm, khiến những nỗ lực đến đây của Djokovic không chỉ vô ích, mà còn khiến dư luận e ngại rằng, anh đang khủng hoảng đến đỉnh điểm – cả về tâm lý lẫn về thể lực.

“Tôi muốn đến với Indian Wells và Miami, bởi vì tôi muốn xem xét bản thân rằng liệu tôi có thể chơi một vài trận đấu ở đây hay là không. Tôi thích chơi bóng trên mặt sân cứng như thế này. Tôi muốn trải qua một vài giải đấu sân cứng trước khi mùa giải sân đất nện bắt đầu. Những rõ ràng, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó”, Djokovic tiết lộ.

Với anh, mùa giải sân cứng năm nay đã… “xong”. Và đây cũng là lúc anh hướng đến mùa giải sân đất nện, với Monte Carlo Masters đang chờ sẵn ở phía trước. Cũng như 2 giải “tiểu Grand Slam” trên đất Mỹ, Djokovic từng đăng quang ở CLB đồng quê Monte Carlo. Tại giải đấu mà Rafael Nadal đã “lên ngôi thống trị” những… 10 lần, Djokovic là “kẻ táo tợn duy nhất” dám 2 lần giành ngôi vô địch trong thời gian gần đây (trong các năm 2013 – thắng chính Nadal ở trận đấu chung kết; và hồi năm 2015 – thắng Tomas Berdych). Nhưng đó lại là… “chuyện thời xưa”!

Còn “chuyện thời nay”, khi Djokovic đang thua “sấp mặt” liên tục và đối diện một cơn khủng hoảng lớn, liệu anh sẽ có thể làm được gì? “Kế hoạch là như vậy”, Djokovic trả lời các phóng viên khi được hỏi về “chương trình sắp tới” của anh ở Monte Carlo Masters (khai diễn vào ngày 14-4 và kết thúc vào ngày 22-4), “Nhưng mà chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra”.

Cho dù có là chuyện gì xảy ra, thì từ đây cho đến khi mùa giải sân đất nện khởi tranh Djokovic cũng chẳng thể… thua thêm trận thứ 4 được. Anh có còn cơ hội bước ra sân đấu đâu mà thua nữa. Vì thế, hãy chờ đến Monte Carlo Masters 2018 khai diễn, người ta sẽ sớm tìm ra câu trả lời cho cơn khủng hoảng thật sự của Nole…

*Ở giải đơn nữ (Miami Open), nhà ĐKVĐ Olympic – tay vợt xinh đẹp người Puerto Rico, Monica Puig, đã có một trận đấu để đời khi lội ngược dòng nước một cách ngoạn mục, đánh bại “Cựu Nữ hoàng WTA” Caroline Wozniacki với điểm số 0-6, 6-4 và 6-4. Đó là trận đấu mà Puig đã bị dẫn trước 7 game đấu đầu tiên, nghĩa là cô thua bagel trong ván đầu tiên và bị dẫn 0-1 ở ván đấu thứ 2, nhưng đã “trở cờ” để thắng lại 12/19 game đấu cuối cùng. Đây chắc chắn là một trong những trận đấu hay nhất trong sự nghiệp của tay vợt giành HCV nội dung đơn nữ tại Olympic Rio de Janeiro 2016.

Monica Puig đánh bại Caroline Wozniacki
“Thành thật mà nói thì, cái cảm giác này giống như tái hiện lại những gì đã từng xảy ra ở Rio de Janeiro”, Puig hào hứng nói, “Tôi đã sống ở Miami quá lâu, nhưng trái tim của tôi vẫn luôn thuộc về đất nước tôi, ở Puerto Rico, vì thế, tôi thật sự trân trọng những sự ủng hộ từ người dân Puerto Rico. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ quá lâu rồi, và cuối cùng, tôi đã có thể tìm lại được bản thân mình thêm một lần nữa. Đơn giản, tôi rất biết ơn những sự ủng hộ trong ngày hôm nay, thật khó tin”.
Miami Masters 2018: Djokovic lại thua sấp mặt ảnh 2 Puig xinh đẹp ngược trong trận thắng Wozniacki
*Trong khi đó, chuyến hành trình của Naomi Osaka tại giải Miami Open – Key Biscayne 2018 cũng đã chấm dứt. Cô gái 20 tuổi người Nhật Bản để thua tay vợt nữ xinh đẹp người Ucraina là Elina Svitolina với điểm số 4-6 và 2-6. Như vậy, chuỗi thành tích ấn tượng của Osaka đã dừng lại ở con số 8 trận thắng liên tiếp!
Miami Masters 2018: Djokovic lại thua sấp mặt ảnh 3 Osaka dừng cuộc phiêu lưu
Các kết quả đáng chú ý
*Giải đơn nam
_Hyeon Chung (Hàn Quốc) - Matthew Ebden (Anh quốc) 6-3, 7-5
_Juan Martin del Potro (Argentina) - Robin Haase (Hà Lan) 6-4, 5-7, 6-2
_John Isner (Mỹ) - Jiri Vesely (CH Séc) 7-6 (7-3), 1-6, 6-3
_Ki Nishikori (Nhật Bản) - John Milmann (Australia) 7-6 (7-4), 4-6, 6-3
_Mikhail Youzhny (Nga) - Gilles Muller (Luxembourg) 4-6, 6-4, 6-2
_Marin Cilic (Croatia) - Pierre-Hughes Herbert (Pháp) 7-5, 6-3
*Giải đơn nữ (Miami Open)
_Donna Vekic (Croatia) - Elena Vesnina (Nga) 6-3, 6-7 (4-7), 6-1
_Petra Kvitova (CH Séc) - Aryna Sabalenka (Belarus) 7-5, 3-6, 6-3
_Beatriz Haddad Maia (Brazil) - Shuai Zhang (Trung Quốc) 6-3, 6-2
_Daria Gavrilova (Australia) - Andrea Petkovic (Đức) 7-6 (7-3), 6-4

Tin cùng chuyên mục