Man.United sau trận thua Tottenham: Chúng tôi biết phải làm gì

Mourinho nói thẳng trong cuộc họp báo sau trận đấu: “Với Man.United, chúng tôi vẫn còn 1 trận phải thi đấu. Và đó không phải là ở giải Ngoại hạng Anh”. Nhưng trên thực tế, nếu nói Mourinho “buông” giải Ngoại hạng cũng không hẳn đúng.
Jose Mourinho đã cố đối phó, nhưng lịch trình cuối mùa thật sự quá khó với Man.United
Jose Mourinho đã cố đối phó, nhưng lịch trình cuối mùa thật sự quá khó với Man.United
Bốn trong 5 trận thua của Man.United này đến từ sau khi họ vừa đá châu Âu trở về. Như vậy, việc để thua Arsenal và Tottenham không phải là điều bất ngờ và đáng bị phê phán. Trên toàn cõi châu Âu,  trước và sau các trận đấu ở Champions League hay Europa League, thường kết quả thi đấu nội địa đều diễn biến bất thường kiểu như vậy. Mức độ tập trung ở từng đấu trường là khác nhau.

Hai trận thua liên tiếp của Man.United kể từ sau chuỗi 25 trận bất bại diễn ra trong khoảng thời gian 10 ngày mà Man.United phải đá liên tục 4 trận đấu có ý nghĩa “chung kết” liên quan đến quyền được dự Champions League mùa sau. Còn nếu tính từ ngày 20-4 cho đến trận chung kết Europa League sắp đến, thì Man.United chơi tổng cộng 11 trận với mật độ 3 ngày/trận. Nếu chỉ tính đội hình chính với các cầu thủ thường xuyên đăng ký thì trong tay Mourinho đúng là chỉ còn 14-15 người có thể ra sân để đá chừng đó trận.

“Chúng tôi phải đá 3 trận sân khách trước Man.City, Arsenal và Tottenham trong những vòng đấu cuối cùng thì thật không hiểu nổi. Nếu đây là cuộc chiến mà bạn phải thắng để đoạt chức vô địch thì chẳng nói làm gì. Còn nếu bạn vừa muốn có kết quả tốt, vừa muốn bảo vệ cầu thủ thì phải làm sao? Tôi không thể đưa 5 cầu thủ từ đội trẻ lên để đá với Man.City, Arsenal để rồi thua 0-5, 0-6. Thật là quá khó. Nhưng chúng tôi biết phải làm gì”. Mourinho nói.

* * *

Công bằng mà nói Man.Untied không có những trận đấu quá tệ dù thua Arsenal hay Tottenham. Họ phải đối đầu với các đối thủ có động lực thi đấu tốt hơn nhiều nhưng cũng chỉ để thua về mặt tình huống hơn là thế trận. Trong khoảng thời gian khó khăn và hứng chịu nhiều chỉ trích, người ta hẳn sẽ không để ý đến cách mà Man.United chuẩn bị cho các cầu thủ của mình. Họ đã có sự trở lại trọn vẹn của toàn bộ các trung vệ tốt nhất. Họ tạo một khoảng trống vừa đủ để Pogba, Herrera, Rashford có thể tái tạo năng lượng. Thậm chí, như ở trận đấu với Tottenham, Mourinho còn thử nghiệm trung vệ Bailly cho vị trí hậu vệ cánh phải của Valencia. Trên tinh thần đó, chưa chắc là Man.United không sử dụng 2 trận còn lại của giải Ngoại hạng để duy trì sự hưng phấn cho các cầu thủ để chuẩn bị cho trận chung kết với Ajax. Nói cách khác, Mourinho không hề “buông” giải Ngoại hạng, ông ta chỉ cố gắng làm tốt nhất với những gì mình có. 

Khi Mkhitaryan và Herrera vào sân sau khi đã để thua Tottenham 0-2, Man.United chơi khởi sắc trông thấy và có bàn thắng đầu tiên trên sân khách trong các cuộc đối đầu với tốp 5. Đó là dấu hiệu tích cực. Nếu Rasford tận dụng thành công, có thể Man.United đã gỡ hòa 2-2 trên sân White Hart Lane. Đây là trận đấu mà họ chỉ có 2 cú sút đúng hướng, rõ ràng là hiệu quả không đến nỗi nào. Không thể vì thua Arsenal và Tottenham mà vội hạ thấp giá trị của đoàn quân Mourinho.

* * *

“Tôi không biết hoàn cảnh của các đội khác, không biết cách họ suy nghĩ và cũng chẳng biết điều gì là quan trọng với họ. Trong khi đó, với Man.United, chúng tôi quan trọng chuyện thắng danh hiệu hơn là vào tốp 4. Chúng tôi biết rất rõ mục tiêu mình phải giành cho được. Có thể khi chúng tôi thắng cúp châu Âu, nhiều đội ở trong tốp 4 lại muốn được ở trong hoàn cảnh của chúng tôi”. Vẫn Mourinho nói.

Tính đến nay, Man.United đã có 65 điểm, tức là nhiều hơn mùa giải của David Moyes 1 điểm và chỉ còn kém mùa trước 1 điểm. Nói cho công bằng, với danh hiệu Community Shield và cúp Liên đoàn, đội bóng của Mourinho đã có tiến bộ rất lớn ở thời kỳ hậu Sir Alex. Tất nhiên, họ vẫn có cơ hội thắng Europa League cũng như vượt qua điểm số tốt nhất dưới thời Van Gal (70 điểm) nếu giành  chiến thắng 3 trận còn lại trong mùa. Đó hoàn toàn không phải là một kết quả đáng bị nhận những chỉ trích cay nghiệt chỉ vì Man.United không thể vào tốp 4. Cần nhớ rằng, Arsenal (lần đầu tiên sau 21 năm), Man.City (lần đầu tiên sau 7 năm) cũng đang đối diện với việc nằm ngoài tốp 4.

Tin cùng chuyên mục