Garnacho, Hojlund lật ngược thế cờ, giúp Ten Hag giải tỏa áp lực tại Old Trafford

Hai bàn thắng của Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund trong hiệp 2 đã giúp Quỷ đỏ thắng ngược Brentford trên sân nhà, kết thúc chuỗi 3 trận không thắng, đồng thời ngoi lên nửa trên bảng xếp hạng.

Rasmus Hojlund ăn mừng bàn thắng cùng Bruno Fernandez
Rasmus Hojlund ăn mừng bàn thắng cùng Bruno Fernandez

Lần đầu tiên mùa này, Manchester United lội ngược dòng thành công và 2 bàn thắng đẹp trong hiệp 2 đã giúp cất đi gánh nặng trên vai nhà cầm quân người Hà Lan. Nhưng thầy trò Erik ten Hag đã rời sân sau hiệp 1 với tâm trạng bức xúc và khi bị thua oan một bàn trong phút bù giờ.

0-1 inock.jpg
Ethan Pinnock (Brentford) băng vào đánh đầu dũng mãnh

Đó là thời điểm nhạy cảm ở phút bù giờ thứ 5 khi trọng tài Samuel Barrott yêu cầu trung vệ Matthijs De Ligt ra mép sân để các bác sĩ chăm sóc khi máu đang tuôn trên cái đầu bị rách của anh. (De Ligt đã bị ‘tét đầu’ trong pha va chạm với đầu gối của Sepp Van Den Berg, nhưng anh từ chối băng bó để tiếp tục thi đấu). Khi De Ligt rời khỏi đội hình, Brentford thực hiện quả phạt góc và Ethan Pinnock đã băng vào bật cao, đánh đầu ghi bàn cận thành. Ban huấn luyện Man United đã phản ứng giận dữ với quyết định của trọng tài Samuel Barrott, nhưng chỉ để nhận lấy những chiếc thẻ vàng.

0-1 inock deligt.jpg
Trọng tài Samuel Barrott đã yêu cầu De Ligt rời sân để chăm sóc phút 45+5

Nhưng Man United đã bừng tỉnh ở hiệp 2 để thực hiện màn lội ngược dòng ngoạn mục. Phút 47, Marcus Rashford nhận bóng ở mé phải khu cấm, anh bất thần bấm bóng ra sau lưng hàng hậu vệ để Alejandro Garnacho băng lên từ tuyến hai, tung quả vô lê từ 8 thước, làm tung nóc lưới. Bàn thắng tuyệt đẹp đó mới là bàn thứ 20 của Garnacho cho Man United và nó khởi đầu cho lối chơi tự tin và khoáng đạt của chủ nhà.

1-1 garnacvho.jpg
Garnacho tung quả vô lê làm tung nóc lưới
2-1 hojlung f.jpg
Hojlung khéo léo bấm bóng qua tay thủ thành

Đến phút 62, cầu trường Old Trafford vỡ òa khi Bruno Fernandez bật tường cho Hojlund thoát qua phòng tuyến Brentford trước khi khéo léo bấm bóng qua tay thủ môn Mark Flekken. Chiến thắng giúp Man United vươn lên vị trí thứ 10, đẩy chính Brentford xuống hạng 11.

Người hùng Alejandro Garnacho bày tỏ về kết quả: "Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt. Chúng tôi đã bị dẫn trước 0-1 nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nỗ lực. Một trận đấu rất quan trọng và hay, người hâm mộ xứng đáng giành chiến thắng ngay bây giờ".

Anh thừa nhận áp lực từ bàn thắng của Brentford: "Chúng tôi hơi tức giận vì chỉ có 10 cầu thủ và hơi thiếu thời gian, rồi chúng tôi để thủng lưới. Nhưng HLV nói chúng tôi phải tiếp tục chơi như thế, chúng tôi phải chiến đấu vì nhau".

Garnacho kết luận: "Tôi đã chơi rất tốt trong hiệp 1 nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nếu bạn không ghi bàn, bạn sẽ không thắng. Tâm lý đã khác trong hiệp 2. Chúng tôi rất vui".

Tin cùng chuyên mục