Premier League: (23 giờ 30 ngày 11-11)

Man.United - Man.City: Quỷ đỏ nguy hiểm hay vô hại?

Trên thị trường cá cược, có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử Giải ngoại hạng Anh mà tỷ lệ kèo dự đoán Man.City thắng Man.United đến 2 bàn cách biệt nếu như người chơi đặt vào cửa của đội chủ nhà. Điều này cho thấy Man.United đang “khó lường” theo nghĩa… không tích cực.

Cần lưu ý là Man.United vừa thắng ngay trên sân Juventus ở đấu trường Champions League, chiến thắng thứ 4 trong 5 trận gần nhất, trận còn lại là hòa Chelsea. Rõ ràng, phong độ của Man.United không thể bị xem là kém được. 

Hơn nữa, với 3 màn lội ngược dòng liên tục gần đây, đội bóng của Mourinho cho thấy họ không dễ bị đánh bại. Những cầu thủ tưởng chừng “vứt đi” như Mata, Fellaini, Martial, Rashford chơi cực kỳ ấn tượng.
Xét trên những khía cạnh này, Man.United đang trở nên nguy hiểm bởi những bất ngờ về tinh thần lẫn con người mới đúng, tại sao lại bị đánh giá thấp hơn Man xanh như thể Man đỏ chỉ là một đội bóng hạng trung bình.
 Man.United - Man.City: Quỷ đỏ nguy hiểm hay vô hại? ảnh 1 Man. City (trái) đang ở thế cửa trên so với Quỷ đỏ
Câu trả lời nằm ở sự mong manh trong khâu phòng ngự của Man.United. Trong 11 trận đã qua tại Giải ngoại hạng Anh, họ chỉ giữ trắng lưới duy nhất 1 trận.
Còn tính trên mọi đấu trường, cũng chỉ mới có 2 trận là không thủng lưới. Nói cách khác, bất kỳ đội bóng nào cũng có thể ghi bàn khi gặp Man.United, huống hồ gì Man.City, đội bóng vừa ghi đến 12 bàn trong 2 trận gần nhất và đã có 33 bàn trong 11 trận đấu ở Giải ngoại hạng Anh.
Hàng thủ Man.United tệ thứ 6 trong 20 đội ở giải ngoại hạng. Đó là điểm yếu chết người và khiến đội bóng của Mourinho tưởng là nguy hiểm nhưng có khi lại vô hại.
Bởi cho dù rất nguy hiểm với tinh thần “lội ngược dòng” nhưng với việc để thủng lưới quá dễ dàng thì có muốn “lội” cũng không hề đơn giản. Đá với Man.City, để đối thủ ghi bàn trước càng không thể lật ngược thế cờ. Hàng thủ Man xanh hiện là số 1, với chỉ 4 bàn thủng lưới. 
Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng, đây là lúc mà Man.United phải chơi tử thủ ngay từ đầu, bất kể ai nói gì. Thứ nhất, trong mùa này, Man.City thường xuyên ghi bàn từ khá sớm.
Theo thống kê, Man.City đã ghi 6 bàn từ phút 2 đến phút 17 và giành chiến thắng chung cuộc. Ngược lại, Man.United có đến 4 trận thủng lưới từ phút 5 đến phút 25 và thua 2 trận, ngược dòng thắng 2 trận.
Điều này cho thấy, Quỷ đỏ thành Manchester vẫn là một tập thể xộc xệch. Thứ hai, phòng thủ trước Man.City không phải là điều gì đó quá tồi tệ, nhất là đối với một hàng thủ yếu như Man.United đang có.
Mourinho cần tiếp tục sử dụng bộ 3 Herrera - Matic - Pogba như ở trận thắng Juventus vừa qua để hỗ trợ hàng phòng ngự. Nếu sử dụng bộ đôi Rashford - Martial cho hàng công, Man.United vẫn có thể tạo bất ngờ với các quả phất bóng dài mà không cần dâng đội hình lên cao. Tất nhiên cách chơi này khiến cửa thắng của Man.United rất thấp nhưng có lẽ, đó không phải là mục đích chính của trận đấu trên sân Etihad này.
Xét về chuyên môn, Man.City không có nhiều điều để bàn bởi lối chơi nhuần nhuyễn của họ có thể triển khai trước mọi đối thủ. Chủ yếu vẫn là Man.United có đủ sức chịu được áp lực trong 45 phút đầu tiên hay không, trước khi nghĩ đến chuyện có điểm.

Về lý thuyết, Man.City vẫn chịu nhiều áp lực hơn Man.United khi nhiều khả năng lúc ra sân, họ đã mất ngôi đầu bảng vào tay Liverpool hoặc Chelsea, những đội đá sớm hơn. Màn thư hùng trên sân Stamford Bridge giữa Chelsea và Everton (lúc 21 giờ 15 ngày 11-11) cũng rất đáng xem. Chelsea là đội duy nhất tại Anh chưa để thua trận nào từ đầu mùa sẽ chạm trán với Everton, một trong những đội bóng có lối chơi rất khó chịu, sẵn sàng cản bước các ông lớn. Trước đó nữa, lúc 19 giờ tại Anfield, Liverpool có cơ hội trở lại ngôi số 1 khi chỉ gặp thử thách khá nhẹ mang tên Fulham, đội đang đứng chót bảng.

Tin cùng chuyên mục