Kooyong Classic 2019: Tomic hạ Kyrgios bằng 1 cú giao bóng siêu quái dị

“Trận nội chiến giữa những gã trai xứ “Miệt dưới” hư hỏng”, Bernard Tomic và Nick Kyrgios, ở giải Kooyong Classic 2019, đã kết thúc bằng một quả giao bóng ăn điểm trực tiếp siêu quái dị của Tomic. Pha bóng được mệnh danh là “điểm hoa chỉ” này, từng được Roger Federer sử dụng khi cứu những quả lốp bóng qua đầu, nhưng để giao bóng như Tomic thì… mới là lần đầu tiên!

Tomic và Kyrgios
Tomic và Kyrgios

Nếu như Kyrgios, gần đây luôn được nhiều huyền thoại của làng quần vợt thế giới tán dương là có “tài năng thiên bẩm”, nhưng vẫn chưa thể phát triển lên tầm cao hơn vì những hạn chế về cá tính và có một cái đầu “tưng tửng”, thì nên nhớ, Tomic thậm chí còn là “đàn anh của Kyrgios”, và cũng nhận được kỳ vọng tương tự, tuy nhiên, cũng sa sút cũng bởi tính cách quậy phá, có lối sống ham ăn chơi và rất hay “sân si” với thiên hạ, người hâm mộ.

Kyrgios có tài năng, thì Tomic cũng có “độ quái” của mình, và trong trận đấu giữa “đàn anh và đàn em” của làng quần vợt xứ “Miệt dưới” ở Kooyong Classic mới đây (tại SVĐ Kooyong), Tomic đã thể hiện “độ quái” của mình khi tung ra một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp cực kỳ quái dị, đánh lừa cả Kyrgios lẫn đám đông khán giả trên khán đài, và giành match-point để thắng với điểm số chung cuộc 6-3 và 6-4.

Đó là tình huống khi mà Tomic chuẩn bị giao bóng, trên tay anh cầm 2 quả bóng và anh đang lựa chọn nên dùng quả nào sẽ giao bóng. Tomic làm động tác giả, khiến mọi người và cả Kyrgios tưởng anh bỏ 1 quả bóng trên tay, bằng cách đánh nó sang sân đối phương vào giữa 2 chân. Và trong khi mọi người, đặc biệt là Kyrgios vẫn đang chuẩn bị chờ một cú giao bóng từ đối thủ, trọng tài chính điều hành trận đấu đã báo hiệu, đó là điểm thắng quyết định.

Khán giả đã trên khán đài SVĐ Kooyong đã ồ lên đây ngạc nhiên, và sau đó hoan hô ồn ã, còn Kyrgios không hề có biểu tiện tức giận, mà tiến lại khu vực giữa sân đấu để bắt tay với Tomic. Dù sao, đây cũng chỉ là một trận đấu giao hữu – biểu diễn để phục vụ cho khán giả, thắng thua không quan trọng, chẳng cần phải “quá căng” với nhau, dù ở trong quá khứ, cả 2 tay vợt ngổ ngáo này đều đã “va nhau” khá nhiều.

Riêng Kyrgios, anh cảm thấy rất vui khi rốt cuộc, người “đàn anh” đã có thể quay lại sân đấu sau khi vắng mặt ở Australian Open hồi năm ngoái vì thứ hạng tuột dốc khủng khiếp, buộc phải đánh vòng loại để kiếm vé và… bị loại ngay ở đây. “Gã trai ngổ ngáo” Kyrgios cho biết: “Tôi không nghĩ sẽ có một tay vợt nào giống như là BT (tên viết tắt của Bernard Tomic). Thật tuyệt vời khi thấy anh ấy quay lại sân đấu sau một khoảng thời gian đầy khó khăn, theo như tôi biết. Anh ấy từng thắng 1 danh hiệu hồi năm ngoái và trông như anh ấy đã có đầy động lực trở lại, thật tốt khi chứng kiến điều này”.

Hồi năm ngoái, sau khi thất bại trong việc giành vé dự vòng đấu chính của Australian Open, khi bị dư luận chỉ trích dữ dội, Tomic đã đáp trả rất xấc xược: “Tôi chỉ quan tâm đến việc… đếm số tiền mà tôi kiếm được mà thôi, tôi đếm tới hàng triệu USD đó nha, tôi hơi đâu quan tâm đến những chuyện khác.

Tuy vậy, ở mùa giải năm nay, Tomic sẽ “đường đường chính chính” quay lại kỳ giải Australian Open trên sân nhà, anh đã quay lại tốp 100 thế giới sau khi giành danh hiệu Chendu Open hồi cuối mùa giải năm ngoái. Ở thời điểm hiện tại, Tomic đang xếp hạng 85 thế giới, anh sẽ được bước vào còng 128 ngay lập tức.

Tin cùng chuyên mục