Jelena Djokovic: Nỗi khổ khi làm vợ của… Djokovic!

Việc Jelena Djokovic, vợ của Novak Djokovic (có tên thời con gái là Jelena Ristic) không đến xem chồng mình thi đấu ở Melbourne Park, và đã vắng mặt cả trong buổi lễ đăng quang của huyền thoại quần vợt người Serbia diễn ra vào đêm chung kết đơn nam của Australian Open khiến báo giới tiếp tục đồn thổi về mối quan hệ giữa 2 người. Mới đây, Jelena đã có những trần tình về nỗi khổ khi làm vợ của tay vợt giữ 17 danh hiệu Grand Slam, và tại sao cô “né tránh” công chúng.
Gần đây, Jelena hiếm khi xuất hiện cùng chồng trước công chúng
Gần đây, Jelena hiếm khi xuất hiện cùng chồng trước công chúng

Đây không phải là lần đầu tiên, báo giới đặt dấu hỏi về “mối quan hệ hôn nhân hiện tại”, giữa Jelena và anh chồng rất nổi tiếng của cô. Hồi tháng 7 năm ngoái, The Sun dẫn thông tin Jelena không đến xem bất kỳ trận đấu nào của chồng ở Wimbledon 2019, và cũng đã không xuất hiện trong buổi lễ vinh danh các nhà vô địch của giải Grand Slam trên mặt sân cỏ, dù cô vẫn bay đến London cùng chồng, đó chính là “biểu hiện cho thấy họ đang trục trặc” (!?). Trước đó, Djokovic lý giải vợ anh vắng mặt vì phải ở khách sạn chăm sóc 2 nhóc con.

Trong trận chung kết của Wimbledon năm ngoái, Djokovic đã làm nên chiến thắng vĩ đại nhất ở trong sự nghiệp sau khi cứu 2 nguy cơ thua championship-point trước khi ngược dòng đánh bại huyền thoại sống người Thụy Sĩ là Roger Federer. Cũng trong chiến thắng hôm đó, trên khán đài, người ta đã ghi nhận, có sự hiện diện của nữ diễn viên xinh đẹp người Ấn Độ - cô Deepika Padukone.

Deepika từng đóng cặp cùng Vin Diesel trong Siêu phẩm hành động “XXX - Sự trở lại của Xander Cage” hồi 2017), cô này cũng từng dính vào nghi án hẹn hò yêu đương cùng với Djokovic hồi 3 năm trước, thời điểm mà Jelena và Djokovic đã kết hôn được 3 năm. The Sun đặt câu hỏi, “liệu đó có phải lý do Jelena né tránh việc đến xem chồng thi đấu trong trận chung kết?”.

Jelena Djokovic: Nỗi khổ khi làm vợ của… Djokovic! ảnh 1 Deepika Padukone - áo trắng, đeo mắt kiếng đen
Trước những đồn thổi, và cả những thông tin mới đây nhất, ngay sau Australian Open 2020, bà mẹ 2 con xinh đẹp đã phải lên tiếng trên Vesti-Online (sau đó được chính The Sun đưa tin lại): “Khi bạn còn trẻ trung, ánh đèn sân khấu và sự chú ý đương nhiên mang lại cảm giác thoải mái"
"Đầu tiên, kinh nghiệm không báo động cho bạn, nó chỉ mang lại một số khó khăn. Chúng tôi nhìn vào các số liệu công khai và nghĩ rằng, kiểu công khai trước công chúng như vậy là khá ổn. Nhưng thời gian trôi đi, bạn không còn sự ẩn danh, thiếu đi sự riêng tư để làm bất kỳ thứ gì bạn thích ở bất kỳ thời điểm nào, vào bất kỳ trường hợp nào. Tôi đã phải cố gắng kháng cự tất cả sự trông đợi này để luôn là bản thân mình, và Djokovic có thể là tự bản thân của anh ấy”, Jelena nói.
Jelena Djokovic: Nỗi khổ khi làm vợ của… Djokovic! ảnh 2 Jelena dành nhiều thời gian chăm sóc con cái
Jelena tiết lộ, cô cảm thấy phát bệnh khi bị chỉ trích về ngoại hình của cô: “Đó có lẽ là lý do tôi bị công chúng chỉ trích, rằng: “Tại sao tôi không trang điểm”, hay là “Tại sao tôi không hay mang giày cao gót?”. Tuy nhiên, tôi quyết định rằng, giữa cái cách mà tôi thấy và yêu bản thân mình với cái cách mà công chúng mong chờ, tôi chọn việc không làm bản thân mình cảm thấy thất vọng”.
Jelena chỉ ra cái cách mà cô xử lý với việc bị giới truyền thông săm soi quá nhiều: “Sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội đã góp phần làm cho cuộc sống của các nhân vật công chúng hiện hữu mọi lúc, mọi nơi. Tôi biết rằng, làm vợ của một VĐV nổi tiếng, tôi có thể gây sự hứng thú cho những tờ báo lá cải. Đó là tại sao cô vẫn luôn cố gắng không để cho họ có quá nhiều thông tin để viết về tôi”.
Jelena Djokovic: Nỗi khổ khi làm vợ của… Djokovic! ảnh 3 Ngoài việc làm vợ Djokovic, Jelena còn đảm nhận vai trò Giám đốc Quỹ từ thiện của anh

Tin cùng chuyên mục