Thủ quân Marco Verratti trở lại đội hình sau khi vắng mặt 2 trận đầu giải là điều được mong đợi, nhưng với vé vào vòng knock-out nằm gọn trong túi, HLV Mancini đã cho 7 cầu thủ dự bị khác được hưởng thụ suất đá chính trước Xứ Wales.

Nhưng dù mang tiếng là đội hình 2, Italia vẫn chơi lấn lướt, kiểm soát bóng vượt trội và sút cầu môn liên tục. Họ cầm bóng đến 64%, tung ra 17 cú sút, trong đó có 6 quả trúng mục tiêu và 1 lần dội cột.
Điều thú vị là ‘đội hình 2’ chơi bóng có vẻ chậm hơn, không ào ạt như ‘đội hình 1’ ở 2 trận trước nhưng sự lợi hại không kém cạnh chút nào. Với Marco Verratti cầm trịch trên sân, ba mũi nhọn Chiesa, Bernardeschi và Belotti liên tục nhảy múa trong khu cấm địa Xứ Wales.

Độ chính xác của điểm đến trong đường chuyền của Verratti hầu như là… tuyệt đối. Đó chính là thứ vũ khí lợi hại của ‘đội hình 2’ khi ngôi sao PSG luôn đặt tiền đạo của mình vào vị trí sút cầu môn.
Xứ Wales dù nắm chắc suất vào vòng knock-out vẫn tung đội hình chính vào cuộc để bảo vệ ngôi nhì bảng của mình khi trội hơn Thụy Sĩ 3 điểm và 5 bàn cách biệt. Điều đó có nghĩa là nếu Thụy Sĩ thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3 bàn trắng thì Xứ Wales không được để thua Ý quá 2 bàn.


Phút 50, Italia thực hiện quả đá phạt qua hàng rào và Bernardeschi đã đánh bại thủ thành Ward nhưng cột dọc từ chối bàn thắng.
Phút 55, trung vệ Ampadu lãnh thẻ đỏ rời sân khi cố tình dẫm vào chân Bernardeschi. Chơi thiếu người, Xứ Wales co đội hình về bảo vệ tỷ số, nhưng họ cũng có nhiều cơ hội tốt, nhưng Gareth Bale và Aaron Ramsey đã vụng về bỏ lỡ.

Khả năng thi đấu của Verratti thật đang nể khi hệ thống thống kê Fedex khẳng định anh là cầu thủ hay nhất trên sân, ngoài đuồng kiến tạo bàn thắng cho Pessina, anh còn thực hiện chính xác 79 trong tổng số 83 đường chuyền, thu hồi bóng 8 lần và tắc bóng chính xác 3 lần.
Chiến thắng Xứ Wales 1-0 có nghĩa là Azzurri đã thiết lập kỷ lục mới với 11 chiến thắng liên tiếp. Họ cũng có 11 trận giữ sạch lưới và ghi 32 bàn trong tiến trình đó. Đây cũng là trận bất bại thứ 30 của HLV Mancini, cân bằng kỷ lục của HLV huyền thoại Vittorio Pozzo hồi những năm 30.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bonucci đã làm gì khi Azzurri không được phép diễu hành trên xe bus mui trần
-
Cú sút xa của Patrik Schick vào lưới Scotland là bàn thắng đẹp nhất Euro 2020
-
UEFA tiếp tục phạt bóng đá Anh vì cổ động viên quá khích
-
Đội hình tiêu biểu EURO 2020: Ronaldo ra rìa; Donnarumma, Bonucci giúp Italy có đến 5 đại diện
-
Jorginho liệu có qua mặt Messi và Ronaldo để thắng Quả bóng vàng
-
Chiellini thú nhận đã trù ẻo Bukayo Saka khi tiền vệ Anh sút hỏng quả luân lưu định mệnh
-
Gianluigi Donnarumma chấp nhận vị trí số hai ở PSG?
-
HLV Southgate bình thản trước chỉ trích, đặt tham vọng World Cup 2022
-
Facebook, Twitter quyết “giải cứu” của các cầu thủ Anh
-
Jack Grealish đáp trả làn sóng chỉ trích việc tuyển Anh ‘ép’ Xaka sút quả luân lưu cuối cùng