Indian Wells: Vượt qua chấn thương và đổ máu, Daniil Medvedev thắng trận 18 liên tiếp và lọt vào BK

Không đánh mất ván đấu nào, nhưng cũng rất không dễ dàng, đó là những gì vừa xảy ra với Daniil Medvedev ở trong trận đấu tứ kết giải Indian Wells - BNP Paribas Open 2023 chống lại Alejandro Davidovich Fokina . Medvedev đã đánh bại đối thủ hạng 28 thế giới người Tây Ban Nha với điểm số 6-3 và 7-5 sau 104 phút đồng hồ, trận đấu mà anh không chỉ chống lại đối thủ bên kia lưới mà còn cả chấn thương mắt cá chân và bị ngã chảy máu ngón tay...
Medvedev lại vượt qua một trận đấu khó khăn khác, dù không đánh mất ván đấu nào
Medvedev lại vượt qua một trận đấu khó khăn khác, dù không đánh mất ván đấu nào

Mặt sân khiến bóng nảy chậm, điều kiện thi đấu đầy gió ở khu vực sa mạc Nam California, cơn đau âm ỉ ở mắt cá chân, và cả lần bị trượt té khiến ngón tay bên bàn tay phải bị cắt đứt và chảy máu thời điểm có khả năng thắng break-point khi điểm số đang là 3-3 ở ván đấu thứ 2, thêm nữa, phải đối mặt với một tay vợt có lối chơi khá khó chịu, Medvedev đã chịu đủ mọi áp lực nhưng rốt cuộc, anh vẫn giành được chiến thắng “cực kỳ có giá trị”!

“Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc, bởi mắt cá chân của tôi không đau quá nhiều, vì khi tôi làm nóng, nó lại rất đau. Tôi biết mình sẽ thi đấu, tôi biết tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng, tôi đã không thể di chuyển tốt tại thời điểm làm nóng trước trận đấu. Tôi đã cố gắng khởi động càng lâu càng tốt, uống một viên thuốc giảm đau để có thể đỡ hơn. Tôi thật sự đã cảm thấy tốt hơn và càng lúc càng trở nên tốt hơn xuyên suốt trận đấu!”, Medvedev nói.

Đêm trước trận đấu, Medvedev trải nghiệm thứ cảm giác không quá kinh hoàng, nhưng nếu tình trạng đó vẫn giữ nguyên không biến chuyển, anh khó lòng bước ra sân đấu vào chiều nhôm sau. Medvedev kể lại: “Tối hôm qua, tôi thậm chí không thể đi bộ. Khi cơ thể bắt đầu trùng xuống và nguội đi sau áp lực trận đấu vòng 4, khi adrenalin bắt đầu giảm xuống, mọi thứ trở nên khó khăn. Tôi phải chọn cách đi bộ nhẹ, thư giãn trong hồ bơi, vì tôi không thể đi bộ trên mặt đất”.

Medvedev cũng có nói về khoảnh khắc anh bị trượt té và ngã nhoài, phải chống tay đỡ thân người và vì thế ngón tay bị cắt đứt, chảy máu ướt đẫm, rồi sau đó, anh vẫn đứng dậy, giành lại thế chủ động dù khi đó có gió rất lớn: “Ngón tay của tôi bị cắt đứt hoàn toàn. Nó giống như bị cắt ra và vết thương mở toang hoác. Trước đây, tôi thậm chí còn chưa từng cắt phải ngón tay mình bằng dao cắt đồ ăn, vì thật sự là tôi không có nấu nướng nhiều!”.

Daniil Medvedev nói thêm về ngón tay bị đứt chảy máu: “Khoảnh khắc mà ngón tay của tôi bị cắt đứt, tôi đã nhìn thấy, tôi không biết liệu tôi có nên nói chuyện này hay là không, kiểu như tôi thấy vết thương hở cả thịt ở bên trong. Nhìn thấy ghê lắm. Nhưng bác sĩ đã làm sạch vết thương, băng nó lại. Tôi có một vết băng nhỏ, và mọi chuyện nên ổn”.

“Tôi chưa từng thi đấu mà phải băng tay. Như vậy rất khó cảm giác với cây vợt. Vì thế, tôi kiểu như là, “Thôi tôi sẽ cố thi đấu mà không cần băng tay vậy!”. Rồi ở game tiếp theo, tôi bắt đầu có cảm giác cú thuận tay của tôi không thể giữ được cây vợt, vì thế, tôi đành phải nói: “Băng nó lại thôi”. Điều đó thật không dễ dàng và tôi không muốn tốn thời gian chăm sóc y tế vào chuyện như thế. Nhưng tôi phải làm, hy vọng vết thương sẽ sớm hồi phục!”.

“Trận đấu này là tuyệt đối điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Tôi có thể nói về trận đấu này trong suốt 15 phút đồng hồ. Nhưng nói chung, tôi vui sướng và hạnh phúc khi đã vượt qua trận đấu khó khăn như thế này dưới điều kiện thi đấu không hề được như ý, với gió thổi khá lớn!”, Medvedev nói về những gì anh đã trải qua trong trận thắng chỉ sau 2 ván đấu.

Với 18 trận thắng liên tiếp, Medvedev đang hướng đến trận thắng thứ... 19, anh đang đặt mục tiêu vào tay vợt của nước chủ nhà - Frances Tiafoe (xếp hạng 16 ATP), người đã đánh bại đối thủ người Anh - Cameron Norrie (hạng 12 ATP) ở trong một trận đấu sớm khác tại tứ kết của giải đơn nam với điểm số 6-4, 6-4. Medvedev sẽ đấu với Tiafoe, người anh từng thắng trong cả 4 lần đối mặt ở quá khứ, trong trận bán kết Indian Wells Masters sắp tới đây...

Medvedev có những đánh giá về đối thủ này: “Cậu ấy đang thi đấu rất tuyệt vời. Frances là một tay vợt rất hăng hái và bốc lửa, vì thế, trong một ngày đẹp trời, cậu ấy có thể đánh bại bất kỳ ai. Tôi chắc chắn cậu ấy có thể đánh bại Novak. Cậu ấy thật sự đã đánh bại Rafael tại US Open, điều đó là rất lớn lao. Chắc chắn tôi cần phải rất cố gắng mới giữ thành tích bất khả chiến bại trước cậu ấy. Không dễ, nhưng tôi chỉ cần thể hiện thứ quần vợt tốt nhất”.

Ở giải đơn nữ, cặp đấu bán kết đầu tiên cũng đã được xác định, đó là cuộc đối đầu giữa Maria Sakkari (Hy Lạp, hạng 7 WTA) và Aryna Sabalenka (Belarus, hạng 2 WTA). Ở tứ kết, tay vợt hạt giống số 2 quê Athens đã ngược dòng đánh bại đối thủ kỳ cựu đến từ CH Czech - cô Petra Kvitova (hạng 15 WTA) với điểm số 4-6, 7-5, 6-1. Trước đó, tay vợt người Belarus cũng đã đánh bại Coco Gauff (Mỹ, hạng 6 WTA) với điểm số 6-4, 6-0.

Tin cùng chuyên mục