Indian Wells: Chồng của “Mỹ nhân Ukraine” loại tay vợt hàng đầu Nga Daniil Medvedev, Novak Djokovic sẽ tiếp quản lại ngôi số 1

Diễn biến đầy bất ngờ tại Indian Wells - BNP Paribas Open 2022 sẽ giúp cho Novak Djokovic đòi lại ngôi “Nhà Vua ATP”, bất chấp Novak đang không thi đấu tại Mỹ. Chồng của “Mỹ nhân Ukraine” Elina Svitolina - anh Gael Monfils, đột nhiên đánh bại tay vợt hàng đầu của Nga - và cũng là “Đương kim Nhà Vua” Daniil Medvedev, ngay vòng 3, kết quả giúp dẫn đến cục diện trên, khi mà ATP công bố Bảng điểm xếp hạng mới cập nhật vào đầu tuần sau, thứ Hai 21-3.

Gael Monfils
Gael Monfils

Gael Monfils vốn không lạ lùng gì với làng quần vợt nam thế giới. Tay vợt 35 tuổi người Pháp bằng tuổi Rafael Nadal dù gia nhập ATP Tour chậm hơn 3 năm (anh dấn thân vào làng quần vợt chuyên nghiệp từ năm 2004). Tuy nhiên, như vậy cũng đủ để so sánh, Mofils là mẫu tay vợt “cổ điển, gạo cội”, nếu tham chiến với “Next Gen đệ nhất nhân” như Medvedev, người chỉ mới nổi lên từ năm 2019 cho đến nay. Tuy vậy, Monfils của phong cách “vintage” lại thắng.

Monfils, người gần đây chỉ được đánh giá là “tươi tắn” do mối lương duyên với “Mỹ nhân đến từ Ukraine”, cô Elina Svitolina, qua những hình ảnh dễ thương của cặp đôi Pháp - Ukraine, được đăng tải liên tục trên tài khoản Twitter “Elina Monfils”, đã chơi cực hay trước một Medvedev tưởng như sẽ tìm cách tái ngộ Rafael Nadal. Monfils dù đã để thua trước ván đấu mở màn vẫn có thể ngược dòng giành lấy chiến thắng với điểm số chung cuộc là 4-6, 6-3, và 6-1.

Đây chỉ mới là lần thứ 2 trong sự nghiệp 18 năm tuổi, Monfils đánh bại một tay vợt xếp hạng 1 thế giới. Nhưng lần này, chiến thắng có ý nghĩa hơn rất nhiều, khi vợ anh, cô Svitolina, liên tục kêu gọi quốc tế hỗ trợ cho đất nước và con người Ukraine giữa tình trạng chiến sự căng thẳng với Nga tại quê nhà. Monfils “cổ điển theo phong cách vitage”, lại bất ngờ trải qua trận đấu tươi tắn nhất trong sự nghiệp, để đánh bại “đối thủ tiêu biểu nhất” của Lứa trẻ - “Next Gen”.

“Tôi đã chơi thứ quần vợt quá đỗi tuyệt vời!”, chồng của “Mỹ nhân Ukraine” hạnh phúc chia sẻ, “Tôi biết đôi đang có trạng thái rất tốt và rất khó bị đánh bại. Đánh bại một tay vợt Đương kim số 1 thế giới luôn là điều gì đó rất đặc biệt. Tôi di chuyển rất tuyệt diệu. Tôi cũng đánh bóng rất hay và ngập tràn tự tin. Cứ thế, cứ thể, tôi giữ vững dòng chảy mạnh mẽ của mình!”.

Về phần mình, Medvedev phải tự hỏi lại bản thân, tại sao sau 5 lần tham dự Indian Wells, anh chưa bao giờ vượt qua vòng 4 (ở giải đấu hồi năm ngoái, anh bị loại ở vòng 4, còn năm nay, anh bị loại ở vòng 3 nên sẽ bị trừ số điểm đáng kể, dẫn đến mất ngôi số 1): “Tôi luôn nói rằng, khi tôi chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình, rất khó đánh bại được tôi. Nhưng đó là phần khó nhất của quần vợt, để tái sản xuất màn trình diễn tốt của mình từ lần này sang lần khác…”.

“Đó là linh vực của “Big Three”, những người hoàn toàn trở thành phi thực tế, thậm chí là hư ảo bất chấp mọi điều kiện thi đấu, bất chấp mặt sân họ đạp lên là mặt sân gì, và họ luôn luôn thắng các giải đấu rất nhiều lần hay giành lấy kết quả tốt ở những trận đấu điên rồ. Còn tôi, tôi phải cố gẵng hết sức để làm được tốt hơn”, Medvedev chia sẻ sau kết quả thua trận.

Indian Wells: Chồng của “Mỹ nhân Ukraine” loại tay vợt hàng đầu Nga Daniil Medvedev, Novak Djokovic sẽ tiếp quản lại ngôi số 1 ảnh 1 Dannil Medvedev
Bị trừ điểm sau khi giải đấu này kết thúc, Medvedev sẽ phải nhường lại ngôi số 1 cho Djokovic - chỉ sau 3 tuần lễ thưởng thức “hơi thở trên đỉnh núi”, vốn cũng chẳng mấy bình yên do ảnh hưởng của tình hình chiến sự tại Ukraine. Ngược lại, Monfils sẽ tiếp tục phiêu lưu, anh sẽ đấu với Carlos Alcaraz (tay vợt trẻ người Tây Ban Nha) ở vòng đấu thứ 4.
Alcaraz vừa “hủy diệt” đàn anh đồng hương Roberto Bautista Agut với điểm số 6-2, 6-0 trong một trận đấu vòng 3 khác. Monfils thừa nhận: “Sẽ lại là một trận đấu khó khăn. Cậu ấy đang có phong độ hoàn toàn tuyệt vời, vì thế, tôi phải chơi lối chơi của ình và phải chơi rất kiên cường cùng khó nhằn”.

Tin cùng chuyên mục