HLV De Zerbi phấn khích với “màn trình diễn hay nhất sự nghiệp”

Brighton đè bẹp Wolves 6-0 để tiếp tục theo đuổi cơ hội bước ra sân chơi châu Âu, và HLV Roberto De Zerbi không ngần ngại ca ngợi đây là màn trình diễn hay nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.
HLV Roberto De Zerbi ca ngợi đây là màn trình diễn hay nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.
HLV Roberto De Zerbi ca ngợi đây là màn trình diễn hay nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Deniz Undav, Pascal Gross và Danny Welbeck đều ghi hai bàn trong một màn trình diễn xuất sắc của Brighton, làm nên trận thắng hủy diệt Wolves 6-0. Với kết quả này, Brighton đang kém 1 điểm so với đội thứ 7 là Liverpool (52 so với 53) nhưng đang chơi ít hơn một trận. Cuộc đua giành một suất dự cúp châu Âu đầy mơ ước đang tiếp tục.

“Đó là màn trình diễn tốt nhất trong sự nghiệp làm huấn luyện viên của tôi’, HLV De Zerbi, người đã để những ngôi sao Kaoru Mitoma, Alexis Mac Allister và Moises Caicedo ngồi dự bị, nhấn mạnh. “Tôi đã từng xem trận đấu ở cấp độ này, chúng tôi đã ghi được 6 bàn thắng nhưng nếu nói về cấp độ của trận đấu, chúng tôi đang chơi thứ bóng đá ở cấp độ rất cao nhất. Phát triển tâm lý chiến thắng là bước quan trọng nhất đối với chúng tôi. Khi tôi nói về tâm lý, tôi chỉ tập trung vào đó”.

Nhà cầm quân 43 tuổi người Italia, người vừa thất vọng phải dừng bước ở bán kết FA Cup khi thua Man.United sau loạt sút luân lưu tại Wembley, đánh giá thêm: “Tôi phải tự hào về các cầu thủ của mình và CLB và người hâm mộ cũng phải tự hào. Chiến thắng này bắt đầu tại Wembley chứ không phải hôm nay. Hôm nay chúng tôi đã thể hiện niềm tự hào. Các chàng trai đã dưa ra phản ứng tuyệt vời sau thất bại đang thất vọng ở FA Cup”.

Phía ngược lại, Wolves sau 3 chiến thắng trong 4 trận trước đó để tiếp cận gần nhất ngưỡng trụ hạng (37 điểm), đã bất ngờ chơi sa sút. HLV Julen Lopetegui nói: “Thật không dễ để đưa ra đánh giá hay phân tích về trận đấu bởi đây là một ngày rất tồi tệ của chúng tôi. Chúng tôi gặp khó khăn từ rất sớm, hai bàn thua mà chúng tôi phải tránh... Tôi không nhận ra đội bóng của mình. Các cầu thủ của tôi đã tốt hơn những gì họ thể hiện và chúng tôi phải nhận thức được điều đó. Đó là một ngày rất khó khăn đối với chúng tôi nhưng trách nhiệm thuộc về tôi, là HLV. Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ. Chúng tôi phải sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo, chúng tôi đang ở giữa một trận chiến. Hôm nay chúng tôi thua một trận nhưng không thua cả cuộc chiến. Chúng tôi phải tiếp tục đạt được mục tiêu của mình”.

Tin cùng chuyên mục