Giải quần vợt vô địch quốc gia 2017: Hai đồng đội cũ “căng” nhau trên sân đấu

Sau pha bắt bóng nhạy cảm của trọng tài, hai tay vợt đồng đội cũ của nhau trong màu áo Hà Nội trước đây Hoàng Thành Trung và Trịnh Linh Giang bắt đầu có những biểu lộ cảm xúc mạnh gây ức chế tâm lý cho nhau những lúc ăn mừng điểm thắng.

 

 

Trịnh Linh Giang biểu lộ cảm xúc của mình
Trịnh Linh Giang biểu lộ cảm xúc của mình

Trong khuôn khổ trận bán kết đồng đội nam giữa Bình Dương và Công An Nhân Dân diễn ra trưa nay, tay vợt Trịnh Linh Giang hiện nay chuyển về Bình Dương đối đầu với đàn anh – cũng là người đồng đội ở Hà Nội trước đây thi đấu cho màu áo Công An Nhân Dân. Một tình huống bóng nhạy cảm về điểm rơi, sau đó trọng tài dàn sắp êm đẹp cho đánh lại, cả hai bắt đầu gây ức chế tâm lý cho nhau bằng các hành động ăn mừng nhằm chọc quê đối thủ. Đây là tình huống bình thường trong quần vợt đỉnh cao, cũng là một trong các chiến thuật về tâm lý của các tay vợt. Qua đây mới thấy được tay vợt nào bản lĩnh trong việc xử lý tình huống.

Dù biểu lộ cảm xúc mạnh, nhưng cả hai đều thực hiện trong khuôn khổ luật cho phép khiến trận đấu thêm kịch tính và hấp dẫn người xem. Đối với tay vợt lão luyện 33 tuổi Hoàng Thanh Trung, vốn dày dặn kinh nghiệm đã đủ bản lĩnh khắc phục. Thì ở phần sân ngược lại, giới chuyên môn bất ngờ với cách xử lý tinh tế của Trịnh Linh Giang. Còn nhớ tại giải quần vợt trong nước, Trịnh Linh Giang có lần lạy trọng tài cũng trong một pha bóng nhạy cảm như thế này rồi bị khiển trách. Có thể rút kinh nghiệm từ bài học xương máu trên, tay vợt 20 tuổi người Hà Nội đang thi đấu cho Becamex Bình Dương vẫn cân bằng được cái đầu nóng. Không để trúng chiêu của đàn anh, Trịnh Linh Giang vẫn điềm tĩnh thi đấu tốt ở phần còn lại. Anh liên tiếp thắng 3 game nhằm kết thúc ván 2 với điểm số 6/3. Trước đó, Trịnh Linh Giang đã thắng ván 1 với điểm số cách biệt 6/2.

Sau trận đấu, cả hai tay vợt lại bắt tay và ôm nhau thấm thiết. Trịnh Linh Giang cho biết: “Dù là đồng đội cũ của nhau, dù là anh em ở ngoài đời, nhưng bước vào thi đấu, chúng tôi phải thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”.

Nhờ chiến thắng 2-0 (6/2, 6/3) trước Hoàng Thành Trung, Linh Giang giúp Bình Dương giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước đương kim vô địch Công An Nhân Nhân ở trận bán kết đồng đội nam. Bởi ở trận đơn trước đó, tay vợt 16 tuổi Nguyễn Văn Phương thi đấu khá hay đánh bại khá dễ dàng Nguyễn Văn Hoà với tỷ số 2-0 (6/3, 6/0).

Ở trận bán kết còn lại giữa Quân đội và Đà Nẵng diễn ra không kém phần gây cấn. Sau khi Anh Khoa giành chiến thắng trước Tùng Lâm 2-0 (6/4, 6/2) đưa Quân đội vượt lên dẫn trước 1-0, Phạm Minh Tuấn đã vượt qua Hoàng Hải cùng tỷ số 2-0 (6/1, 6/2) giúp Đà Nẵng cân bằng tỷ số 1-1. Ở trận đôi nam quyết định vừa kết thúc lúc 15 giờ 40, Đà Nẵng có sự phục vụ của tay vợt kỳ cựu TPHCM trước đây Ngô Quang Huy đứng cặp cùng Minh Tuấn. Thế nhưng, bộ đôi này không thể khuất phục được 2 “lão tướng” trên 33 tuổi Chí Khương/Thanh Hoàng khi thua với tỷ số sít sao 1-2 (6/7, 6/4, 2/6). Đội Quân đội sẽ gặp Bình Dương trong trận chung kết vào sáng mai.

Tay vợt Savanna là nhân tố chính giúp Quân đội vô địch đồng đội nữ

Nội dung đồng đội nữ đã kết thúc và xác định được nhà vô địch mới. Đó là đội Quân Đội sau khi thắng Kiên Giang với tỷ số 2-0. Kết quả này không có gì bất ngờ do lực lượng Quân đội đang sở hữu tay vợt Việt Kiều người Canada mới nhập tịch Savanna. Đi tiên phong ở trận đơn, Savanna dễ dàng khuất phục Thanh Thanh với tỷ số cách biệt 2-0 (6/1, 6/0). Ở trận đơn sau đó, tay vợt kỳ cựu Bé Xuyên bằng kinh nghiệm đánh bại Minh Huyền với tỷ số 2-0 (6/3, 6/1). Thắng chung cuộc 2-0, lần đầu tiên trong lịch sử, Quân đội giành được chức vô địch nội dung đồng đội nữ từ trước đến nay.

Tin cùng chuyên mục