Elena Rybakina và Coco Gauff là những Nhà vô địch đầu tiên của WTA Tour 2024, Rafael Nadal bất ngờ tạm biệt Australian Open

Elena Rybakina và Coco Gauff vinh dự trở thành những Nhà vô địch đầu tiên của mùa giải năm mới - WTA Tour 2024. Trong khi Rybakina đăng quang tại Brisbane International, tay vợt người Mỹ - cô Gauff lên ngôi ở Auckland Open

Rybakina và chiếc cúp vô địch đơn nữ của Brisbane International 2024
Rybakina và chiếc cúp vô địch đơn nữ của Brisbane International 2024

Elena Rybakina đã đánh bại Aryna Sabalenka với điểm số "nghiền ép" đối thủ hoàn toàn 6-0 và 6-3, chỉ sau 70 phút; và qua đó, cô đã trở thành Nhà vô địch đầu tiên của WTA Tour 2024.

Đó là một kết quả khá bất ngờ, vì giới mộ điệu vẫn kỳ vọng ở trận đấu “tái hiện chung kết của Australian Open 2023”, thì “2 người quen rất cũ” sẽ phải thi đấu căng thẳng và giằng co hơn.

Khoảnh khắc Rybakina giành chiến thắng

Nhưng thực chất, Rybakina đã tạo ra chiến thắng áp đảo ở một trận chung kết WTA Tour mà từ năm 2000 đến nay, cô là người thứ 3 làm được: Chỉ “mất” 3 game đấu trước đại biểu của tốp 3 thế giới.

Trước Rybakina, cũng chỉ có những Serena Williams (ở trận đấu chung kết Australian Open 2007) và Flavia Penneta (trận chung kết Indian Wells 2014) từng làm được điều tương tự...

Ở chung kết của Australian Open 2007, Serena Williams đã chơi và hủy diệt Maria Sharapova (khi đó xếp hạng 1 thế giới) 6-1, 6-2.

Trong khi đó, ở chung kết Indian Wells 2014, Flavia Penneta cũng nghiền vụn Agnieszka Radwanska (lúc đó là hạng 2 WTA) 6-2, 6-1.

Với kết quả này, Rybakina đã có 6 danh hiệu lớn nhỏ trong suốt sự nghiệp. Cô cũng thắng mọi cấp độ và hệ giải của WTA Tour, từ Grand Slam (Wimbledon), đến WTA 1.000 (Indian Wells, Rome), rồi WTA 500 (Brisbane) và cả WTA 250 (Bucharest, Hobart).

Tay vợt sinh ra và trưởng thành trên đất Nga, nhưng đến năm 2018 lựa chọn sang Kazakhstan để phát triển sự nghiệp (và giờ đây, cô cho thấy sự lựa chọn ấy là hoàn toàn chính xác) chia sẻ trong hạnh phúc về danh hiệu đầu tay...

“Tôi muốn cảm ơn cả đội của tôi vì tất cả những gì mà chúng ta chung sức tạo nên, và tất nhiên là, cả vì giai đoạn tiền mùa giải đầy khó khăn mà mọi người cùng nhau trải qua. Năm ngoái thật sự rất tuyệt vời. Hy vọng năm nay chúng ta sẽ tiếp tục như vậy”.

Về phần mình, Sabalenka không tỏ ra quá thất vọng khi để vuột danh hiệu đầu tay trong năm mới, và cũng vừa trải nghiệm trận thua đầu tiên ở Xứ Miệt dưới từ năm ngoái đến giờ.

“Tôi có đôi lời muốn nói với đội mình... Chúng ta đã làm việc rất tệ ngày hôm nay, để thua 0-6 và 3-6. Đó tất cả là do lỗi các anh đấy nhé”, tay vợt nữ vừa trải nghiệm trận thua đầu tiên sau 15 trận thắng liên tiếp ở Australia nói đùa.

rybakina-vs-sabalenka-brisbane-01-7138.jpg
Sabalenka và Rybakina trên bục nhận thưởng

Ở Auckland Open (ASB Classic), giải đấu diễn ra song song, Đương kim vô địch US Open - Coco Gauff đã trở thành Nhà vô địch thứ 2 của WTA Tour 2024, khi ngược dòng đánh bại “Mỹ nhân Ukraine” Elina Svitolina với điểm số 6-7 (4-7), 6-3 và 6-3.

Gauff (năm nay mới 19 tuổi) càng lúc càng xứng đáng với sự kỳ vọng của cả nước Mỹ, sau khi đã trở thành Kẻ thừa kế của những Serena Williams, Sloane Stephens ở Grand Slam.

gauff-auckland-01-4591.jpg
Gauff hạnh phúc hôn chiếc cúp vô địch

“Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi bảo vệ thành công ngôi vô địch. Vì thế, tôi thật sự hạnh phúc khi có thể làm vậy trong ngày hôm nay”.

“Năm nay, giải đấu có rất nhiều khác biệt. Năm ngoái, do trời mưa, nên chúng tôi chơi phần lớn các trận đấu trong sân có mái che và chỉ có vài người xem, do vậy, thật tuyệt vời khi thi đấu trước hầu hết những đám đông chật kín sân trong mỗi trận đấu”.

Khoảnh khắc Gauff nâng cúp vô địch ở Auckland

*Trong một biến cố bất ngờ rất đáng chú ý, Rafael Nadal công bố thông tin trên tài khoản Twitter (X) chính thức của anh rằng, anh sẽ phải tạm biệt Australia Open năm nay...

Nadal viết: "Xin chào tất cả mọi người, trong suốt trận đấu cuối cùng của tôi ở Brisbane, tôi đã gặp một vấn đề nhỏ ở cơ và như các bạn biết đó, điều đó khiến tôi lo lắng".

"Khi vừa đến với Melbourne, tôi có cơ hội chụp MRI, kết quả cho thấy tôi bị một vết rách nhỏ trên, nhưng không phải ở vị trí tôi từng bị chấn thương và đó là tin tốt".

"Ngay vào thời điểm này, tôi chưa sẵn sàng thi đấu ở đẳng cấp cao nhất trong các trận đấu dài 5 ván đấu. Tôi đang bay về Tây Ban Nha để gặp bác sĩ, trải qua chút điều trị và nghỉ ngơi".

"Tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt năm qua cho lần quay trở lại này, và như tôi vẫn luôn đề cập, mục tiêu của tôi là đạt lại đẳng cấp cao nhất trong vòng 3 tháng".

"Tin buồn chính là, tôi sẽ không thể thi đấu trước đám đông cuồng nhiệt ở Melbourne, nhưng đây cũng không phải tin quá xấu và tất cả chúng tôi vẫn lạc quan với diễn biến của mùa giải".

nadal-7859.jpg
Hình ảnh tạm biệt Brisbane, không ngờ cũng là tạm biệt cả Melbourne của Nadal

"Tôi thật sự rất muốn thi đấu ở đây, tại Australia này, và tôi đã có cơ hội chơi vài trận đấu, điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và tích cực. Cám ơn với tất cả những lời động viên và hẹn gặp lại. Rafa!".

Tin cùng chuyên mục