Daria Kasatkina: Chỉ có tôi và Vekic ủng hộ Nadal chống lại Federer

Trận chung kết đơn nam Australian Open 2017 diễn ra hôm chủ nhật 29-1, ở vào thời điểm đó, nhiều tay vợt nữ đã tề tựu tại St.Petersbourg (Nga) để chuẩn bị cho giải đấu St.Petersbourg Open. 
Daria Kasatkina
Daria Kasatkina
Tay vợt nữ trẻ người Nga – Daria Kasatkina, người đang nổi lên như một hiện tượng mới mẻ đầy tươi tắn và hứa hẹn trong thời gian gần đây – vừa lên tiếng tiết lộ, chỉ có mỗi mình cô và Donna Vekic ủng hộ Rafael Nadal trong trận đấu chung kết Australian Open 2017, trong khi đó, hàng loạt những tay vợt nữ khác như là Belinda Bencic, Kristina Mladenovic, Daria Gavrilova, Svetlana Kuznetsova… và nhiều người khác nữa đều.

Trận chung kết đơn nam Australian Open 2017 diễn ra hôm chủ nhật 29-1, ở vào thời điểm đó, nhiều tay vợt nữ đã tề tựu tại St.Petersbourg (Nga) để chuẩn bị cho giải đấu St.Petersbourg Open. Thông thường, các tay vợt nữ có thói quen trở về phòng khách sạn của mình để xem thi đấu, nhưng do hấp lực quá lớn của trận chung kết thu hút 2 huyền thoại quần vợt thế giới tham dự, thế nên, gần như mọi tay vợt thi đấu ở St.Petersbourg Open 2017 đều tập trung trong phòng sinh hoạt chung dành cho các tay vợt để theo dõi trận đấu qua cái màn hình rất to ở đây. Rõ ràng, trong khi Federer là người chiếm ưu thế ở trên sân, việc các CĐV của tay vợt cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ chiếm ưu thế áp đảo so với Kasatkina và Vekic cũng chính là điều vô cùng… dễ hiểu.

Kasatkina mới giành được danh hiệu đầu tay ở WTA Tour – ngôi vô địch Charleston Open sau chiến thắng trước một đối thủ cũng có cùng tuổi 17 là Jelena Ostapenko (Latvia) trong trận đấu chung kết. Cùng với Elena Vesnina và Anastasia Pavlyuchenko, Kasatkina là 1 trong những “lá cờ đầu của làng quần vợt xứ sở Bạch Dương” trong mùa giải năm nay. Kasatkina mới vừa có những quan điểm về việc “đàn chị đồng hương” Maria Sharapova được hưởng ít nhất là 3 suất wild-card để tham dự các giải đấu tại Stuttgart, Madrid và Rome (đều diễn ra trên mặt sân đất nện): “Nếu chúng ta xem xét những gì Masha đã làm trong suốt sự nghiệp của mình, chị ấy xứng đáng có được thứ gì đó khi quay trở lại. Những giải đấu và các khán giả rõ ràng muốn thấy chị ấy. Vì thế, tôi chẳng thấy có điều gì xấu trong những trường hợp hưởng suất wild-card này”.

Trong khi đó, trong một diễn biến mới nhất, BTC giải Roland Garros vẫn đang cân nhắc việc có nên trao suất wild-card tham dự vòng chính đơn nữ cho Masha hay là không. Trong buổi họp báo giới thiệu về giải đấu mới đây nhất, Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp (FFT) – ông Bernard Guidicelli – cho biết một quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào ngày 15-5 tới đây. Nếu không có suất wild-card nào được trao, Masha sẽ phải thi đấu từ vòng đấu loại nếu cô lọt được đến trận đấu chung kết tại Stuttgart. Hồi 1 tháng trước, Chủ tịch Guidicelli có nói rằng, nếu FFT chấp nhận trao suất wild-card cho Masha đến Paris vào năm nay, điều đó sẽ khiến công cuộc đầu tư 1,5 triệu EUR vào công tác chống doping hàng năm của Liên đoàn trở nên… kỳ cục.

Khi bị các phóng viên cắc cớ hỏi rằng, giải Grand Slam trên mặt sân đất nện sẽ còn ý nghĩa ra sao khi năm nay không có cả Masha lẫn Serena Williams, Chủ tịch Guidicelli mạnh mẽ cho biết: “Chúng tôi tổ chức một kỳ giải Grand Slam chứ không phải tổ chức một sân khấu”. Masha từng đăng quang Roland Garros trong các năm 2012 và 2014. Hồi năm 2013, cô đã lọt đến trận chung kết nhưng để thu Serena, giành vị trí Á quân chung cuộc.

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Alcaraz tự tin hướng đến Miami Open

Miami Open: Thoải mái và tự tin, Carlos Alcaraz sẵn sàng “lăn bánh”

Chỉ trong vòng 1 năm trời, mọi thứ cứ như là “Vật đổi - sao dời”. Ở Miami Masters - Miami Open hồi năm ngoái, Carlos Alcaraz đến với giải đấu khi đang xếp Hạng 16 thế giới. Giờ đây, ở giải đấu năm nay, anh quay trở lại Miami Gardens trong tư cách Nhà Đương kim vô địch, và cũng là Đương kim số 1 thế giới...

Bóng đá trong nước

HLV Troussier trấn an tinh thần các cầu thủ trước trận gặp Kyrgyzstan

Vào lúc 0g30 phút ngày 29-3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng tại Doha Cup 2023 gặp U23 Kyrgyzstan. Trận đấu này mang tính chất xếp hạng chung cuộc, nhưng với thầy trò đội U23 Việt Nam thì xem đây như có thêm cơ hội để trải nghiệm. Ông động viên tinh thần các học trò qua chia sẻ: “Đừng quá lo lắng về kết quả bởi tôi mới là người chịu trách nhiệm”.