“Dân chơi” Nick Kyrgios lại gây chuyện thị phi: Nói sốc cả Nadal lẫn Djokovic

Nick Kyrgios quả nhiên là “dân chơi” số 1 trong làng quần vợt chuyên nghiệp thế giới. “Gã tiểu tử ngổ ngáo người Úc” không bao giờ quan tâm đến chuyện thị phi, thường xuyên đập vợt, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng đối thủ, thậm chí sỉ nhục đối thủ trên sân đấu và sẵn sàng nói xấu người khác. Anh vừa có bài trả lời phỏng vấn, nói sốc cả Rafael Nadal và Novak Djokovic.

Nick Kyrgios
Nick Kyrgios

Trả lời phỏng vấn cây bút bình luận quần vợt Ben Rothenberg của tờ New York Times ở trong chương trình "No Challenges Remaining", Kyrgios không ngại ngần dìm hàng và nói sốc cả 2 tay vợt hàng đầu thế giới vốn đã là những huyền thoại. Anh nói tay vợt cựu số 1 thế giới người Tây Ban Nha sẽ "trở mặt" khi bị thua, còn “Nhà Vua ATP” thì bị “ám ảnh bệnh hoạn” việc được người khác yêu thích…

Kyrgios nói về Nadal: “Anh ta là cực đối lập của tôi, theo đúng nghĩa là kẻ đối lập. Và anh ta rất chua chát. Khi anh ta giành chiến thắng, tốt thôi. Anh ta chẳng hề nói thứ gì tồi tệ cả. Anh ta sẽ tán dương đối thủ: “Cậu ấy là một tay vợt tuyệt vời”. Nhưng ngay khi tôi vừa sớm đánh bại anh ta, đơn giản mọi thứ giống như là: “Cậu ta không hề tôn trọng tôi, không tôn trọng CĐV và không tôn trọng môn thể thao này”. Và tôi thì giống như muốn nói là: “Anh đang nói về cái gì vậy? Chính xác là tôi vẫn đang chơi theo đúng kiểu như vậy khi tôi đánh bại anh nhiều lần khác trong quá khứ đó, không có gì thay đổi, chẳng có gì đổi thay”.

“Tôi cảm giác là, đó không phải là cái vẻ ngoài hay ho. Rồi sau đó, chú Toni (ông Toni Nadal, chú ruột và là cựu HLV của Nadal) bước ra và nói: “Anh ta thiếu sự giáo dục”. Tôi giống như là: “Trời đất, tôi đã học 12 năm ở trường đó, đồ ngu”. Tôi được giáo dục rất kỹ càng. Tôi hiểu, ông ta thất vọng khi tôi lại đánh bại người trong gia đình của ông thêm một lần nữa”, Kyrgios châm biếm.

Mối “thâm thù đại hận” giữa Nadal và Krygis khởi nguồn từ giải Mexican Open hồi đầu năm nay. “Dân chơi” Kyrgios đã lội ngược dòng nước để đánh bại Nadal một cách ngoạn mục với điểm số 3-6, 7-6 (7-2) và 7-6 (8-6), trong trận đấu mà anh đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc – từ thất vọng khi bị đau lưng suýt phải bỏ cuộc, đến việc chơi bóng khinh khỉnh, giao bóng dưới vai, lạnh lùng tiếp nhận sự la ó từ đám đông khán giả, rồi phấn khích sau khi cứu 3 nguy cơ thua match-point, ăn mừng như điên khùng, khiến Nadal khó chịu, phải làm mặt lạnh bắt tay và sau đó, trong buổi họp báo, Nadal không ngần ngại mắng Kyrgios kém tôn trọng người khác.

Nói về Djokovic, người có đủ "quyền lực" để khiến Chris Kermode – Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của ATP – phải nghỉ việc vào cuối mùa này, Kyrgios cũng chẳng hề nề mặt. “Gã tiểu tử ngổ ngáo người Úc” nói thẳng, Djokovic rất thích nói (có điều, không biết Djokovic nói nhiều hơn hay Kyrgios nói nhiều hơn) và làm bất kỳ chuyện gì khiến người ta thích anh này nhiều hơn chính bản thân.

“Đơn giản, tôi cảm giác giống như là, anh ta bị ám ảnh bệnh hoạn về việc muốn bản thân được người khác yêu thích. Anh ta chỉ muốn giống như là Roger Federer. Về cá nhân tôi, lúc này tôi không quan tâm, đến mức này, tôi chỉ cảm thấy anh ta rất muốn được ưa thích và đó là thứ mà tôi không thể đồng ý. Cả những màn ăn mừng mà anh ta thể hiện sau những trận đấu, nó đều rất gượng gạo, đơn giản là rất gượng gạo", Kyrgios cho biết.

Mấy màn ăn mừng như vậy chỉ khiến tôi muốn chết. Mỗi khi thấy anh ta ăn mừng, tôi mệt muốn chết. Thành thật mà nói, đây sẽ là những gì mà tôi làm ở lần đối mặt tiếp theo với anh ta, nếu tôi đánh bại anh ta, tôi sẽ ăn mừng như kiểu của anh ta ngay trước mặt của anh ta. Như vậy sẽ rất vui nhộn, đúng không? Anh ta chỉ luôn khiến tôi chệch đường. Anh ta chỉ nói những gì cần phải nói, không bao giờ tự nói lên quan điểm của chính bản thân mình”, Kyrgios nhận xét.

Tất nhiên, Kyrgios cũng dành tặng cho Djokovic những lời khen ngợi, nhưng phía sau đó, lại là những chỉ trích chua cay: “Anh ta là một tay vợt không thể tin nổi, là nhà vô địch của môn thể thao này nhưng vẫn sẽ không được kính trọng nhiều hơn Federer, cho dù anh ta có thể thắng nhiều danh hiệu Grand Slam hơn”.

“Chúng ta đang nói về một gã đàn ông đã rút lui khỏi Australian Open trong 1 năm khi trời… quá nóng. Không cần biết anh ta sẽ thắng bao nhiêu Grand Slam trong sự nghiệp, anh ta sẽ không bao giờ là tay vợt vĩ đại nhất đối với tôi. Đơn giản bởi vì, tôi đụng độ anh ta 2 lần, và rất tiếc nha, nếu anh không thể thắng tôi, anh không phải là vĩ đại nhất mọi thời đại. Bởi vì nếu bạn nhìn vào chương trình tập luyện ngày qua ngày của tôi, rằng tôi đã làm việc nhiều như thế nào, tôi đã nỗ lực bao nhiều, đều là bằng 0 nếu so sánh với anh ta”, Kyrgios nói.

Kyrgios, người còn dành thời gian… nói sốc cả Fernando Verdasco, sẽ đấu với Casper Ruud (Na Uy) trong một trận đấu vòng 2 ở Rome Masters (Internazionali BNL d’Italia, hay Italian Open) dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ chiều nay, thứ Năm 16-5. Sau ngôi vô địch ở Acapulco, Kyrgios có phong độ không tốt, chỉ thắng 2/5 trận gần đây. Anh mới thua ngay ở vòng 1 Madrid Open.

Tin cùng chuyên mục