Cuộc chiến của sự nhẫn nại

Hai đội thực tế không lạ gì nhau bởi đã từng gặp nhau ở vòng đấu bảng, khi ấy họ bất phân thắng bại với trận hòa không bàn thắng. Tỷ số đã phản ánh đúng những gì cả hai thể hiện cho đến cuộc so tài tối nay, đó là lối đá thực dụng, thận trọng với ý đồ tổ chức phòng ngự chống bị thủng lưới trước. Điều đó phần nào làm cho cuộc so tài tối nay thêm phần thú vị.
Cuộc chiến của sự nhẫn nại

Dù là trận tranh hang 3, nhưng với cả hai đội thì nằm trong 4 đội mạnh nhất giải đã là một thành tích đáng khen ngợi rồi. Thế nên hai đội sẽ hạ quyết tâm cao trong việc giành vị trí thứ ba, thay vì như một số ứng viên vô địch thường giảm ý chí khi không lọt vào đến trận chung kết. Vì thế mà tôi tin cuộc so tài lần này tiếp tục là một bữa tiệc bóng đá thật hấp dẫn đang chờ đón. Đó sẽ là cuộc so đọ về chiến thuật từ hai cabin chỉ đạo cũng như chờ sự tỏa sáng của các “thợ săn” trên sân.

Cả hai đội đểu thể hiện sự… tinh quái ở các trận đấu mang tính knock-out. Croatia thì như chúng ta đã biết, họ loại Nhật Bản rồi tiễn cả Brazil với món “đặc sản” ở loạt sút luân lưu 11m. Trong khi Morocco thì thu mình để loại Tây Ban Nha ở loat sút luân lưu trước khi mở thế trận tiễn luôn Bồ Đào Nha. Những thể hiện của hai đội cho thấy họ đã có sự chuẩn bị rất kỹ, và tinh thần càng lên cao khi tiến vào sâu.

Croatia hiện đang được đánh giá cao hơn. Đó cũng là điều hiển nhiên khi đội bóng này sở hữu nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật. Mặt khác, trận đấu này có thể là kỳ World Cup cuối cùng của thủ lĩnh Luka Modric nên các cầu thủ Croatia sẽ làm một điều gì đó để vinh danh cầu thủ này. Giàu kinh nghiệm và nhiều cá nhân nổi trội, Croatia đang được đánh giá cao. Bên cạnh đó, việc được đặt ở thế “kèo trên” cũng rất bất lợi cho Croatia, nếu không giữ được sự nhẫn nại, bản sắc ở lối chơi vốn có từ đầu giải mà cứ lao lên tấn công sẽ dễ dính bẫy từ Morocco.

Với Morocco, nếu không giải tỏa được áp lực tâm lý từ trận thua Pháp vừa qua thì sẽ trở thành “miếng mồi” ngon cho Croatia. Cái lo nhất ở Morocco là tinh thần, liệu các học trò của HLV Regraqui có đứng vững trở lại sau khi thua ở vòng bán kết. Morocco vẫn rất đáng sợ khi vận hành lối đá chặt chẽ, bọc lót cho nhau tốt cùng với bài phản công sắc lẹm. Ngay ở trận thua Pháp, họ có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn với 60% cùng 2 pha kết thúc trúng khung thành. Chính vì thế mà trận tranh hạng ba vẫn rất khó đoán. Croatia được đánh giá cao hơn, nhưng xâu chuỗi từ đầu giải thì lối chơi của đội bóng này cũng có phần tương đồng như Morocco mà khả năng đá thêm giờ cũng có thể xảy ra. Một khi trận đấu kéo dài thêm thì mọi chuyện thật khó nói trước điều gì.

Tôi đoán trận đấu này sẽ đá thêm giờ khi đôi bên có cùng sở trường ở lối đá thấp, nhẫn nại chờ cơ hội. Trận đấu có thể đi xa hơn nữa là sút luân lưu 11m để phân định thắng thua.

Tin cùng chuyên mục