US Open 2017

Chửi trọng tài, Fognini bị đuổi

Tay vợt nổi tiếng người Italia – Fabio Fognini – đã bị đuổi cổ khỏi US Open 2017 vì hành vi chửi trọng tài điều hành trận đấu ở vòng 1 giải đơn nam. 
Fognini thường xuyên gây sự với trọng tài. Ảnh: ATP
Fognini thường xuyên gây sự với trọng tài. Ảnh: ATP

Trong trận thua đối thủ người đồng hương là Stefano Travaglia, chồng của Flavia Pennetta (cựu vô địch đơn nữ của Mỹ mở rộng) đã tranh cãi gay gắt với nữ trọng tài điều hành trận đấu là Louise Engzell, trong đó, Fognini đã sử dụng một số từ ngữ chửi bới mang tính xúc phạm. Cũng vì lý do này, sau khi xem xét cả trường hợp, Ban kỷ luật của US Open 2017 đã quyết định tống cổ Fognini khỏi giải đấu US Open năm nay, bất chấp việc anh và người đồng đội Simon Bolleli vừa lọt đến giải đấu đôi nam. Trước đó, Fognini đã bị phạt ngay một khoản tiền trị giá 24 ngàn USD trong thời điểm Ban kỷ luật xem xét quyết định kỷ luật chính thức. Tất nhiên, đây chỉ là án phạt của BTC, rất nhiều khả năng ATP sẽ đưa thêm một án phạt khác nhắm vào hành động không thể thấp nhận được này.

“Dựa theo Bộ Quy tắc xứng xử ở đấu trường Grand Slam, Fabio Fagonini sẽ bị cấm ngay lập tức việc tiếp tục tham gia US Open năm nay, trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra một quyết định kỷ luật cuối cùng về trường hợp này sau một vi phạm nghiêm trọng ở một trận đấu vòng 1. Việc đình chỉ này có hiệu lực tức thời và do đó, ông Fognini sẽ không thể tham dự trận đấu đôi nam. Trước mắt, sẽ không có thêm bất kỳ bình luận nào trước công chúng về vấn đề này cho đến khi nào có một án phạt cuối cùng được đưa ra”, BTC của US Open ra tuyên bố cho biết”.

Chửi trọng tài, Fognini bị đuổi ảnh 1 Fabio Fognini có tiền sự chửi trọng tài
Trong quá khứ, Fognini từng có “tiền sự” chửi trọng tài và gây gổ với người khác trên sân đấu. Ở Wimbledon 2014, cũng vì một hành vi tương tự, anh đã bị phạt một khoản tiền kỷ lục là 27.500 USD. Fognini mới vừa đăng tải trên Twitter để xin lỗi công chúng và các khán giả về hành vi ở Engzell của mình: “Tôi xin lỗi các CĐV hâm mộ, với cả trọng tài về những gì đã xảy ra. Hôm đó đơn giản chỉ là một ngày quá tồi tệ, nhưng điều đó cũng không thể tha thứ cho những hành vi của tôi. Tôi là một người nóng đầu (dù rằng trong nhiều trường hợp, tôi cũng đã đúng) và tôi đã sai. Nhưng cuối cùng thì, đây cũng chỉ là một trận đấu quần vợt, không nhất thiết để tôi phải có những phản ứng như vậy”.

Tin cùng chuyên mục