Tour de France 2011 - Chặng đua thứ 11 (Blaye-Les-Mines - Lavaur, cự ly 167,5 km)

Cavendish giành áo Xanh

Cavendish giành áo Xanh

Đúng 1 ngày sau khi hăm he sẽ giành chiến thắng chặng thứ 18 trong sự nghiệp thi đấu tại Tour de France, chuyên gia đua tốc độ người Anh Mark Cavendish (HTC Highroad) đã thực hiện được lời hứa của mình. Ở đích đến tại chặng thứ 11 của Tour de France 2011 - từ Blaye-Les-Mines đi Lavaur, chiều dài 167,5 km), Cavendish đã rút thắng “cựu thù” Andre Greipel (Đức, Omega Pharma Lotto) và giành vị trí thứ nhất với thành tích 3 giờ 46 phút 7 giây - Greipel và Tyler Farrah (Mỹ, Garmin Cerverlo) về thứ nhì và thứ ba nhưng cũng được tính thành tích tương đương. Đây chính là “màn trả thù ngọt ngào” của Cavendish sau khi đã bị Greipel qua mặt ngay tại đích đến ở chặng 10.

Mark Cavendish vui vẻ khoác chiếc áo Xanh lên mình.

Mark Cavendish vui vẻ khoác chiếc áo Xanh lên mình.

Cavendish cho biết đầy tự hào: “Tôi đã tuyên bố vào tối hôm qua là tôi sẽ giành chiến thắng ở chặng đua ngày hôm nay. Khi các anh chàng trên đường đua cũng thi đấu giống như ngày hôm qua, còn tôi không thể làm cho công việc của mình khó hơn, tôi biết chắc chắn tôi sẽ giành chiến thắng. Hôm qua, Greipel thi đấu rất hoàn hảo, nhưng hôm nay thì tôi đã chắc chắn để làm sao mình không thể phạm phải sai lầm nào!”.

Với 54 điểm giành được ở chặng thứ 11 (bao gồm 9 điểm ở đoạn từ Blaye-Les-Mines đến Gaillac - dài 85 km, và 45 điểm ở đích đến tại Lavaur), Cavendish đã tạm thời giành chiếc áo Xanh - dành cho tay đua thắng chặng ở Tour de France. Hiện tại, Cavendish đang sở hữu 251 điểm, số điểm đủ để đẩy lùi những người đang dẫn đầu trên bảng điểm thắng chặng từ đầu giải đến giờ là Jose Joaquin Rojas (Tây Ban Nha, Movistar - 235 điểm) và Philippe Gilbert (Bỉ, Omega Pharma Lotto - 231 điểm) trở thành “những kẻ xếp sau”. Cavendish tươi cười nói: “Thật là một cảm giác khó tin đến tuyệt vời khi giành được chiếc áo Xanh danh giá này. Đối với tôi, đây chính là chiếc áo khoác đẹp nhất thế giới”.

Những nỗ lực của Cavendish suýt chút nữa đã đổ sông đổ bể khi… giày của anh vướng vào bánh trước xe của cua rơ người Pháp Romain Feillu (Vacansoleil) lúc đang tung cú nước rút. Pha va chạm đã khiến Cavendish loạng choạng suýt ngã và chiếc giày đó của anh cũng suýt tuột ra. Cavendish kể lại vụ tai nạn: “Khi đó có khoảng 10 tay đua đang chạy bên cạnh tôi. Rồi giày tôi vướng vào bánh trước xe của Feillu, giày tôi gần như tuột ra ngoài, tôi đã phải cúi người giữ vội lấy nó và gắn lại vào chân. Lúc đó, tốp đua đang ở cách đích đến khoảng 600 mét. Hóa ra tôi cũng đã rất may khi xe không bị chệch hướng và xảy ra tai nạn. Vụ va chạm có thể đã gây ra nguy hiểm không thể ngờ đến”.

Hiện tại, tay đua người Pháp Thomas Voeckler (Europcar) vẫn đang tạm dẫn đầu bảng tổng sắp cá nhân (tạm giữ áo Vàng) với thành tích 45 giờ 52 phút 39 giây. Xếp thứ nhì là cua rơ người Tây Ban Nha Luis Leon Sanchez (Rabobank) với thành tích chậm hơn 1 phút 49 giây. Xếp thứ ba là Cadel Evans (Australia, BMC Racing) với thành tích chậm hơn 2 phút 26 giây. Anh em nhà Schleck - Frank Schleck và Andy Schleck (Luxembourg, Leopard Trek) - xếp ở các vị trí tiếp sau với thành tích lần lượt là chậm hơn 2 phút 29 giây và 2 phút 37 giây. Alberto Contador (ĐKVĐ giải người Tây Ban Nha, Saxo Bank) hiện đã leo lên được vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp, nhưng vẫn còn thua Voeckler đến 4 phút 7 giây.

HOÀNG DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục