Ở vòng đấu loại bảng A, nữ Thái Lan với những tay đập trứ danh Wilavan, Pleumjit, Pimchichaya, Thatdao và mũi tấn công xuất sắc nhất của họ lúc này là Chatchu On Moksri đã thắng một mạch 4 trận, trong đó thậm chí họ đánh bại tuyển Nhật Bản đến 3-0 và chỉ để thua 1 ván duy nhất trước đội chủ nhà Indonesia trong lượt đấu cuối cùng.
Trong khi đó, phải khá chật vật thầy trò đội tuyển Việt Nam mới vượt qua được vòng đấu bảng, nhờ vào 2 trận thắng trước Ấn Độ và Kazakhstan. Lối chơi về cơ bản vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và điều chỉnh. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thừa nhận: “Gặp Thái Lan luôn rất khó khăn. Dù rằng hiểu rõ lối chơi của nhau, nhưng đội bạn sở hữu nhiều VĐV dày dạn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn trội hơn hẳn. Đang trong quá trình thay máu, nhưng đúng là bóng chuyền Thái Lan vẫn được xem như một thế lực đáng nể ở châu Á. Tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với một tinh thần thoải mái nhất có thể. Đến được vòng tứ kết là điều đáng mừng cho thầy trò chúng tôi và dĩ nhiên cả Việt Nam lẫn Thái Lan đều đặt cho mình mục tiêu vượt qua đối thủ”.
![]() |
Đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
![]() |
Các tay chắn Việt Nam sẽ có trận đấu vất vả trước Thái Lan. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hy vọng, những Trần Thị Thanh Thuý, Linh Chi, Kim Thanh, Kim Liên, Bùi Thị Ngà và đặc biệt là đội trưởng Trà Giang sẽ bước vào trận đấu với một tâm thế tự tin, dồn hết tâm trí cho cuộc chơi, để tạo nên thế trận cân bằng với Thái Lan, đội bóng đang giữ tấm HCĐ của đấu trường Asiad.
