Hai năm gần đây, sự tiến bộ của bóng chuyền nữ Indonesia từng khiến chúng ta giật mình vì bạn đuổi đến quá nhanh, thậm chí gây sốc với 2 chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam ở VTV Cup 2017 và SEA Games 29, để giành ngôi số 2 Đông Nam Á. Tuy nhiên, thêm một lần bản đồ bóng chuyền khu vực đã được vẽ lại, sau chiến thắng 3-1 thuyết phục của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trước đội bóng xứ vạn đảo ở đấu trường Asiad 2018…
Indonesia không chỉ có chủ công Aprilia Manganang với những cú đập búa bổ tầm cao, mà còn sở hữu Amalia Fajrina phát bóng tấn công có hiệu suất ghi điểm trực tiếp rất lớn, đã không ít phen gây sóng gió lên đội hình của Trà Giang và các đồng đội. Chưa kể, sự cổ vũ nhiệt tình, ồn ào của khán giả xứ vạn đảo cũng kích thích tinh thần thi đấu cho Indonesia trong cả 4 ván đôi công.
Thế nhưng, điểm đáng khen đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam chính là tinh thần thi đấu tự tin, rất chủ động và luôn tìm được những giải pháp để hoá giải các phương án tổ chức tấn công của các tay đập Indonesia. Đôi khi, vài pha chuyền 1 chệch choạc, những tình huống phòng thủ trên lưới chưa kín hoặc tự đánh mất điểm số vì những pha phát bóng hỏng, khiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và các đồng sự Trịnh Nguyễn Hoàng Huy, Lê Thị Hiền sốt ruột ở khu kỹ thuật. Xong, bù lại vẫn là một thế trận trên cơ so với đối thủ được các tuyển thủ tạo ra.

Tất nhiên, bên cạnh Thanh Thuý, những mũi tấn công khác cũng đã chơi tốt, nổi bật là chủ công Đinh Thị Thuý (ghi đến 14 điểm), phụ công Bùi Thị Ngà (12 điểm), Trà Giang (8 điểm), chưa kể một chuỗi phát bóng khó ăn điểm của Dương Thị Hên và những quả tấn công bất ngờ của chuyền 2 Nguyễn Linh Chi (ghi đến 5 điểm trong trận đấu này), những pha bay người cứu bóng ngoạn mục của libero Kim Liên đã góp phần mang về chiến thắng chung cuộc 3-1 (29/27, 18/25, 25/22 và 25/22) cho tuyển Việt Nam.
![]() |
Các tay chắn Việt Nam hạn chế được rất nhiều pha tấn công của "sát thủ" Manganang (9). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Không quá khó để nhận ra sự thất vọng trên khuôn mặc của các tay đập Indonesia sau trận thua ngay tại Nhà thi đấu của Khu liên hợp thể thao Gelora Bung Karno. Họ đã cố gắng hết sức, Manganang thậm chí ghi đến 25 điểm, chỉ thua Thanh Thuý 1 điểm, còn Amalia tìm kiếm cơ hội bằng các pha phát bóng uy lực và tấn công biên mạnh mẽ. Có điều, chiến thuật giải vây bế tắc của các học trò ông Nguyễn Tuấn Kiệt đã diễn ra khá tròn trịa, nên không để cho Indonesia chạm đến cơ hội lật ngược thế cờ.
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng sự tiến bộ của đội hình Indonesia rất đáng khen ngợi, chẳng hạn là các mũi tấn công Nandita, Asih, Wilda và Novia, đặc biệt trong các tình huống chuyền 1 và phòng thủ hàng sau. Thêm vào đó, người em của Manganang - tay đập Amasyah Manganang - cũng bắt đầu thể hiện được phẩm chất chuyên môn của mình.
![]() |
Đinh Thị Thuý tấn công trước hàng chắn Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Giành chiến thắng thuyết phục trước Indonesia để bước vào trận tranh hạng 5 với Kazakhstan vào lúc 12 giờ 30 trưa mai 1-9, tuy nhiên các tuyển thủ Việt Nam vẫn cứ phải dè chừng đội bóng xứ vạn đảo khi tái ngộ, để không rơi vào trạng thái rối loạn và thất bại như trong 2 trận đấu diễn ra hồi năm ngoái, ngay ở sân nhà và tại đấu trường SEA Games.
![]() |
Các tuyển thủ Việt Nam vui mừng với chiến thắng trước Indonesia. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
![]() |
Đối chuyền Kim Thanh "siết" bóng trên lưới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG


