

Nếu chỉ dựa vào màn trình diễn của các vận động viên ở vòng 1 giải Vô địch quốc gia 2020, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ rất khó chọn được một bộ khung chuẩn mực, chưa nói đến chiều sâu về lực lượng để có thể tranh chấp thành tích tại đấu trường quốc tế.
Chiều ngày 24-2, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã tổ chức bốc thăm, chia bảng cho vòng 1 giải VĐQG năm 2020 (diễn ra từ ngày 25-3 đến 28-3). Bên cạnh đó, VFV cũng quyết định chọn Nhà thi đấu Hà Tĩnh (cùng với Nhà thi đấu Bắc Ninh) đăng cai 1 bảng đấu thay cho Nhà thi đấu tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong ngày 9-8, vài giờ sau khi đội tuyển U23 nam Việt Nam vượt qua Bahrain với tỷ số 3-0 để tiến vào trận tranh hạng 9 châu Á, thì đến buổi tối, đội tuyển nữ có màn trình diễn ấn tượng và đánh bại CHDCND Triều Tiên, điền tên mình vào trận chung kết…
Tối 19-7, đội tuyển U.23 nữ Việt Nam tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng khi đánh bại U.23 Kazakhstan 3-1 ở vòng tứ kết để điền tên mình vào trận bán kết gặp CHDCND Triều Tiên diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 20-7.
Chiều 25-6, để đội chủ nhà Indonesia dẫn trước đến 2 ván, có nguy cơ thua trận và vuột ngôi hậu khỏi tay. Tuy nhiên, các tuyển thủ U.23 nữ Việt Nam đã hừng lên trong 3 ván đấu còn lại để tạo nên chiến thắng ngược dòng 3-2 ngoạn mục, chính thức trở thành nhà vô địch của giải đấu thường niên ngay trong lần đầu tiên được mời tham dự.
Thắng trận thứ hai liên tiếp, lần này cũng với tỷ số 3-0 (25/20, 25/15 và 25/12) trước đội bóng đến từ tỉnh GyeongGi-Do (Hàn Quốc) là Đại học Suwon, đội tuyển U.23 nữ Việt Nam nắm nhiều lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vô địch của Giải bóng chuyền nữ quốc tế Indonesia – Cúp hoà bình châu Á năm 2019 đang diễn ra tại Jakarta (Indonesia).
Chiều 23-6, đội tuyển U.23 nữ Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 (25/17, 26/24 và 25/18) trước CLB 4.25 Triều Tiên ở trận ra quân Cúp hoà bình 2019 đang diễn ra tại Jakarta (Indonesia). Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã chơi rất hay và những mũi tấn công chủ lực Trần Thị Thanh Thuý, Dương Thị Hên, Nguyễn Thị Trinh… trở thành nhân vật chính trong chiến thắng này.
Tham dự giải đấu thường niên của bóng chuyền nữ Indonesia với tên gọi “Cúp hoà bình châu Á”, đội tuyển U.23 Việt Nam hôm qua (21-6) đã có mặt tại Jakarta để chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài. Được chào đón nồng nhiệt và tạo điều kiện ăn ở tại khách sạn 5 sao, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phần nào quên đi sự thiếu thốn ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội suốt thời gian qua…
Nếu chỉ tính riêng ở đấu trường châu Á, năm 2019 sẽ khá bận rộn đối với bóng chuyền Việt Nam cả ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, đồng thời đặt ra những thách thức thực sự, kể cả với Giải vô địch U.23 nữ châu Á mà Hà Nội được chọn là địa điểm đăng cai…
Đội trưởng Ngọc Hoa vừa cùng CLB VTV Bình Điền Long An khép lại một mùa giải đáng nhớ nhất trong lịch sử của mình, đoạt 3 danh hiệu (Vô địch Cúp Hùng Vương, HCV Đại hội TDTT toàn quốc và ngôi vô địch quốc gia 2018), trước khi cô chia tay sự nghiệp VĐV để chuyển sang công tác huấn luyện…
Chiều nay 31-10, giải đấu dành cho những đội bóng nam và nữ hàng đầu Việt Nam sẽ khởi tranh tại Đắk Nông với 4 trận đấu, trong đó có cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Thể Công với Sanest Khánh Hoà (nam) và VTV Bình Điền Long An với Thông tin LVPB (nữ). Nhưng giới quan sát khá thận trọng khi đánh giá về chất lượng của các trận đấu, khi mà phía trước các đội bóng vẫn còn đến 2 giải quan trọng để đặt mục tiêu…
Thêm một lần bản đồ bóng chuyền khu vực đã được vẽ lại, sau chiến thắng 3-1 thuyết phục của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trước đội bóng xứ vạn đảo ở đấu trường Asiad 2018…
Tối nay 30-8, vào lúc 19 giờ đội tuyển bóng chuyền nam sẽ bước vào trận đấu gặp đối thủ Kyrgyzstan ở vòng đấu tranh các thứ hạng từ 13-16. Trong khi đó, sau khi để thua ở tứ kết trước Thái Lan, đội tuyển nữ sẽ đụng độ chủ nhà Indonesia ở vòng đấu xếp hạng từ 5-8.
Giành vé vào tứ kết với vị trí thứ 4 vòng bảng, thế nhưng thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đụng ngay phải đối thủ rất mạnh là Thái Lan (xếp nhất vòng bảng với 4 trận toàn thắng) vào lúc 10 giờ sáng ngày 29-8. Rõ ràng, đây là một thử thách rất khó khăn…
Rất nhiều đồng đội của chuyền 2 Nguyễn Thị Hồng Đào ở cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB VTV Bình Điền Long An, cũng như đồng nghiệp ở các đội bóng Vĩnh Long, TPHCM đã đến chia vui và chúc phúc cho cô cùng chú rể nhân ngày cưới.
Màn trình diễn ấn tượng, mạnh mẽ và đầy thuyết phục của thầy trò ông Nguyễn Quốc Vũ trong trận đấu tối 14-5 với CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) đã giúp họ giành tấm vé đầu tiên tại bảng A tiến vào vòng bán kết, cũng trở thành đội bóng đầu tiên thắng được 3 ván tại giải năm nay.