Barcelona Open 2018: Nadal khởi động “Chiến dịch Undecima II”

Vào lúc 19 giờ tối hôm nay, thứ Tư 25-4, tại Khu phức hợp Real Club de Tenis Barcelona, Rafael Nadal sẽ khởi động “Chiến dịch Undecima II”, “chiến dịch” săn ngôi vô địch thứ 11 ở giải đấu Barcelona Open thân thuộc. Sau khi hoàn tất “Chiến dịch Undecima I” tại CLB Monte Carlo Masters, tinh thần và sự tự tin của “Nhà Vua ATP”, của “Vua sân đất nện” tăng lên rất cao.

Nadal đã vô địch Monte Carlo lần thứ 11, anh sẽ hướng đến Barcelona Open
Nadal đã vô địch Monte Carlo lần thứ 11, anh sẽ hướng đến Barcelona Open

Đối thủ của Nadal trong trận đấu mở màn giải Barcelona Open sẽ là Roberto Caballes Baena. Tay vợt đồng hương của Nadal mới có chiến thắng ở vòng 1 trước Andreas Haider-Maurer (Áo) với điểm số 6-2 và 6-4. Đây là một đối thủ “bí hiểm”, chưa từng chạm mặt Nadal trong quá khứ, hiện xếp hạng 77 thế giới và là một người không có quá nhiều thông tin trong thời gian vươn lên gần đây.

Anh này cũng là “một chuyên gia trên sân đất nện” khi sở hữu thành tích 9 trận thắng vá 5 trận thua, trong đó có 6 trận thắng tuyệt đối và ngôi vô địch Ecuador Open tại Quito (tính cả kết quả từ vòng đấu loại). Dù vậy, rất khó để Caballes Baena đương cự với Nadal – người vẫn duy trì phong độ rực lửa trên sân đất nện với thành tích 7 trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa (và cũng là thành tích 16 ván thắng tuyệt đối)

Khó khăn, với Nadal (nếu có) sẽ chỉ đến kể từ vòng 3 trở đi. Ở vòng 3, rất có thể anh sẽ tái ngộ “bại tướng” Kei Nishikori (Nhật Bản, người đã “thua tâm phục – khẩu phục” anh ở trận chung kết Monte Carlo Masters hôm Chủ nhật rồi). Còn ở vòng đấu thứ 4, nếu không có biến cố gì xảy ra, anh sẽ có cơ hội giáp mặt một Novak Djokovic “đang rất mong manh và dễ tổn thương” hơn bao giờ hết, nhưng vẫn là một đối thủ rất ngán ngại ở bất kỳ thời điểm nào. Djokovic sẽ đấu với Martin Klizan (Slovakia) trong trận đấu vòng 2 dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều nay.

Đánh giá về “đối thủ tiềm tàng ở vòng thứ 4”, Nadal cho biết, với anh, sự xuất hiện của Djokovic ở Real Club de Tenis Barcelona vốn là kiểu tin tức… chẳng lấy gì làm hay ho, dù nó là tin tốt cho “Cựu Nhà vua ATP” này: “Đây là một tin tức rất hay cho Barcelona, cho giải đấu. Các CĐV, các khán giả đến xem giải đấu sẽ rất thưởng ngoạn thông tin này, nhưng đây là tin tức chẳng mấy hay ho cho sự kình địch nhau giữa chúng tôi, với tôi, nó cũng chẳng hay mấy”.

Nếu Djokovic nằm ở bên nhánh kia của giải đấu, đó chắc chắn là một thông tin hay ho hơn rất nhiều. Nhưng từ Monte Carlo Masters cho đến Barcelona Open, sự kỳ cục của lá thăm liên tục “nhét cả” Nadal lẫn Djokovic vào chung một nhánh đấu. Dù vậy, trước tiên, Djokovic vẫn phải tiếp tục nỗ lực. Một thông tin “chẳng lấy gì làm hay ho” sẽ trở thành một tin tức “dễ bị quên lãng”, nếu như anh sớm bị loại từ những vòng đấu trước đó.

Trước mặt anh này sẽ là Klizan, sau đó có khả năng sẽ là tay vợt gạo cội người Tây Ban Nha Feliciano Lopez, một người sẽ chuẩn bị phá kỷ lục tham dự các kỳ giải Masters 1.000 của Roger Federer với lần tham gia Madrid Masters tới đây. Với phong độ hiện tại, và cả sự khát khao của Djokovic (nếu anh... vẫn còn khát khao), người ta chẳng thể hiểu nổi, Djokovic này đang là “Djokovic nào”?

Kết quả các trận đấu tối qua, thứ Ba 24-4

_Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) – Ivo Karlovic (Croatia) 6-7 (6-4), 6-2, 6-4

_David Goffin (Bỉ) – Macel Granollers (Tây Ban Nha) 4-6, 7-6 (7-2), 6-2

_Feliciano Lopez (Tây Ban Nha) – Dusan Lajovic (Serbia) 6-4, 2-6, 6-4

_Malek Jaziri (Tunisia) – Ernesto Escobedo (Mỹ) 6-4, 6-3

Tin cùng chuyên mục