“Bão chấn thương” tràn qua: Djokovic rút lui khỏi Abu Dhabi, không chắc tham gia Australian Open

 
Lần cuối cùng Djokovic hiện diện trên sân đấu là ở Wimbledon
Lần cuối cùng Djokovic hiện diện trên sân đấu là ở Wimbledon
Theo như lịch đấu, Djokovic sẽ ra sân đấu với Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha) – tay vợt đã được đôn lên để thay thế cho Rafael Nadal, người cũng đã tuyên bố rút lui từ trước khi giải đấu diễn ra vì chưa lành chấn thương, vào lúc 10 giờ tối hôm qua, thứ Sáu 29-12. Tuy vậy, trận đấu này đã không thể diễn ra, vì Djokovic quyết định rút lui khỏi cả giải đấu, anh vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn chấn thương khủy tay.
Người thay thế vị trí của anh sẽ là Andy Murray. Tình hình chấn thương của Murray cũng đang là mối quan tâm hàng đầu của dự luận khi mới đây, anh này vẫn chưa thể xác định rằng liệu anh có tham gia thi đấu được ở Brisbane International (giải đấu khai mùa) hay là không?
Djokovic đưa ra tuyên bố trên trang web chính thức của mình: “Tôi rất buồn, bởi vì tôi đã sẵn sàng quay trở lại sân đấu và chơi các trận đấu chính thức. Tôi đã thưởng thực các buổi tập của mình một cách rất hứng thú và tôi đã sẵn sàng cho giai đoạn khởi đầu mùa giải năm mới 2018. Nhưng giờ đây, tôi cần phải chấp nhận tình trạng của mình và chờ đợi kết quả từ việc điều trị, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải năm mới và tìm lại đầy đủ nhịp điệu thi đấu của mình. Điều này có thể ảnh hưởng đến cả quá trình và kế hoạch chuẩn bị cho năm mới của tôi, nhưng quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra trong vài ngày sắp tới”.
Trong khi đó, trong một thông báo dành riêng cho BTC và khán giả giải đấu tại Abu Dhabi, Djokovic nói: “Tôi cảm thấy thất vọng một cách khủng khiếp vì buộc phải rút lui khỏi giải đấu Mubadala World Tennis Championship. Quả là không may, khi trong vài ngày vừa qua, tôi lại cảm thấy đau nhẹ ở khủy tay và sau vài bài kiểm tra, đội y tế của tôi đã đưa ra lời khuyên rằng tôi không nên mạo hiểm bất kỳ điều gì, rằng tôi nên rút lui khỏi giải đấu”.
Tuy tay vợt hạng 12 thế giới không nói gì đến Australian Open, nhưng rõ ràng, với tình cảnh như hiện nay, khả năng anh không thể tham gia Grand Slam đầu tiên trong năm là không hề nhỏ…

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Alcaraz tự tin hướng đến Miami Open

Miami Open: Thoải mái và tự tin, Carlos Alcaraz sẵn sàng “lăn bánh”

Chỉ trong vòng 1 năm trời, mọi thứ cứ như là “Vật đổi - sao dời”. Ở Miami Masters - Miami Open hồi năm ngoái, Carlos Alcaraz đến với giải đấu khi đang xếp Hạng 16 thế giới. Giờ đây, ở giải đấu năm nay, anh quay trở lại Miami Gardens trong tư cách Nhà Đương kim vô địch, và cũng là Đương kim số 1 thế giới...

Bóng đá trong nước

HLV Troussier trấn an tinh thần các cầu thủ trước trận gặp Kyrgyzstan

Vào lúc 0g30 phút ngày 29-3, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối cùng tại Doha Cup 2023 gặp U23 Kyrgyzstan. Trận đấu này mang tính chất xếp hạng chung cuộc, nhưng với thầy trò đội U23 Việt Nam thì xem đây như có thêm cơ hội để trải nghiệm. Ông động viên tinh thần các học trò qua chia sẻ: “Đừng quá lo lắng về kết quả bởi tôi mới là người chịu trách nhiệm”.

Bóng đá quốc tế

Vòng loại Euro 2024, Bảng E, G: Ba Lan thắng nhọc khi Lewandowski tiếp tục câm lặng

HLV Fernando Santos đã giành những điểm đầu tiên trong công việc mới cùng tuyển Ba Lan kể từ khi chia tay nhà vô địch Euro 2016, Bồ Đào Nha sau World Cup. Bàn thắng của tiền đạo Karol Swiderski ngay trước giờ nghỉ đã giúp Đại bàng trắng thắng tối thiểu 1-0 trước đội khách bị đánh giá thấp Albania tại bảng E vòng loại Euro 2024.