Australian Open: Hủy diệt Alex de Minaur 6-2, 6-1, 6-2, Novak Djokovic mạnh mẽ tiến vào tứ kết, sẽ đấu Andrey Rublev

Lần đầu tiên ở Australian Open 2023, Novak Djokovic hầu như không phải đối mặt với khó khăn gì. Anh đã “hủy diệt” tay vợt còn lại duy nhất của nước chủ nhà - Alex de Minaur (hạng 24 ATP) với điểm số 6-2, 6-1, 6-2 chỉ sau 127 phút đồng hồ, qua đó tiến vào vòng đấu tứ kết giải đơn nam một cách mạnh mẽ…
Djokovic chỉ đánh mất 5 ván đấu
Djokovic chỉ đánh mất 5 ván đấu

Chiến thắng sau 3 ván đấu là mục tiêu Djokovic hướng đến. Anh không muốn chơi bóng dây dưa với tay vợt người Australia, như vậy dễ dẫn đến tình trạng chấn thương gân kheo chân trái của anh thêm căng thẳng. Và Djokovic đã thực hiện được ý đồ của mình, khi anh chỉ đánh mất vỏn vẹn 5 game đấu.

Djokovic chia sẻ: “Tôi thật sự chỉ muốn thắng trong 3 ván liên tiếp. Bạn rõ ràng không biết điều gì sẽ xảy ra trên sân đấu. Tôi nghĩ trong 4 hay 5 game đấu đầu tiên, mọi thứ rất là cân bằng… Nhưng sau khi tôi bẻ game cầm giao bóng trong ván đấu đầu tiên, tôi đã bắt đầu cảm thấy tự do và thoải mái hơn khi đánh bóng xuyên sang bên kia, chơi quyết tâm hơn”.

“Tôi nghĩ rằng, đối thủ của tôi đã thấy lo lắng hơn một chút khi tiến vào thời khắc cuối ván đấu thứ 2 và khởi đầu ván đấu thứ 3. Tôi nghĩ, đó chính là thời cơ của tôi, để tận dụng tất cả những cơ hội đó”, Djokovic tâm sự về diễn biến tình thế trận đấu trên sân khi bắt đầu “hủy diệt” de Minaur.

“Quần vợt là một môn thể thao rất nhanh và năng động. Mọi thứ hầu như có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc, hay vấn đề của điểm số. Nhưng tôi vẫn giữ được sự tập trung tuyệt đối trong suốt chặng đường và cuối cùng, tôi đã chơi trận đấu hay nhất cho đến thời điểm này của mùa giải năm nay”, Cựu số 1 thế giới người Serbia lý giải.

Với phong độ hiện tại, thứ phong độ tiệm cận năng lực “nhất phẩm” từng khiến Djokovic “thống trị” ATP Tour suốt nửa sau mùa giải năm ngoái, vấn đề duy nhất của Djokovic đến từ cơ thể của anh: Diễn biến ca chấn thương gân kheo chân trái. Ai ai cũng quan tâm vấn đề này của tay vợt đang xếp hạng 5 thế giới.

Djokovic cho biết, một trong những cách đối phó chấn thương của anh là “uống thuống” tuy nhiên, trước sự nghi ngại của đám đông khán giả trên khán đài, anh nhấn mạnh: “Nhưng không phải loại thuốc ĐÓ”. Câu nói đùa của Djokovic khiến các CĐV cảm thấy thoải mái hơn và đó cũng chính là sự tự tin của chính anh.

“Hôm nay, rõ ràng tôi không phải đối phó với chấn thương của mình. Tôi không cảm thấy bất cứ điều gì trong ngày hôm nay, vì thế, hôm nay thật tuyệt vời. Tôi muốn cám ơn đội y tế của tôi, bác sĩ thể lực của tôi. Tôi cám ơn Chúa. Rõ ràng, tôi sẽ tiếp tục duy trì như vậy, tôi sẽ không muốn ăn mừng quá sớm. Tôi nghĩ, mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng”.

“Tôi đã uống rất nhiều thuốc trong những ngày này, điều đó vốn không lý tưởng, nhưng để che đậy cơn đau. Những không phải loại thuốc ĐÓ. Chúng là thuốc chống viêm, loại thuốc mà tôi thường không thích dùngm nhưng tôi phải tìm ra cách đối phó với đội của tôi và tôi uống chúng hàng ngày”, Djokovic giải thích.

Với kết quả này, Djokovic tiến vào tứ kết, nơi anh sẽ đối đầu với tay vợt người Nga - Andrey Rublev (hạng 6 ATP), người đã xuất sắc đánh bại Đại biểu còn lại của Quần vợt xứ Scandinavi là Holger Rune (Đan Mạch, hạng 10 ATP) với điểm số kịch tính sau 5 ván đấu là 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 (11-9).

Hiện tại, các cặp đấu tứ kết đơn nam của giải Úc mở rộng năm nay đã được xác định. Ngoài cặp đấu Djokovic - Rulbev, Karen Khachanov (Nga, hạng 20 ATP) sẽ thi đấu Sebastian Korda (Mỹ, hạng 31 ATP); Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, hạng 4 ATP) đấu Jiri Lehecka (CH Czech, hạng 71 ATP); và “Nội chiến nước Mỹ” giữa Ben Shelton (hạng 89 ATP) và Tommy Paul (hạng 35 ATP).

Tin cùng chuyên mục