ATP Qatar Open: Chấm dứt giấc mơ của Jakub Mensik, Karen Khachanov giành danh hiệu thứ 6 trong sự nghiệp

“Giấc mơ hoang đường” của Jakub Mensik đã chấm dứt tại ATP Qatar Open 2024, sau mấy ngày trời không ngừng “khuấy động phong vân”. Trong trận chung kết diễn ra vào tối qua, thứ Bảy 24-2, Mensik đã để thua tay vợt người Nga Karen Khachanov (hạng 17 ATP), vốn là hạt giống số 2 của giải đấu...

Khachanov giành danh hiệu thứ 6 trong sự nghiệp
Khachanov giành danh hiệu thứ 6 trong sự nghiệp

Chiến thắng có điểm số thuyết phục sau 2 ván đấu là 7-6 (14-12) và 6-4 đã giúp Khachanov “bình định” lại những rối rắm ở Trung tâm Quần vợt và Bóng quần Quốc tế Khalifa, những bất ngờ và "mưa gió" do Mensik mang đến.

Xét cho cùng, tay vợt mới 18 tuổi người CH Czech vẫn còn quá trẻ, quá non cho một danh hiệu đẳng cấp ATP Tour, gã trai này cần thêm nhiều thời gian để trưởng thành, và khi trưởng thành vẫn cần nhiều thời gian để phát triển thành một tay vợt lớn thật sự.

Ở Dubai Championships (thuộc đẳng cấp WTA 1.000), Jasmine Paolini (Ý, hạng 26 WTA) đã đánh bại "Kẻ tiêu diệt người khổng lồ" Anna Kalinskaya (Nga, hạng 40 WTA) với điểm số 4-6, 7-5, 7-5; qua đó giành danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp.

paolini-6615.jpg
Paolini giành danh hiệu thứ 2 trong sự nghiệp

Riêng phần của Khachanov, anh vừa trở thành “Kẻ thừa kế di sản của Daniil Medvedev”, khi tay vợt số 1 nước Nga đã không lựa chọn bảo vệ danh hiệu tại Doha. Đây là ngôi vô địch thứ 6 trong sự nghiệp chơi bóng quần vợt chuyên nghiệp của Khachanov.

Khachanov chia sẻ sau khi giành danh hiệu đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái (ngôi vô địch Zhuhai Championships, nơi anh thắng Yoshihito Nishioka ở trong trận chung kết): “Mỗi danh hiệu đầu là một thứ rất đặc biệt!”.

“Mỗi lần, bạn đều muốn giành chiến thắng. Chúng tôi chơi khoảng 22 giải đấu mỗi mùa và cuối cùng thì, bạn thi đấu hầu như mỗi tuần. Nhưng chắc chắn, danh hiệu tại Doha này là một trong những vinh quang dễ thương nhất”.

Có một chi tiết khá đặc biệt, Khachanov thắng ván đầu tiên ở cả trận đấu bán kết (trước đối thủ người Úc gốc Nga là Alexei Popyrin) lẫn chung kết đều với điểm số 14-12 trong loạt đánh tie-break. Dẫn trước các đối thủ 1-0 sau loạt tie-break là lợi thế tinh thần lớn lao.

Khachanov (người không đánh mất 1 ván đấu nào trong suốt 5 trận đấu tại Qatar Open năm nay) có tâm sự: “Tôi nghĩ, loạt đánh tie-break trong trận đấu ngày hôm qua là sự chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm nay”.

“Hôm nay, tôi không thể tin nổi là điểm số cũng tương tự trong loạt tie-break ván đấu mở màn tương tự... Tôi đã duy trì sự mạnh mẽ, tôi hạnh phúc tuyệt đỉnh khi giành chiến thắng ở ván đấu đầu tiên. Nó nâng đỡ tôi rất nhiều, giúp tôi tự tin trong ván đấu thứ 2”.

khachanov-01-4729.jpg
Khachanov và chiếc cúp hình chim ưng

Với Mensik, dừng bước ở trận đấu chung kết là bài học giá trị. Tay vợt trẻ nhất từng lọt đến chung kết hệ giải ATP Tour, kể từ thời của Carlos Alcaraz tại Umag Open 2021, cần thêm nhiều lịch duyệt và trải nghiệm để thật sự trở thành một thế lực.

Dù vậy, những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp của gã trai cao 1 mét 93 thật sự gây nhức đầu cho đối thủ người Nga. Khachanov thừa nhận: “Trong một phút giây, tôi đã nghĩ tôi chơi bóng với John Isner, không phải Jakub Mensik trong ngày hôm nay”.

Mensik tung ra đến 16 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (cú ace) trong trận đấu dài 1 giờ 50 phút đồng hồ. Trong các trận đấu trước đó, anh lần lượt có 5, 10, 12 và 4 cú ace gây khó dễ cho các đàn anh tên tuổi...

Ở Los Cabos Open, Jordan Thompson (Australia, hạng 40 ATP) gây bất ngờ khi đánh bại Casper Ruud (Na Uy, hạng 12 ATP) với điểm số 6-3, 7-6 (7-4) trong trận đấu chung kết và giành được danh hiệu ATP Tour đầu tay.

thompson-9881.jpg
Thompson ăn mừng chiến thắng

Tin cùng chuyên mục